Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh

ĐỨC 2 XÍCH |

Vụ án mạng này đã gây chấn động New Zealand 2 năm trước vì độ tàn ác của hung thủ. Thủ tướng nước này cũng đã phải gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.

Tháng 11/2018, Grace Millane (London, Anh) đặt chân đến New Zealand. Cô đang trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới sau khi tốt nghiệp đại học.

Một tháng sau, cô gái trẻ được tìm thấy trong tình trạng bị siết cổ đến chết, xác bị nhét vào va li và chôn trong một khu rừng.

Vào phiên tòa tháng 11 năm ngoái, công tố viên cho rằng hung thủ là một người đàn ông 28 tuổi có tên Jesse Kempson, từng hẹn Milliane qua ứng dụng hẹn hò, rồi ra tay sát hại cô gái người Anh khi dụ dỗ nạn nhân đến nhà mình.

Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 1.

Nạn nhân Grace Millane

Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 2.

Tên giết người Jesse Kempson


Đoạn clip khách sạn quay được tên này đang đem vali có chứa xác bạn gái để phi tang

Theo bồi thẩm đoàn, nghi phạm gặp Millane tối 1/12/2018 (giờ địa phương) thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Tên này không nhận tội giết người khi cho rằng cô bất ngờ thiệt mạng trong lúc cả hai quan hệ tình dục tự nguyện.

Công tố viên cho biết nạn nhân tử vong do lực ép lên vùng cổ, duy trì trong một thời gian dài. McCoubrey tranh luận rằng nếu đây là tai nạn thì nghi phạm đáng lẽ cần tìm cách hô hấp nhân tạo cho nạn nhân hoặc gọi cấp cứu.

Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 4.
Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 5.
Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 6.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Trong khi đó, Jesse ban đầu khai rằng hai người chia tay sau khi đi uống với nhau. Lời khai sau đó lại thông báo hai người trở về nhà của nghi phạm, quan hệ tình dục đồng thuận, sau đó mọi chuyện "trở nên bạo lực" và Millane là người yêu cầu siết cổ. Nghi phạm nghĩ Millane đã rời khỏi nhà sau khi quan hệ, nhưng đến sáng thức dậy thì phát hiện thi thể của cô gái trên sàn.

Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 7.
Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 8.
Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 9.

Hình ảnh tại hiện trường

Thế nhưng trong những phiên xử sau, công tố viên Robin McCoubrey nói rằng bị cáo đã nhét xác Millane vào một chiếc vali rồi hẹn hò người khác trên Tinder, dường như "không quan tâm đến thi thể trong căn hộ của mình". "Những gì bị cáo cố gắng làm là tìm một nơi để vứt xác cô ấy" - ông McCoubrey cho biết.

Phía công tố viên cũng cho rằng bị cáo đã chụp lại những bức ảnh nhạy cảm của Millane và truy cập các trang web khiêu dâm khi nạn nhân nằm chết trong căn hộ của hắn. Một đoạn camera an ninh quay lại cảnh bị cáo mua chiếc vali đựng thi thể của Millane.

Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 10.
Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 11.
Clip: Khoảnh khắc tên sát nhân kéo vali chứa thi thể bạn gái đi ngang nhiên nơi công cộng gây ám ảnh - Ảnh 12.

Một số hình ảnh Jesse Kempson tại tòa án

Hàng ngàn người đã thắp nến cầu nguyện sau cái chết của cô Millane. Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden cũng thay mặt cho đất nước gửi lời xin lỗi đến gia đình Millane.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại