Ôm con 20 ngày tuổi mong được qua chốt để về quê tránh dịch

Huế Xuân |

Đến khoảng 20 giờ ngày 30-9, hàng trăm người chạy xe máy về quê miền Tây tránh dịch bị kẹt lại ở chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Ôm con 20 ngày tuổi mong được qua chốt để về quê tránh dịch - Ảnh 1.

Nhiều người đã đứng chờ hàng giờ chỉ để mong được qua chốt về quê tránh dịch

Ôm con 20 ngày tuổi mong được qua chốt để về quê tránh dịch - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Thùy Trang ôm đứa con tròn 20 ngày tuổi, rưng rưng nước mắt: "Biết là nguy hiểm cho con nhưng mình phải đánh liều, về quê còn có ba mẹ, giờ gia đình không trụ lại ở TP HCM được nữa".

Ôm con 20 ngày tuổi mong được qua chốt để về quê tránh dịch - Ảnh 3.

Nhiều người đã đến đợi ở khu vực này từ trưa 30-9, sau khi nghe tin TP HCM sẽ nới lệnh giãn cách.

Ôm con 20 ngày tuổi mong được qua chốt để về quê tránh dịch - Ảnh 4.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, các cơ quan chức năng đã có mặt và điều phối giao thông để các xe chở hàng hóa được lưu thông qua chốt.

Ôm con 20 ngày tuổi mong được qua chốt để về quê tránh dịch - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng của huyện Bình Chánh thuyết phục người dân quay trở lại điểm xuất phát nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm do tụ tập đông người.

Ôm con 20 ngày tuổi mong được qua chốt để về quê tránh dịch - Ảnh 6.

Nhiều người dân cho biết, họ không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống ở TP HCM, mong ước lớn nhất hiện tại chỉ muốn về quê với gia đình. Anh Đoàn Ngọc Quý, quê An Giang, bày tỏ:" Tôi chấp nhận cách ly 1 tháng cũng được, chỉ cần về đến quê nhà"

Cơ quan chức năng đang vận động người dân tại chốt. Clip: Huế Xuân  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại