Tình yêu mù quáng và bi kịch sau cơn cuồng ghen

Hồ Ca |

Đi khỏi nhà khoảng 150m, Hưng nghĩ vợ mình và ông Mạnh đang ở trong nhà và có quan hệ tình cảm với nhau nên dừng lại. Cơn ghen nổi lên, Hưng quay lại lén nghe câu chuyện ông Mạnh nói chuyện với bà Bích rồi ra tay tàn ác.

Bản tính côn đồ khó cải tạo

Lê Trung Hưng (SN 1970, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cũng đã từng lập gia đình và có một con gái sinh năm 2004. Song do Hưng cộc cằn, thô lỗ, côn đồ, cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ.

Sau khi ly hôn, Hưng gặp và yêu bà Bích (SN 1971, ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Cùng cảnh ngộ người vợ trước của Hưng, bà Bích không ít lần bị Hưng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”. Những lần bị đánh đập, thay vì dứt khỏi người đàn ông này, bà Bích lại chọn cách cam chịu. Cuối cùng, kết thúc cho cuộc tình là một bi kịch đau xót.

Sát hại “chiến hữu” trong cơn ghen

Sáng 15/7/2018, Hưng chở bà Bích đi chợ thì gặp bạn nên rủ về nhà mình nhậu. Cuộc vui hôm đó có ông Mạnh (SN 1978) và Nam (SN 1990, cùng trú thị xã Điện Bàn). Cả nhóm uống rượu đến 14h30 cùng ngày thì tàn cuộc, ai nấy cũng đều “ngất ngư”. Lúc này, Nam loạng choạng ra về, còn ông Mạnh do quá say nên nằm ngửa trên nền nhà.

Tình yêu mù quáng và bi kịch sau cơn cuồng ghen - Ảnh 1.

Tình yêu mù quáng tuổi U50 và bi kịch sau cơn cuồng ghen.

Thấy Nam không có xe về, bà Bích nói: “Anh Hưng, nhà thằng Nam ở xa hay gần, anh chở thằng nó về một đoạn”. Nghe vậy, Hưng chạy xe máy ra chở Nam về. Tuy nhiên, đi khỏi nhà khoảng 150m, Hưng nghĩ bà Bích và ông Mạnh đang ở trong nhà và có quan hệ tình cảm với nhau nên dừng lại. Cơn ghen nổi lên, Hưng dựng xe bên đường rồi đi bộ về nhà.

Đến trước sân, Hưng lén nghe ông Mạnh nói chuyện với bà Bích nên bực tức, ghen tuông. Còn bà Bích, biết tính người yêu hay ghen nên đi ra khỏi nhà thì phát hiện xe máy của Hưng nên dắt về. Trong lúc chỉ còn mình và ông Mạnh, Hưng dùng tay đánh vào mặt, dùng gót chân đạp vào ngực bạn nhậu.

Dắt xe vào giữa sân, bà Bích nghe tiếng la hét nên chạy đến can ngăn. Trong cơn cuồng ghen, Hưng quay sang túm tóc bà Bích rồi kéo vào nhà đánh tới tấp, mặc cho bà van xin hết lời.

Nghe tiếng kêu cứu, một người dân gần đó chạy đến định đưa ông Mạnh đi cấp cứu nhưng bị Hưng đẩy ra nên người này bỏ đi.

Tưởng mọi việc dừng lại ở đây, nhưng khoảng 16h30 cùng ngày, Hưng chở bà Bích đến nghĩa địa của thôn Hà Tây 1, xã Điện Hòa tiếp tục dùng đoạn cây rừng đánh bà Bích khoảng 30 phút. Sau đó, Hưng chở bà đến quán nhậu uống bia. Đến khoảng 21h cùng ngày, cả hai quay về nhà. Hưng thấy ông Mạnh đang còn nằm dưới nền nhà, đến lay gọi bạn dậy thì phát hiện ông S. đã tử vong.

Để che đậy tội ác của mình, Hưng bàn với bà Bích nếu công an có hỏi thì nói ông Mạnh qua nhà uống rượu rồi chết, còn thương tích trên người bà Bích là do bị ngã xe. Tuy nhiên, tội ác của Hưng nhanh chóng bị cảnh sát vạch trần.

Trước khi hầu tòa về tội "giết người'' vào tháng 2/2019, nhìn lại quá khứ của Hưng, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm.

4 tháng sau, cũng với hành vi này, gã tiếp tục bị xử phạt cảnh cáo và áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Tháng 3/1998, Hưng bị Công an huyện Điện Bàn xử phạt hành chính về hành vi ''cố ý gây thương tích''.

Bản tính côn đồ khó thay đổi, từ 9/1998 đến tháng 8/2001, Hưng 3 lần bị xử phạt hành chính về các hành vi ''gây rối trật tự công cộng'' và ''cố ý gây thương tích''.

Cuối tháng 11/2001, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định đưa Hưng vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Cứ ngỡ sau lần đó, gã sẽ hướng thiện, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Tháng 4/2007, Lê Trung Hưng lại bị TAND huyện Điện Bàn xử phạt 15 tháng tù giam về tội ''cố ý gây thương tích''.

Vào ngày 27/2/2019, vụ án này được đưa ra xét xử. Hưng bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt tù chung thân về tội ''giết người'', 01 năm tù về tội ''cố ý gây thương tích'', tổng hợp hai hình phạt là chung thân.

* (Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại