Từng lầm lỗi, nam y tá Mỹ làm lại cuộc đời một cách ''ngoạn mục''

Thanh Bình |

Enrique Rodriguez (28 tuổi) đến từ New Jersey (Mỹ) làm y tá tại Bệnh viện Đại học Robert Wood Johnson, nhưng cách đây vài năm anh từng là tội phạm và là thành viên của băng đảng xã hội đen.

Theo Daily Mail, Rodriguez lần đầu tiên tiếp xúc với băng đảng là vào năm 2009, sau khi anh trai của anh vào tù. Vì điều này, Rodriguez cảm thấy lạc lõng và xa cách với những người thân yêu, do đó, anh đã đi tìm cái mà sau này anh gọi là “cuộc sống tội lỗi”.

Vì muốn tham gia một băng đảng mạnh và kiếm tiền nhanh chóng Rodriguez đã trở thành thành viên của một băng đảng xã hội đen trong thành phố.

Từng lầm lỗi, nam y tá Mỹ làm lại cuộc đời một cách ngoạn mục - Ảnh 1.

Năm 2013, Enrique Rodriguez (ngoài cùng bên trái) trở thành y tá. (Ảnh: Facebook)

“Lối sống của băng đảng này thuần túy là thao túng. Họ khiến bạn cảm thấy rằng họ quan tâm đến bạn và hỗ trợ bạn trong mọi việc. Bạn nghĩ rằng mình là một thành viên của gia đình băng đảng, nhưng thực tế bạn chỉ đang được sử dụng để làm việc phi pháp”, Rodriguez thừa nhận.

Bước ngoặt trong cuộc đời tội lỗi của Rodriguez xảy ra khi anh xúc phạm nhầm người và các thành viên của một băng đảng đối thủ đến giết mẹ anh. May mắn thay, những tên tội phạm đã bị bắt giữ và mẹ anh đã sống sót. Nhưng sau đó, Rodriguez quyết định đã đến lúc làm lại cuộc đời.

Rodriguez muốn tìm một công việc lương thiện, và vào năm 2012 anh trở thành y tá trong một bệnh viện. Một năm sau, anh trải qua khóa đào tạo và bắt đầu làm y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Từng lầm lỗi, nam y tá Mỹ làm lại cuộc đời một cách ngoạn mục - Ảnh 2.

Enrique Rodriguez phát hiện ra tài năng âm nhạc sau một thời gian làm việc ở bệnh viện. (Ảnh: Facebook)

“Sau 8 năm ở bệnh viện, Rodriguez đã phát hiện ra tài năng âm nhạc của mình. Anh đã tự học chơi piano và guitar và hiện thường xuyên sắp xếp các buổi hòa nhạc nhỏ cho các bệnh nhân của mình”, Daily Mail viết.

“Tôi yêu những gì tôi làm và tin rằng mục tiêu của tôi trên thế giới này là giúp đỡ những người khác. Khi tôi hát cho bệnh nhân nghe, tôi cảm thấy sự kết nối của chúng tôi, điều đó thật tuyệt vời. Một ngày nọ, tôi bắt đầu hát cho một bệnh nhân đã hôn mê vài tuần và anh ta tỉnh dậy. Đó là một phép màu thực sự”, Rodriguez nói.

Rodriguez rất vui vì anh đã có thể rời xa cuộc sống băng đảng mãi mãi. Bây giờ anh có công việc yêu thích, gia đình và có thể mang lại niềm vui không chỉ cho anh mà còn cho những người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại