"Dù chỉ còn một tia hy vọng, con vẫn sẽ theo tới cùng, sẽ không bao giờ buông tay bố"

Mạnh Mường |

Nguyễn Văn Hợi (1992) nhắc đi nhắc lại những lời này với người cha đang phải nằm trên giường bệnh. Mẹ anh bị u tuyến giáp nhưng anh phải "cắn răng" để mẹ ở nhà, tạm lo đưa bố cấp cứu vỡ phình mạch máu não trước.

"Mọi người đi qua của ít lòng nhiều xin giúp gia đình tôi để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đời đời ghi ơn !!!"

"Giúp em ấy với. Một người lính nghèo, nhà có hoàn cảnh rất khó khăn, trong thời buổi dịch bệnh, gia đình không đủ tiền lo viện phí, chi trả thuốc men", đó là lời cầu khẩn từ một nhà hảo tâm gửi tới chúng tôi.

Nhân vật "em ấy" được nhắc đến ở đây là chàng trai Nguyễn Văn Hợi (1992, quê quán Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định). Hợi là một người lính rời quân ngũ mang theo bao hy vọng thay đổi nhưng rồi một "vòng kim cô" nghèo khó – bệnh tật – đi viện – vay mượn – khốn khổ liên tục bủa vây.

Bố của Hợi là ông Nguyễn Văn Thắng (1956), và mẹ là bà Nguyễn Thị Hiền (1963) quanh năm gắn bó ruộng đồng.

Nhà nghèo tới nỗi bố mẹ không có nổi 30 nghìn cho con trai đóng học. Vì vậy, hết cấp 2, Hợi xin nghỉ học để đi làm có tiền phụ bố mẹ nuôi 2 em gái.

Đi làm một thời gian thì Hợi đi nghĩa vụ quân sự, ra quân năm 2014, cũng để dành được một ít tiền nên anh xin phép bố mẹ mua cái xe máy để lấy phương tiện đi lại.

Từ đó đến nay, Hợi cũng làm đủ nghề để kiếm sống. Từ thợ xây, thợ nhôm, kính, hàn xì rồi cả chạy chợ, chạy xe ba gác... Sau khi kết hôn (năm 2018) thì anh quyết định xin đi làm công nhân.

Ngày 24/6 vừa qua, tin bố bị tai nạn như sét đánh ngang tai, Hợi bỏ tất cả công việc về quê đưa bố đi cấp cứu.

Hợi nói, bố anh, cả 50 năm chưa bao giờ biết ốm đau là gì, không ngờ lần này lại bị nặng thế này khiến ai cũng bất ngờ.

Trớ trêu thay, Hợi đưa bố đi cấp cứu trong tình trạng vợ vừa sinh được 20 ngày, mẹ anh bị u tuyến giáp và nhiều bệnh khác. Mọi việc trong nhà anh đều cần đến tiền nhưng lực bất tòng tâm.

Hợi đã lên tiếng cầu xin ở khắp nơi. Hợi bỏ qua tất thảy sĩ diện, cầu xin cộng đồng dang tay cứu giúp bố mình, cứu giúp gia đình mình.

Dù chỉ còn một tia hy vọng, con vẫn sẽ theo tới cùng, sẽ không bao giờ buông tay bố - Ảnh 2.

Lời khẩn cầu của Hợi được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Bác sĩ Chu Văn Vinh - Khoa nội Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân Nguyễn Văn Thắng (65 tuổi, quê Nam Định) nhập viện trong tình trạng bị vỡ phình mạch máu não. Theo lời người nhà kể thì ông này bị ngã đột ngột, khi phát hiện thì đã rơi vào hôn mê rồi. Đưa vào bệnh viện tuyến dưới chụp lên thấy chảy máu não thì họ chuyển lên Việt Đức.

Khi Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận, bằng các biện pháp chuyên môn, chụp chiếu lên thì phát hiện ra túi phình. Và chỗ phình đó bắt buộc phải can thiệp vào để không bị chảy máu và không bị vỡ tiếp. Cũng giống việc ta vá săm xe. Nhưng khác ở chỗ là, vá săm rất rẻ tiền còn cái này rất đắt tiền. Kể cả có bảo hiểm đi chăng nữa thì kinh phí cũng phải tốn vài chục triệu, thậm chí nếu bắt buộc phải làm những thủ thuật can thiệp hơn thì còn phải vài trăm triệu.

Do tổn thương rộng, chảy máu nhiều trong não, bị hôn mê, dẫn đến ứ đọng đờm dãi, khó thở và sức đề kháng kém nên ông ấy bị viêm phổi bệnh viện rất nặng. Sau một vài lần sốt cao liên tục, bệnh viện phải tìm vi khuẩn thì thấy bệnh nhân mắc vi khuẩn bệnh viện nên chúng tôi đang phải dùng liều kháng sinh cao nhất.

Sau 2 tuần điều trị, hiện nay bệnh nhân đã tạm ổn. Nhưng suốt cả 1 quá trình can thiệp, nằm hồi sức, thở máy rồi điều trị vừa qua thì rất tốn kém; có trừ bảo hiểm rồi vẫn tốn hơn 100 triệu.

Thực ra, hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn nên khi ở bệnh viện chúng tôi cũng cố gắng xin tài trợ. Nhưng ngoài chi phí nằm viện thì còn các chi phí phát sinh trong quá trình đi lại, điều trị ăn ở, rồi gia đình lại mất đi một người lao động..."

Được biết, khi ông Thắng nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức đã được bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và bác sĩ Chu Văn Vinh nhiệt tình giúp đỡ.

Mẹ bị u tuyến giáp nhưng phải để mẹ ở nhà, lo đưa bố cấp cứu vỡ phình mạch máu não

Một mình Nguyễn Văn Hợi gần như đã kiệt quệ vì vừa lo cho vợ mới sinh con 20 ngày, vừa lo cho mẹ bị u tuyến giáp và giờ phải đột ngột nghỉ việc đưa bố đi cấp cứu.

Hợi tâm sự với chúng tôi: "Để có chi phí ban đầu nhập viện, em đi vay mượn khắp nơi để lo cho bố, nên giờ nợ cũng nhiều. Em không đi làm được gì vì 40 ngày trực, chăm bố ở viện. Thành ra, mọi chi phí cần trang trải toàn phải đi vay mượn.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả chi phí cho bố em đi Hà Nội mổ là 325 triệu. Giờ vài chục triệu em xoay còn không nổi.

Mẹ em năm nay 58 tuổi rồi, mà đủ thứ bệnh. Nào là u tuyến giáp, thoái hóa cột sống, trào ngược dạ dày... Em sợ nhất là bệnh u tuyến giáp của mẹ.

Nên về em toàn giấu bệnh với chi phí của bố không bà toàn giục em cho bố về được ngày nào hay ngày đó".

Chúng tôi đã hỏi Hợi có mệt mỏi không khi có quá nhiều khó khăn?

Hợi nói: "Dù chỉ còn một tia hy vọng, em vẫn sẽ theo tới cùng, sẽ không bao giờ buông tay bố".

Chúng tôi đã liên lạc với chính quyền địa phương xã Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định thì được lãnh đạo xã chia sẻ rất chi tiết về hoàn cảnh nhà anh Nguyễn Văn Hợi.

Ông Chu Đức Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Nhân cho biết:"Trường hợp gia đình nhà ông Thắng thì quá là đặc biệt khó khăn. Chỉ có 3 gian nhà nhỏ như cái chòi coi cá, nhà xuống cấp lại rêu mốc.

Con cái chỉ có anh Hợi là lao động chính, mà vợ vừa đẻ. Vợ đẻ, không đi làm gì được, còn chồng đi chăm sóc ông bố rồi nên không có ai kiếm ra tiền được. Gia đình khó khăn lắm.

Hiện tại địa phương đang có ổ dịch nên đang phải thực hiện giãn cách, cách ly đối với một xóm giáp ngay nhà anh Hợi nên cũng chưa tập trung vào hỗ trợ gia đình được. Mong quý nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn dịch bệnh này".

Mọi thông tin ủng hộ xin gửi trực tiếp số tài khoản: 8715017. Ngân hàng ACB.

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hợi (con trai ông Nguyễn Văn Thắng)

Đỉa chỉ: Đội 11, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Số điện thoại : 0973016223

Mọi thắc mắc liên quan có thể gọi hotline: 0943.113.999.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại