Tìm lại công lý cho nữ sinh viên bị sát hại bởi 120 nhát dao oan nghiệt

Han |

Sau 28 tháng không ngừng đấu tranh, gia đình của nữ sinh viên xấu số đã thành công tìm lại công lý cho nạn nhân và bắt hung thủ phải đền tội thích đáng.

Tội ác bị nguyền rủa

Theo WISTV, mới đây, tòa án bang South Carolina (Mỹ) đã kết thúc buổi xét xử kéo dài 6 ngày với bản án tù chung thân cho gã tội phạm giết người máu lạnh Nathaniel Rowland.

Nạn nhân của Rowland là một nữ sinh viên 21 tuổi, Samanthan Josephon. Cô đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn khi sắp bước vào năm cuối trường luật, hạnh phúc với người bạn trai và tình yêu thương vô bờ bến từ cha mẹ.

Tuy nhiên, mọi ước mơ và dự định của Josephson đã vĩnh viễn tiêu tan bởi 120 nhát dao oan nghiệt của Rowland.

Tìm lại công lý cho nữ sinh viên bị sát hại bởi 120 nhát dao oan nghiệt - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Josephson lên xe ô tô của Rowland

Cáo trạng cho biết, vào đêm 29/3/2019, Josephson vừa đi dự tiệc về đã gọi đặt 1 chiếc xe taxi công nghệ Uber để về nhà. Tuy nhiên, trong lúc bất cẩn cô đã lên nhầm xe của Rowland.

Nhìn thấy Josephson, Rowland không hề giải thích cho nạn nhân mà còn âm thầm khóa cửa xe lại và chở cô đến một khu rừng hoang vắng để sát hại và phi tang. Ngày hôm sau, thi thể của cô đã được người dân gần đó phát hiện.

Kết quả khám nghiệp tử thi cho thấy, Josephson đã bị tấn công tổng cộng 120 lần. Ngày 30/3/2019, Rowland bị cơ quan chức năng bắt giữ nhưng phải mất đến hơn 2 năm, họ mới có thể thu thập đủ chứng cứ để bắt hắn ta đền tội trước pháp luật .

Sự trừng trị thích đáng

Tại phiên tòa xét xử ngày 27/7 vừa qua, thẩm phán đã cho rằng hành động của Rowland là máu lạnh và quá tàn độc trong khi nạn nhân với bị cáo không hề có thù oán hay thậm chí là quan biết nhau. Vì vậy, hình phạt thích đáng nhất chính là việc Rowland phải dành cả quãng đời còn lại để suy nghĩ về tội ác của mình.

Tìm lại công lý cho nữ sinh viên bị sát hại bởi 120 nhát dao oan nghiệt - Ảnh 2.

Chiếc áo dính máu của nạn nhân để nhấn mạnh tội ác của hung thủ

“Ước mơ của con bé cũng là ước mơ của tôi. Khi con bé chết, trái tim tôi cũng chết theo lúc đó”, bà Marci Josephson, mẹ của nạn nhân chia sẻ. “Tôi không thể ngủ được suốt hơn 2 năm qua. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh con bé phải một mình chống chọi với lưỡi dao sắc lạnh của hắn ta trong xe lại hiện về.”

Bên cạnh đó, cha của nữ sinh 21 tuổi, ông Seymour Josephson đau đớn chất vấn hung thủ tại tòa: “Cậu có biết rằng trong suốt hơn 2 năm qua, tôi đã bao lần định buông xuôi và tự tử theo con bé hay không? Cậu thực sự là cơn ác mộng với cả gia đình chúng tôi, một cơn ác mộng mang đi năng lượng sống của chúng tôi. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng bất cứ bức ảnh nào của Saman. Nụ cười của con bé khiến trái tim tôi như bị siết chặt lại.”

Tìm lại công lý cho nữ sinh viên bị sát hại bởi 120 nhát dao oan nghiệt - Ảnh 3.

Gã sát nhân "đồ tể" tại phiên toà

Những lời nói từ phía người thân nạn nhân đã khiến cha mẹ của Rowland cảm thấy xấu hổ và đau đơn tại tòa. Họ hiểu được sự đau đớn và mất mát của gia định bị hại nhưng mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.

Theo People, sau cái chết của Samantha Josephson do tên Uber giả dạng, tại Mỹ đã dấy lên lo ngại về việc quản lý tài xế xe công nghệ. Nhờ vụ việc, bang South Carolina đã thêm điều luật yêu cầu mọi tài xế xe công nghệ phải để bằng lái ở trên xe sao cho hành khách ngồi sau quan sát được. Hành vi giả dạng tài xế xe công nghệ cũng bị nâng mức xử lý lên hình sự .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại