Mẹ phạt con 2 tuổi không nghe lời, chẳng ngờ gây nên bi kịch thảm thương làm ai nấy xót xa

Đinh Kim |

Hình phạt kéo dài 30 phút không ngờ khiến bé trai 2 tuổi rơi vào tình cảnh thương tâm, trong khi bà mẹ trẻ cũng bị cảnh sát “sờ gáy”.

Theo Japan Today, cảnh sát thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người phụ nữ 20 tuổi tên Aika Matsubara. Bà mẹ đơn thân này bị cáo buộc bạo hành con trai 2 tuổi Reia bằng cách nhốt cậu bé vào tủ quần áo.

Tờ Sankei Shimbun cho biết, bé trai được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/6 vừa qua trong tình trạng tim ngừng đập. Mặc dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa, cậu bé Reia đã qua đời vào ngày 23/6.

Nghi ngờ Reia có thể đã bị lạm dụng và bạo hành, bệnh viện nơi cậu bé được đưa đến đã trình báo cảnh sát. Theo thông tin từ phía cảnh sát, Matsubara đã nhốt con trai Reia vào tủ quần áo trong 30 phút, bắt đầu từ khoảng 13h30 ngày 22/6. Sự việc xảy ra tại căn hộ nơi hai mẹ con đang sống ở phường Kita, thành phố Sapporo.

Khi phát hiện con trai đã "ngã quỵ và không còn dấu hiệu sự sống", Matsubara đã gọi điện cho mẹ của mình. Sau khi biết chuyện, mẹ của Matsubara ngay lập tức gọi cấp cứu.

Mẹ phạt con 2 tuổi không nghe lời, chẳng ngờ gây nên bi kịch thảm thương làm ai nấy xót xa - Ảnh 2.

Bà mẹ trẻ phạt con vì không chịu nghe lời, không ngờ khiến cậu bé tử vong thương tâm. Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết Matsubara thừa nhận đã nhốt con trai trong tủ quần áo vì cậu bé không chịu nghe lời. Cảnh sát và trung tâm phúc lợi trẻ em địa phương cho biết trước đây, họ chưa từng nhận được bất cứ báo cáo nào về việc lạm dụng, bạo hành trẻ em liên quan tới cậu bé Reia.

Trước đó, một bà mẹ ở Nga đã bị kết án tội giết người với mức án tối đa lên đến 21 năm tù giam sau khi phạt con gái 3 tuổi, khiến cô bé qua đời thương tâm. Từ đoạn video ghi lại sự việc, có thể thấy bà mẹ Anna Ruzankina (23 tuổi) đã treo con gái 3 tuổi ra ngoài ban công căn hộ của một tòa nhà chung cư.

Đoạn video được quay từ camera an ninh đặt ở xa nhưng người xem vẫn có thể nghe rõ tiếng bé gái la hét và khóc lớn. Cô bé liên tục kêu "Mẹ ơi, con sợ lắm". Tuy nhiên, Anna vẫn bỏ mặc con gái và đi vào nhà. Được biết, bà mẹ trẻ phạt con gái vì cô bé khóc quá nhiều.

Chỉ vài phút sau khi bé gái bị treo ra ngoài ban công, chiếc áo móc vào dây của em bị rách vì áp lực nặng. Bé gái bị rơi thẳng xuống đất từ độ cao gần 20m, tử vong ngay tại chỗ. Phát hiện con gái rơi xuống dưới, Anna vội vàng chạy xuống, lo lắng bế cô bé lên nhưng đã quá muộn.

Làm việc với cơ quan chức năng, Anna cho biết bản thân đã uống say, đưa ra hình phạt cho con trong lúc không tỉnh táo. Dù vậy, bà mẹ này trước đó đã cố che giấu tội ác khi nói dối các hàng xóm rằng con gái tự trèo qua ban công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại