BẢN TIN VI PHẠM 5/6: Cặp vợ chồng "vỡ mặt" chỉ vì 1 cái tên và đặc sản "người né"

Tuyết Trinh |

Trong trận chiến với "giặc Covid", vẫn còn đó những "kẻ địch sau lưng".

15 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an vì tụ tập đánh bạc.

15 đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an vì tụ tập đánh bạc.

1. Cờ bạc "ăn nhau về cuối"

Dù đã có rất nhiều "tấm gương méo" về việc tổ chức đánh bạc giữa thời điểm dịch Covid- 19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng có vẻ nhiều người vẫn nghĩ "chắc công an chừa mình ra".

Đêm qua 4/6, Cảnh sát hình sự CA TP Rạch Giá đã bắt giữ 15 đối tượng tụ tập đánh bạc cùng tang vật là 1 bộ tài xỉu và gần 100 triệu đồng.

"Quý bà" Lương Thu Oanh - người đứng ra tổ chức khai nhận đã thuê 2 đối tượng làm nhiệm vụ canh đường, cảnh giới từ xa và đã đã hoạt động được nhiều ngày.

Tưởng rằng canh gác kĩ càng

Ai ngờ phút chót vẫn "sang ngang"

2. Đặc sản "người né"

Tại các chốt kiểm dịch ra vào cửa ngõ quận Gò Vấp, lực lượng chức năng luôn có mặt 24/24 để kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế. Thế nhưng từ chối sự phục vụ ấy, nhiều người đã biến mình thành đặc sản "người né" (không phải món "bò né" nổi tiếng) khi cố tình chạy vòng đường khác, tránh chốt kiểm dịch.

Vì thế tại những con hẻm, đội quân né kiểm dịch đi đông như chảy hội.

Tại chốt kiểm dịch có nội quy

Đường khác mình đi có ngại

Hẻm rộng thênh thang, ta cùng trốn

Có não nhưng mà đâu biết tri!

3. Sát nhân trên bàn nhậu

Đang giãn cách xã hội, nhưng đối tượng N. và một số người vẫn tổ chức ăn nhậu. "Rượu vào lời ra", trong lúc nhậu N. và ông T. đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đễn xô xát. Hậu quả là N. đã dùng tay bạt mạnh vào mặt khiến ông T. ngã xuống nền, tử vong tại chỗ.

BẢN TIN VI PHẠM 5/6: Cặp vợ chồng vỡ mặt chỉ vì 1 cái tên và đặc sản người né - Ảnh 4.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án.

Chết vì ăn là một cái chết băn khoăn!

4. Đừng "rủ" công an chơi trốn tìm

12 trường hợp về từ quận Gò Vấp TP. HCM trong quá trình chuẩn bị vào khu cách ly tập trung theo quy định thì bỏ trốn, khiến các lực lượng đang chức năng phải khẩn trương rà soát, truy tìm.

Một tình huống khác tại Bình Thuận: Chiều 4/6, tại chốt kiểm dịch Cà Ná (Thuận Nam), Tổ công tác đang kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của nhóm người trên chiếc xe ô tô 4 chỗ thì 3 người Trung Quốc trong số đó bỏ chạy.

Chỉ 1h sau đó, lực lượng chức năng đã chiến thắng trong trò chơi trốn tìm này.

Kể cả "nhiều khi ta muốn ta được bé lại" như Đen Vâu, thì cũng đừng "rủ" công an chơi trốn tìm kiểu này! Nhân cách sẽ bé lại rất nhanh!

5. Kền kền xuất hiện

Nhân lúc dịch đang hoành hành, nhiều người đã biến thành kền kền "tranh thủ" kiếm lời từ việc bán các bộ test nhanh Covid- 19 trôi nổi. Trưa hôm qua 4/6, Cục Quản lý thị trường HN đã "sờ gáy" một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện và tạm thu giữ 29 hộp test nhanh không rõ nguồn gốc, không có hoá đơn chứng từ.

BẢN TIN VI PHẠM 5/6: Cặp vợ chồng vỡ mặt chỉ vì 1 cái tên và đặc sản người né - Ảnh 7.

Các hộp test nhanh COVID-19 không có hoa đơn chứng từ được Cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ - Ảnh- Cục QLTT Hà Nội

Kiếm ăn thì kiếm cho lành

Chung tay chưa đủ, sao đành hại nhau?

6. "Vỡ mặt" chỉ vì một cái tên

Khi Tổ phòng chống dịch đến nhà vận động gia đình ký vào bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 tại nhà, gia đình ông B không chấp hành, chỉ vì lý do: Bản cam kết phải ghi địa danh nơi gia đình ông đang sinh sống là thôn Đồng Láy (là tên thôn cũ, không phải thôn Tân Tiến như mới đổi tên sau khi sáp nhập thôn Đồng Láy và Khuôn Vố như hiện nay).

Sau đó 2 vợ chồng đã to tiếng với các thành viên của Tổ công tác, và có hành vi khiếm nhã, đẩy vào người cán bộ.

Với hành vi không chấp hành phòng chống dịch này, 2 vợ chồng ông B. đã bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ô hay, chỉ có một cái tên

Báo hại nhà ông mất cục tiền

Lại làm bia miệng cho thiên hạ

Tinh tế không ưa, thích võ biền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại