BẢN TIN VI PHẠM 4/6: Làm cha mà chẳng nên cha/ Dạy con lẩn trốn như là loài lươn

Mạnh Mường |

Những bộ mặt thật nham nhở khác nhau đã hiện lên "nét như sony" trong mùa chống dịch.

1. Hai ‘quan nhái’ cật lực nhận ‘giấy thông hành’ tới trại giam

Công an Quảng Yên (Quảng Ninh) đã bắt giữ hai đối tượng Trần Tuấn Anh (1981) và Lê Văn Mạnh (1985). Đây là hai kẻ đã dùng con dấu giả mạo, khắc 4 chữ "chung tay chống dịch" của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Quảng Yên hòng thu lợi từ những người muốn đi ‘chui’ qua chốt kiểm soát, với mức giá 500.000 đồng/ người.

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn

2. Rất tiếc, mũ bảo hiểm không phải vật tàng hình

Để che mắt công an khi đi qua chốt kiểm dịch Covid-19 ở Bắc Giang, Văn Tuấn (SN 1990), trú tại thôn Suối Ngang 1 và Lê Văn Đoàn (SN 1993), trú tại thôn Cốc Lùng, cùng ở xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã cuốn ma túy đá vào khẩu trang rồi giấu trong mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, hành vi của hai kẻ này đã bị bại lộ, hai đối tượng đã bị bắt.

BẢN TIN VI PHẠM 4/6: Làm cha mà chẳng nên cha/ Dạy con lẩn trốn như là loài lươn - Ảnh 3.

Vải thưa che được mắt trần

Làm sao che được người mần việc công

3. Hai ‘xã trưởng’ đã ở đâu?

Sáng 3/6, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, Đoàn kiểm tra của TP vừa lập biên bản đối với bà Lê Thụy Thùy Trang (Chủ tịch UBND phường Chánh Nghĩa) và ông Nguyễn Văn Sang (Chủ tịch UBND phường Phú Cường) do chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 về giãn cách xã hội, để các cơ sở kinh doanh hoạt động vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu lập biên bản vi phạm đối với các cơ sở không chấp hành quy định phòng, chống dịch tại hai phường này.

Trách nhiệm của người đứng đầu, là ở đâu cũng phải có trách nhiệm

4. Bộ mặt nham nhở của nơi chuyên làm đẹp

Khi đi kiểm tra phòng dịch, cơ quan chức năng Bảo Lộc, Lâm Đồng, phát hiện trong thẩm mỹ viện Minh Châu Asian có hơn 30 người tới từ nhiều tỉnh thành có dịch.

Đặc biệt trong đó có cả một số nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng. Đa số các trường hợp đều không thực hiện khai báo y tế theo quy định. Sau đó, người trong thẩm mỹ viện còn hành hung phóng viên.

Minh Châu là ngọc sáng

Nhân cách lại quá mờ

5. Cát Tường gặp vận rủi

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo về việc thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên, chủ quán nhậu Huyền Cát Tường cùng 5 vị khách vẫn vô tư tổ chức ăn nhậu, hát hò.

Không những vậy, khi được nhắc nhở, chủ quán nhậu này còn tỏ thái độ chống đối, lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ. Lãnh đạo địa phương đã yêu cầu xử phạt 6 người này 90 triệu đồng.

Cát tường chính là tốt lành may mắn, nhưng chính cách hành xử của vị chủ quán đã tự chối bỏ nó rồi.

Lúc này tụ tập hát hò

Đích thị là kẻ sống cho riêng mình

6. Bố ơi mình đi đâu thế?

Đang cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), N.V.T (33 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) bất ngờ dẫn con trai 2 tuổi trốn khỏi khu cách ly.

Chiều ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, lực lượng chức năng đã đưa được hai cha con về nơi cách ly tập trung và sẽ làm rõ hành vi bỏ trốn, xem xét hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm cha mà chẳng nên cha

Dạy con lẩn trốn như là loài lươn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại