Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng

CHI CHI |

"Miêu nữ" Jocelyn Wildenstein có danh hiệu không hề vui vẻ là biểu tượng bất tử của thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ.

Jocelyn Wildenstein tên thật là Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, sinh năm 1940 tại Lausanne, Thụy Sĩ trong một gia đình bình thường. Thế nhưng, về sau người phụ nữ này đã trở thành một nữ tỷ phú nổi tiếng tại Mỹ. Nhưng lý do khiến bà "đổi đời" lại không hề liên quan đến kinh doanh, tài năng mà lại nhờ cuộc ly hôn đình đám cùng gương mặt được gọi là "biểu tượng của thảm họa thẩm mỹ" không giống ai.

Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 1.

Jocelyn ngày trẻ với gương mặt dịu dàng, duyên dáng

Năm 19 tuổi, Jocelyn cùng với mối tình đầu của mình là 1 nhà sản xuất phim chuyển tới Paris sinh sống. Nhờ khả năng giao thiệp tốt, Jocelyn nhanh chóng làm quen với giới thượng lưu Paris. Năm 1977, bà được bạn giới thiệu với Alec Wildenstein - một tỷ phú Mỹ xuất thân từ gia đình buôn bán tranh.

Chẳng bao lâu sau, vào ngày 30/4/1978, Alec và Jocelyn đã kết hôn bằng một đám cưới xa hoa ở Las Vegas. Gia đình Alec phản đối cuộc hôn nhân này nhưng Jocelyn vẫn một bước từ một cô gái di cư bình thường trở thành vợ tỷ phú, ngày ngày sống trong nhung lụa và thú ăn chơi xa xỉ của người siêu giàu.

Một năm sau đám cưới, Jocelyn bắt đầu điên cuồng dùng tiền của chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bà đã tự mình khoe rằng mình tiêu hơn 2,5 triệu USD để làm khuôn mặt trẻ trung hơn và đặc biệt là phải trở nên giống... con mèo. Lý do là vì tỷ phú Alec là một người thích nuôi mèo nên Jocelyn quả quyết rằng đây chính là cách để bà chiều chồng, thể hiện tình yêu thương đến ông.

Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 3.

Từ gương mặt duyên dáng phẫu thuật thành mặt mèo để... chiều chồng

Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 4.
Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 5.
Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 6.

Kết quả thẩm mỹ thảm họa của thảm họa mà bà Jocelyn vẫn luôn tự hào

Nhưng kết quả thẩm mỹ của Jocelyn Wildenstein thì khiến bà trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì quá mức thảm họa. Nữ tỷ phú nhanh chóng được đặt biệt danh "miêu nữ", "người phụ nữ mặt mèo". Bất chấp lời chê của dư luận, nữ tỷ phú luôn tự hào về gương mặt mèo của mình và bà vẫn không ngừng chỉnh sửa liên tục trong nhiều năm để hài lòng hơn nữa. Bà công khai thừa nhận mình mắc chứng nghiện thẩm mỹ.

Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 7.

Đáng tiếc là dù luôn khẳng định chồng mê đắm gương mặt mèo của mình, Jocelyn cuối cùng cũng không giữ được vị tỷ phú. Năm 1997, Alec công khai ngoại tình và đệ đơn ly dị vợ. Năm 1999, tòa phán quyết Jocelyn được bồi thường 2,5 tỷ USD và thêm 100 triệu USD mỗi năm trong 13 năm tiếp theo với điều kiện rất thú vị đến từ chồng cũ, đó là không được sử dụng tiền ly hôn đi thẩm mỹ. Cuộc ly hôn năm ấy làm tốn rất nhiều giấy mực của báo giới và được coi là cuộc ly hôn đắt đỏ bậc nhất thời bấy giờ.

"Cô ta thật điên rồ. Tôi là người cuối cùng nhận ra điều đó. Cô ta nghĩ có thể sửa khuôn mặt mình như một món đồ nội thất" - khi tình đã tan, tỷ phú Mỹ không ngần ngại nhận xét thẳng thừng về vợ cũ.

Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 8.

Nhan sắc biến dạng qua năm tháng của nữ tỷ phú "miêu nữ"

Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 9.

Jocelyn Wildenstein trở thành tỷ phú sau cuộc ly hôn ồn ào

Với khoản tiền trợ cấp kếch xù, Jocelyn Wildenstein tiếp tục lối sống ăn chơi trác táng. Bà vẫn giữ sự tự hào về gương mặt mèo của mình và tự tin xuất hiện trong các sự kiện của giới thượng lưu thế giới. Thế nên vào năm 2018, Jocelyn gây choáng khi tuyên bố phá sản.

"Nguồn sống duy nhất hiện tại của tôi là tiền trợ cấp an sinh xã hội. Tôi phải nhờ tới cả gia đình, bạn bè để trang trải cuộc sống", Jocelyn Wildenstein ngậm ngùi chia sẻ khi ở tuổi 71. Không chỉ không đủ sống, bà còn gánh trên vai khoản nợ hơn 6 triệu USD và hoàn toàn không có khả năng chi trả.

Jocelyn cho biết lần cuối gia đình chồng cũ gửi tiền là hồi tháng 3/2015 với 111.000 USD. Alec đã qua đời năm 2008, việc trợ cấp cho Jocelyn do em trai ông chịu trách nhiệm nhưng người này cũng gặp vấn đề tài chính.

Jocelyn than phiền: "Nhà chồng cũ còn thiếu của tôi 4,5 triệu USD. Họ đột ngột ngưng gửi tiền làm tôi không có tiền để đi du lịch hay mua thức ăn".

Jocelyn khẳng định mình hết tiền không phải vì tiêu xài hoang phí dù trước đó, bà nổi tiếng có thói quen khoe giàu trên truyền thông. Hậu ly hôn, dù không có nghề nghiệp, Jocelyn vẫn tiêu hơn 60.000 USD tiền điện thoại và nửa triệu USD tiền ăn uống mỗi năm. Hiếm khi bà xuất hiện mà không có lông thú, túi xách xa xỉ và chiếc nhẫn kim cương 32 carat lấp lánh trên tay.

Hiện tại sống trong cảnh túng quẫn, nữ tỷ phú tai tiếng vẫn đang theo đuổi vụ kiện đòi tiền nhà chồng cũ để "đòi lại những gì tôi đáng được hưởng".

Nữ tỷ phú bỏ núi tiền phẫu thuật giống mặt mèo để giữ chồng, cuối cùng nhận về “danh hiệu” biểu tượng thảm họa thẩm mỹ và kết cục cay đắng - Ảnh 11.

Dù rơi vào cảnh tan nát cuối đời, bà Jocelyn vẫn chưa từng hối hận về chứng nghiện thẩm mỹ và lối sống của mình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại