Nga: Dí súng vào đầu người phụ nữ, hỏi "có sợ không" rồi bóp cò

Nguyễn Thái - Daily Mail |

Khi người đàn ông dí súng vào một phụ nữ khác, người phụ nữ mặc áo sáng màu mỉm cười vì cho rằng đó là một trò đùa. Tuy nhiên, cô không thể ngờ điều xảy ra với mình ngay sau đó.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra hôm 21/5 tại thủ đô Moscow, Nga khi một người đàn ông và 2 phụ nữ đứng nói chuyện. Video từ camera an ninh ghi lại cảnh tượng gây sốc khi Denis Yegorov, 42 tuổi, cầm khẩu súng gí vào đầu một phụ nữ rồi bóp cò.

Nạn nhân kinh hãi sờ lên vết thương ở trán rồi nhìn vào bàn tay bê bết máu của mình. Một phụ nữ khác đứng bên cạnh cũng hoang mang tột độ. Trước đó, người phụ nữ này cũng bị Yegorov dí súng vào đầu nhưng đã nhanh chóng gạt ra.

Người phụ nữ bị bắn được khẩn trương đưa tới khoa phẫu thuật thần kinh của một bệnh viện ở Moscow.

Các bác sĩ cho biết, phần hộp sọ phía trước (xương trán) vẫn nguyên vẹn, nhưng phần mô mềm đã bị phá hủy nghiêm trọng và việc phục hồi sẽ mất rất nhiều thời gian.

Người phụ nữ liên tục được theo dõi y tế và hiện đã qua cơn nguy kịch, theo các bác sĩ địa phương.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự với Yegorov, người có thể đối mặt với án phạt 7 năm tù giam nếu bị kết tội.

Hiện vẫn chưa rõ loại súng mà Yegorov sử dụng. Một nguồn tin chưa được xác minh cho biết, đó là một khẩu súng báo hiệu, thường dùng để thay hiệu lệnh xuất phát trong một môn thể thao.

Theo Daily Mail, các loại súng báo hiệu thường được nạp bằng loại đạn đặc biệt, có thể phát ra tiếng nổ như súng lục nhưng không giải phóng đầu đạn. Tuy nhiên, nếu bắn ở khoảng cách gần như trong vụ việc ở Moscow thì vẫn có thể gây sát thương.

Động cơ của vụ bắn súng vẫn chưa được làm rõ nhưng có ý kiến cho rằng đây là hậu quả của một trò chơi khăm quá đà.

Nạn nhân vẫn mỉm cười khi Yegorov chĩa súng về phía người phụ nữ khác và thậm chí cô cũng không hề né tránh hay gạt súng của Yegorov sang một bên như người phụ nữ kia.

Người phụ nữ chứng kiến sự việc chia sẻ với truyền thông địa phương rằng: "Chúng tôi đang đứng trò chuyện rất vui vẻ thì Yegorov chĩa súng vào đầu tôi, sau đó lại chĩa về phía nạn nhân và hỏi 'có sợ không' rồi bóp cò".

Người phụ nữ này cho biết thêm rằng, cô cùng nạn nhân tới để sắp xếp một buổi học riêng với Yegorov - một huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật tại một trường học thể thao dành cho trẻ em tại Moscow.

Truyền thông địa phương, dẫn lời các học viên của Yegorov cho biết, người đàn ông này rất "lịch sự, có trách nhiệm và đúng giờ". Tuy nhiên, các đồng nghiệp cho biết, Yegorov thường cư xử có phần quá khích với họ.

Yegorov từng là thành viên đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia Nga, tham gia giải Vô địch trượt băng cấp độ trẻ thế giới năm 1999.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại