NTK váy cưới nổi tiếng thế giới, 40 tuổi khởi nghiệp, trở thành “nữ hoàng váy cưới”, 71 tuổi vẫn sexy như thiếu nữ: Để thành công, đó là cuộc chiến mỗi ngày!

Hoàng Lan |

Ở tuổi 71, Vera Wang không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi sự nghiệp kinh doanh mĩ mãn mà còn khiến bao cô gái trẻ ghen tị vì vóc dáng "nuột nà" như tuổi đôi mươi.

Nhà thiết kế Vera Wang là tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế váy cưới. Rất nhiều người nổi tiếng từ phu nhân Michelle Obama tới Karrdashians và phụ nữ trên khắp thế giới đã mặc váy cưới do bà thiết kế. Những chiếc váy cưới được thiết kế đặc biệt, tỉ mỉ và độc đáo với giá hàng nghìn đô la là ao ước của mọi phụ nữ trên khắp thế giới.

Vera Wang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhập cư gốc Hoa tại Manhattan, Mỹ. Năm 7 tuổi, bà bắt đầu trượt băng nghệ thuật. Tuy nhiên, sau những nỗ lực để tham dự Olympic bất thành, bà chuyển sự đam mê sang lĩnh vực thời trang. Điều đó bắt nguồn từ niềm yêu thích với thời trang của mẹ bà.

Vera Wang từng có 17 năm làm việc tại tạp chí Vogue, cho đến khi "thất bại" trước Anna Wintour trong việc giành vị trí Tổng biên tập. Sau đó, bà kết hôn ngày trước sinh nhật 40 tuổi với giám đốc máy tính Arthur Becker (hiện 2 người đã ly hôn). Khi quyết định kết hôn, Vera Wang đã phải vật lộn để tìm được một chiếc váy cưới ưng ý. Nhưng người cha của bà lại nhận ra, đó là một cơ hội kinh doanh.

Tuy nhiên, Vera Wang lúc đó đã do dự: "Tôi nghĩ đã quá muộn để khởi nghiệp ở tuổi này". Dưới sự khuyến khích của cha, thậm chí ông còn đầu tư vốn để Vera Wang mở cửa hàng đầu tiên tại khách sạn Carley Hotel, New York năm 1990.

NTK váy cưới nổi tiếng thế giới, 40 tuổi khởi nghiệp, trở thành “nữ hoàng váy cưới”, 71 tuổi vẫn sexy như thiếu nữ: Để thành công, đó là cuộc chiến mỗi ngày! - Ảnh 2.

"Tôi đã tự băn khoăn trong hàng triệu ngày: Tôi đang nghĩ gì vậy? Tại sao tôi làm điều này? Nhưng cũng đã có lúc tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm điều mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi học những bài học mới mỗi ngày, không chỉ với tư cách là một nhà thiết kế mà con là một doanh nhân", Vera Wang kể lại.

Hiện nay, Vera Wang sở hữu các cửa hàng váy cưới tại Lon Don, Tokyo và Sydney. Thương hiệu của bà cũng mở rộng sang mảng quần áo may sẵn, trang sức, kính mắt, giày dép, nước hoa, đồ gia dụng…

Nói về việc kinh doanh, Vera Wang nói: "Tôi là chủ sở hữu duy nhất". Theo Forbes, năm 2020 giá trị tài sản ròng của Vera Wang là 270 triệu USD. Ở tuổi 71, Vera Wang vẫn chưa có ý định ngừng làm việc. Hồi tháng 2, bà vừa ra mắt một dòng rượu Vodka phiên bản giới hạn.

Dù đã bước sang tuổi 71, nhưng bà Vera Wang vẫn khiến bao người phải trầm trồ trước ngoại hình chỉ như cô gái 20 tuổi. Không chỉ duy trì được cơ thể căng tràn sức sống, "nữ hoàng váy cưới" còn có gu thời trang trẻ trung không thua kém bất cứ cô gái trẻ nào. Nhờ lợi thế về vóc dáng, bà vẫn tự tin diện giày cao gót, mặc quần short cùng những thiết kế khoét eo, bikini kén dáng và hết sức gợi cảm.

NTK váy cưới nổi tiếng thế giới, 40 tuổi khởi nghiệp, trở thành “nữ hoàng váy cưới”, 71 tuổi vẫn sexy như thiếu nữ: Để thành công, đó là cuộc chiến mỗi ngày! - Ảnh 3.
NTK váy cưới nổi tiếng thế giới, 40 tuổi khởi nghiệp, trở thành “nữ hoàng váy cưới”, 71 tuổi vẫn sexy như thiếu nữ: Để thành công, đó là cuộc chiến mỗi ngày! - Ảnh 4.

Tuy vóc dáng khiến nhiều cô gái trẻ phải ghen tị, nhưng gương mặt của nhà thiết kế trứ danh cũng không tránh khỏi dấu vết thời gian.

NTK váy cưới nổi tiếng thế giới, 40 tuổi khởi nghiệp, trở thành “nữ hoàng váy cưới”, 71 tuổi vẫn sexy như thiếu nữ: Để thành công, đó là cuộc chiến mỗi ngày! - Ảnh 5.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn với CNBC mà bà Wang nói về những thất bại, nỗi sợ hãi và cách bà đã vật lộn để có được chiếc váy cưới ưng ý khi 40 tuổi và thành lập một thương hiệu váy cưới của riêng mình.

Về thành công

"Thành thật mà nói, với tôi, đó là một cuộc tranh đấu hàng ngày. Tôi không có một cuộc sống cân bằng và toàn diện. Tôi nghĩ rằng, công việc là toàn bộ cuộc sống của mình. Nó khiến tôi có sự kết nối, bị cuốn hút, say mê, sợ hãi, lo lắng và căng thẳng. Nhưng công việc cũng giúp tôi có một cuộc sống rất viên mãn.

NTK váy cưới nổi tiếng thế giới, 40 tuổi khởi nghiệp, trở thành “nữ hoàng váy cưới”, 71 tuổi vẫn sexy như thiếu nữ: Để thành công, đó là cuộc chiến mỗi ngày! - Ảnh 6.

Vera Wang là nữ doanh nhân tài năng trong nhiều lĩnh vực.

Về việc sắp xếp mọi thứ

"Tôi đi đến nơi có người la hét to nhất. Thành thực mà nói, tôi đi tìm những người nói nhiều, nói to nhất. Khi bạn điều hành một công ty, cũng giống như một gia đình. Vì vậy, đứa con nào khóc to nhất thì bạn sẽ tìm đến trước nhất.

Thực ra, những người la hét, khóc lớn tiếng nhất là những người đang không ổn hoặc có điều gì đó cần khắc phục.Đó là cách tôi làm việc. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được bởi vì thường có rất nhiều điều quan trọng "cùng lên tiếng". Chỉ là, bạn làm cách nào để giải quyết nhiều nhất các vấn đề theo hướng tích cực.

Tinh thần kinh doanh không dành cho mọi người. Những nếu bạn thực sự đam mê điều gì đó, thì dù sao nó cũng là một khởi đầu lớn. Nếu bạn không yêu thích, bạn sẽ không thể vượt qua những rào cản. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn để đưa ra các quyết định"

Về động lực

NTK váy cưới nổi tiếng thế giới, 40 tuổi khởi nghiệp, trở thành “nữ hoàng váy cưới”, 71 tuổi vẫn sexy như thiếu nữ: Để thành công, đó là cuộc chiến mỗi ngày! - Ảnh 8.

"Tôi cố gắng không tự phụ trước bản thân mình. Đôi khi, bạn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh bạn, họ đẩy bạn đi quá xa và gây khó khăn trong những quyết định. Nhưng tôi luôn giữ đôi chân của mình trên mặt đất. Đó là một chuyến đi của niềm đam mê, của sự tôn trọng khách hàng, tôn trọng những gì mình tạo ra, để giữ được thương hiệu trong một thế giới nhiều đổi thay", NTK Vera Wang chia sẻ trước những thành tựu của mình.

Khi bạn nhận ra bản thân đã thất bại, bạn chỉ cần học cách buông bỏ. Buông bỏ có lẽ khó hơn là cứ mãi chìm đắm trong thất bại.

Đối với tôi, thời trang là niềm đam mê tiếp theo sau trượt bang. Tôi từng nói với cha, tôi cần một lý do để thức dậy mỗi sáng. Tôi cần lý do để cảm thấy bị thôi thúc hoặc hy vọng, thậm chí sợ hãi… Vì vậy tôi đã tới Vogue.

Nhưng trong tâm trí, tôi đã không đạt được những gì tôi hy vọng. Một lần nữa cảm thấy hụt hẫng. Tôi không thể tham gia Olympic và cũng không trở thành Tổng biên tập Vogue. Tôi thực sự đổ lỗi cho bản thân rằng tôi đã không làm được điều đó. Và đó trở thành động lực để tôi bước tiếp.

Lời khuyên cho người trẻ

"Hãy bắt đầu thôi. Tôi nói với những người trẻ tuổi rằng điều tôi hy vọng là tất cả mọi người không bị trật đường ray. Ai cũng bảo tôi không được làm thế này, không được làm thế kia… Nhưng không phải vì mọi người phản đối mà bạn không nên làm. Sự hối tiếc còn tệ hơn nhiều so với việc chưa từng cố gắng, tệ hơn cả thất bại.

Vấn đề là bạn mới chỉ bắt đầu. Bất kỳ công việc nào, hãy cứ bắt đầu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại