Mẹ nhập viện hôn mê vì nứt sọ, hình ảnh “gia đình hạnh phúc” bị hủy hoại, con trai đau lòng chỉ mặt bố tố cáo tội giết người

SONG KỲ |

Trong mắt hàng xóm láng giềng, gia đình của họ được xem là gia đình hạnh phúc kiểu mẫu. Trong mắt người con trai, gia đình họ có một con quái vật, chính là bố anh!

Hôm 16/5 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một trường hợp bạo hành gia đình rất đau lòng xảy ra tại huyện Thiệu Vũ, tỉnh Phúc Kiến. Người phụ nữ sau khi bị chồng túm tóc đập vào tường, đánh đập dã man đã dẫn đến nứt hộp sọ, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Hiện nạn nhân phải nhờ đến máy trợ thở để duy trì sự sống, tính mạng nguy kịch có thể tử vong bất cứ lúc nào. Người chồng máu lạnh của nạn nhân được cho là có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Cảnh sát đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ sự việc.

Được biết nạn nhân là bà Dương Phương và chồng là Trương Thành đã lấy nhau được 30 năm, gia đình làm gốm và làm nông. Hai người có một cậu con trai, Trương Dung, năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên đại học và một người con gái lớn đang làm việc ở Bắc Kinh.

Mẹ nhập viện hôn mê vì nứt sọ, hình ảnh “gia đình hạnh phúc” bị hủy hoại, con trai đau lòng chỉ mặt bố tố cáo tội giết người - Ảnh 1.

Bà Dương bị chồng đánh đến nứt hộp sọ, hôn mê

Trong mắt hàng xóm láng giềng, gia đình của họ được xem là gia đình hạnh phúc kiểu mẫu, vợ chồng thuận hòa, con cái đều lớn và ngoan ngoãn. Thế nhưng không ai biết được, trong mắt Trương Dung, gia đình họ có một con quái vật, chính là người bố Trương Thành.

Những người dân trong làng đều ngưỡng mộ khi nhắc đến bà Dương. Đó là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, tháo vát và rất tốt bụng. Bà Dương không những giúp đỡ chồng công việc trong xưởng gốm mà còn một tay làm việc đồng áng không chút kêu ca. Một người vợ biết chu toàn cho gia đình như vậy nhưng lại chỉ biết âm thầm chịu đau thương vì bị chồng bạo hành.

Trương Dung cho biết từ nhỏ anh đã thấy mẹ thường xuyên bị bố ra tay đánh đập. Mỗi lần như vậy bà đều chạy về nhà mẹ đẻ ở vài hôm rồi về, thậm chí có lần bà bị đánh đến ngất xỉu, gãy sống mũi.

Ngày 14/3, trong lúc Trương Dung đang đi học, anh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ một người bà con, nói rằng mẹ anh đã vào bệnh viện và cần phải phẫu thuật gấp. Anh không thể ngờ khi vào đến bệnh viện đã nhìn thấy người mẹ yêu quý của mình trong tình trạng hôn mê, quấn băng trắng khắp đầu với những chiếc ống truyền cắm vào người. Trương Dung chỉ biết ôm mặt khóc hối hận vì không thể bảo vệ mẹ.

Mẹ nhập viện hôn mê vì nứt sọ, hình ảnh “gia đình hạnh phúc” bị hủy hoại, con trai đau lòng chỉ mặt bố tố cáo tội giết người - Ảnh 2.

Nạn nhân được hàng xóm quý mến vì rất tốt bụng, chịu thương chịu khó

Được biết vào hôm xảy ra sự việc, bà Dương sang nhà hàng xóm xin thuốc nhức đầu cho chồng. Khi bà về nhà chưa được bao lâu thì Trương Thành bất ngờ nổi cơn điên, lao vào đánh vợ dã man rồi lấy dao tự chém vào đầu mình.

Sự việc may mắn được hàng xóm phát hiện ra, sau đó hai vợ chồng bà Dương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bà Dương vì bị chấn động não rất mạnh, hộp sọ bị nứt nên rơi vào trạng thái hôn mê. Trương Thành tuy bị thương ở đầu nhưng không nặng, sau khi được cấp cứu thì được chuyển đến bệnh viện tâm thần để theo dõi.

Hàng xóm cho biết ông Trương từ thời trẻ đã có vấn đề về thần kinh. Khi thời tiết nóng thì ông rất dễ bị nổi cơn điên, tuy nhiên những năm gần đây không thấy ông ta phát bệnh nữa. Chị của Trương Thành cũng xác nhận ông ta bị trầm cảm 10 năm nay và phải uống thuốc để điều trị. Vào thời điểm xảy ra sự việc, có lẽ Trương Thành đã không uống thuốc một khoảng thời gian dài.

Mẹ nhập viện hôn mê vì nứt sọ, hình ảnh “gia đình hạnh phúc” bị hủy hoại, con trai đau lòng chỉ mặt bố tố cáo tội giết người - Ảnh 3.

Đã hơn 2 tháng hôn mê, tình trạng nạn nhân chỉ ngày càng xấu đi

Mặc dù vậy, trong mắt Trương Dung, anh lại cảm thấy bố mình không hề bị vấn đề thần kinh gì. Anh đau đớn nói: "Mẹ tôi đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Nếu có chuyện gì bất trắc, ông ta chính là kẻ sát nhân!"

Giọng điệu của Trương Dung đầy phẫn uất. Anh cũng bày tỏ hy vọng rằng bố mình sẽ bị trừng phạt một cách thích đáng.

Theo các bác sĩ, sau khi được điều trị, Trương Thành đã trong tình trạng ổn định. Cảnh sát địa phương cho biết đã tiến hành lập hồ sơ khởi tố Trương Thành, ông ta sẽ được đưa đến trung tâm giám định tâm thần để kiểm tra. Vụ án vẫn đang được cảnh sát xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại