Khả Như bật khóc, tiết lộ lí do chưa lấy chồng

Tùng Ninh |

Những chia sẻ của Khả Như khiến Quyền Linh cũng xúc động.

Vừa qua, tại chương trình Ký ức vui vẻ, diễn viên Khả Như đã bật khóc nói về lí do mình chưa lấy chồng dù đã nhiều tuổi. Cô nói:

Khả Như bật khóc, tiết lộ lí do chưa lấy chồng - Ảnh 1.

"Hôm qua là sinh nhật tôi, anh Trường Giang thấy thế mới nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trả lời rằng đang đi làm. Anh Trường Giang nhắn tiếp: "Em phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn không thì không còn nhiều thời gian dành cho gia đình đâu".

Tự nhiên tôi bị chạnh lòng. Tôi cố gắng tất cả mọi thứ để làm gì?

Lúc nhỏ, đứa con nào cũng nói yêu thương ba mẹ. Cho đến khi tôi lớn lên, phải tự mua mọi thứ, tự chi trả tiền điện, tiền nước trong nhà, tôi mới biết rằng cha mẹ đã rất cực, rất khổ để nuôi mình khôn lớn.

Tôi tự hỏi, khi mình chưa biết nói, không hiểu sao mẹ có thể ngồi hàng giờ để chỉ cho mình nói, đút cho mình ăn, vậy mà khi lớn lên, mẹ chỉ có vài thắc mắc thôi mà mình cũng không có thời gian để trả lời cho mẹ những thắc mắc đó.

Bản thân tôi lúc nào cũng cảm giác mình có nhiều thời gian nhưng mẹ thì không có. Chính vì thế nên tôi lúc nào cũng muốn làm việc thật nhiều để giúp ba mẹ sớm có một cuộc sống sung túc, giàu có.

Khả Như bật khóc, tiết lộ lí do chưa lấy chồng - Ảnh 3.

Có nhiều lí do khiến tôi đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Tôi muốn lo cho cha mẹ tôi một cách đủ đầy nhất. Cha mẹ hay muốn con mình phải bằng người ta còn tôi luôn muốn cha mẹ mình phải hơn người ta".

Nghệ sĩ Quyền Linh nghe vậy cũng bật khóc tâm sự: "Tôi rất cảm động khi nghe Khả Như nói về mẹ. Mẹ tôi vừa phải làm cha lẫn làm mẹ. Đúng ra, mẹ tôi là mẹ của 7 người con nhưng một đứa em tôi đã mất. Nhà tôi nghèo lắm.

Có những đêm mưa, mẹ tôi phải thức dùng thau hứng từng giọt nước mưa dột vào nhà cho các con ngủ. Nhiều đêm tôi thấy mẹ đứng hứng mưa rồi khóc. Lại có những đêm mẹ phải ngồi quạt cho con.

Tôi hay chọc mẹ là sao mẹ cứ ăn xương với chân gà hoài thế. Mẹ nói: "Tao thích". Nhưng không phải như vậy. Phần thịt mẹ nhường cho mấy đứa con hết.

Khả Như bật khóc, tiết lộ lí do chưa lấy chồng - Ảnh 4.

Sau nhiều giông bão, tôi chỉ ước một ngày nào đó mua cho mẹ một bộ áo dài mặc thật đẹp. Mẹ như một nữ hoàng trong lòng tôi.

Đến khi tôi đủ sức mua bộ áo dài đẹp cho mẹ mặc thì lưng mẹ đã gù rồi, không mặc được. Mỗi lần nghe bài Mẹ tôi của Trần Tiến tôi cứ khóc hoài: "Mẹ ơi, con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại