Em trai nhất quyết "mời" các chị gái ra khỏi lễ cưới vì vi phạm quy tắc này

Bình Nguyên (ĐS) |

Chủ tài khoản băn khoăn về việc liệu mình có quá vô lý khi không để chị gái tham dự đám cưới của mình vì phớt lờ quy tắc mà anh đưa ra.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Trong một bài viết trên Reddit, chủ tài khoản giấu tên cho biết gần đây anh đã tổ chức hôn lễ.

Anh giải thích vì muốn có một lễ cưới không trẻ em, cặp đôi đã thông báo cho mọi người biết điều này trước khi ngày trọng đại diễn ra.

Mọi người đều đồng ý, ngoại trừ gia đình anh.

Anh có ba chị em gái, họ đều có con trong khoảng từ hai đến mười tuổi.

"Mẹ tôi cho rằng điều này thật phi logic vì nó chưa bao giờ xảy ra trong gia đình và vì 2 chị gái của tôi lấy chồng xa nhà nên không thể để lũ trẻ một mình", anh nói.

Em trai nhất quyết mời các chị gái ra khỏi lễ cưới vì vi phạm quy tắc này - Ảnh 1.

Cặp đôi trong bài viết muốn có một đám cưới mà không có trẻ em. (Ảnh minh họa)

Sau nhiều cuộc cãi vã, cuối cùng họ đã đồng ý không đưa bọn trẻ theo.

Ngày trọng đại đã đến, tất cả các vị khách đều tuân thủ quy tắc của chú rể.

Nhưng sau đó, anh lại thấy hai chị gái dẫn theo các cháu.

"Tôi ngay lập tức đi tới hỏi xem chuyện này là sao. Chúng tôi bắt đầu tranh cãi khi tôi nói rằng tôi sẽ không để họ vào với bọn trẻ. Tôi nhờ bảo vệ mời họ về", chú rể kể lại. 

Đêm đó, anh nhận được những tin nhắn khó chịu từ gia đình, thậm chí có người còn văng tục về đám cưới của họ.

Vài ngày sau, anh gặp mặt mọi người để cố gắng giải thích những gì họ đã làm sai.

"Tôi đã nói nếu để họ làm thế thì tôi ăn nói làm sao với bạn bè và đối tác đây?", chú rể tiếp tục. 

Nhưng hoá ra là mẹ chú rể đã bảo các chị em của anh bỏ qua luật lệ và nói rằng sẽ giải quyết với anh sau.

Họ nói rằng anh mới là người phá hỏng đám cưới của chính mình bằng thứ quy tắc vô lý và gia đình sẽ luôn nhớ đến đám cưới như một thảm họa.

Trái ngược với nguyện vọng của anh, mẹ anh cũng cho rằng cách duy nhất để khắc phục thiệt hại đã gây ra là tổ chức một đám cưới/bữa tiệc khác nơi mà bọn trẻ cũng có thể tham gia.

Chủ bài viết kể: "Họ đổ lỗi cho vợ tôi và cho rằng cô ấy cố ý làm vậy.

Họ bắt đầu thuyết phục cô ấy rằng họ không tán thành với những gì đã xảy ra và họ đang cho chúng tôi cơ hội để sửa chữa tình hình nếu không muốn mối quan hệ trong gia đình rạn nứt.

"Điều này khiến tôi phát điên vì những điều tôi không hề làm sai.

Tôi chỉ muốn họ tôn trọng vợ tôi và gia đình cô ấy". 

Phần lớn mọi người đều đồng tình rằng gia đình này rất thiếu tôn trọng vì đã phớt lờ mong muốn của anh, đặc biệt là người mẹ.

Một người nói: "Đám cưới của bạn, quy tắc và khách mời của bạn. Họ cố tình phá vỡ luật lệ và phải chịu hậu quả. Hãy cứ giữ vững quan điểm của mình nhé".

Một người khác đồng ý: "Đúng vậy! Đừng tổ chức bữa tiệc thứ hai, vì nó sẽ chỉ gửi đi thông điệp rằng bạn đã sai, họ đã đúng và bạn không nên tổ chức một đám cưới không có trẻ con".

Bạn nghĩ sao về tình thế tiến thoái lưỡng nan này?

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại