Ăn cắp xe máy điện, tên trộm hành sự chuyên tâm đến mức cảnh sát đứng ngay cạnh mà không phát hiện ra

Khánh An |

Đúng là trong cuộc sống luôn có những tình huống hi hữu khiến người ta chẳng bao giờ nghĩ đến.

Làm việc phải chú ý chuyên tâm nhưng cũng cần phải phân loại đó là việc gì, đừng như người đàn ông này, giữa thanh thiên bạch nhật công khai khai ăn trộm xe, chuyên chú đến mức cảnh sát đứng ngay sau mà không hề hay biết.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin cho hay, vào ngày 12/4 vừa qua tại đường Tương Quân, quận Lịch Thành, thành phố Tế Nam đã xảy ra một vụ trộm cắp xe máy điện.

Một người đàn ông ngồi xổm bên vệ đường, dùng tua vít tháo dỡ chiếc xe máy điện. 

Trong suốt cả quá trình đó, anh ta vô cùng tập trung, thậm chí đến nỗi cảnh sát đứng ngay sau mà không hề hay biết.

Vào thời điểm đó, người đàn ông này nồng nặc mùi rượu, khi bị cảnh sát hỏi thì lắp bắp không biết nói gì. Thực ra ông ta vẫn chưa biết hành vi của mình đã sớm bị người khác nhìn thấy.

Lý Khánh, cảnh sát viên thuộc đồn cảnh sát Hoa Sơn, Tế Nam cho biết, khi dừng lại ở khoảng trống giữa hai chiếc xe, người đàn ông cho rằng hành động này sẽ không bị ai phát hiện, nhưng không ngờ rằng một tài xế xe tải ngồi trên xe đã nhìn thấy ông ta dỡ dây điện của chiếc xe điện nên đã bấm 110 thông báo cho cảnh sát.

Đối tượng này được xác định mang họ Trương, 40 tuổi. Cảnh sát sau đó đã khống chế và đưa ông ta về đồn.

Ăn cắp xe máy điện, tên trộm hành sự chuyên tâm đến mức cảnh sát đứng ngay cạnh mà không phát hiện ra - Ảnh 2.

Đối tượng họ Trương bị bắt quả tang đang trộm xe nhưng không hề hay biết.

Sau khoảng bốn năm tiếng, khi đã tỉnh cơn say, ông ta cuối cùng mới thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Cảnh sát Lý Khánh cho biết: "Khi chúng tôi đi tuần thì thấy đối tượng Trương đang ngồi xổm tại hiện trường. Ban đầu, ông Trương tháo các vách ngăn, sau đó đấu nối đường dây. Hiện trạng của chiếc xe lúc này là, dù không có khóa để mở nhưng vẫn có thể lái xe đi được bình thường vì nguồn điện đã được đấu nối."

Quan điều tra, cảnh sát cũng phát hiện Trương đã từng trộm một chiếc xe điện khác. Lần này vì đấu nhầm dây nên không trộm được.

Người đàn ông này trước đây là thợ sửa chữa đồ điện, hơn nữa còn từng sửa xe điện, nên biết được nguyên lý đấu nối nguồn điện của xe điện. Nhưng bởi lần này uống quá say nên ông đấu nối nhầm, khiến bánh xe sau bị nổ, đẩy xe đi rất khó khăn.

Ông Trương khai nhận, trưa hôm đó đã uống một chai rượu trắng nồng độ cao bên đường. Trong người có hơi men, nghĩ đến công việc hàng ngày đi lại bất tiện nên ông ta đã nảy ra ý định trộm xe.    

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại