Giả vờ nhờ giúp đỡ, gã đàn ông thẳng tay làm trò đồi bại và sát hại người phụ nữ lạ rồi chuyển luôn vào nhà nạn nhân ở

Minh Hạnh |

Một người phụ nữ 55 tuổi đã bị cưỡng hiếp và sát hại bởi gã đàn ông đồi bại mà bà vô tình giúp đỡ.

Thi thể người phụ nữ 55 tuổi Julie Anne Cooper đã được tìm thấy trong một rãnh nước tại khu đất vắng người qua lại ở Ashendon, phía Đông Perth, Tây Úc. Qua giám định pháp y, lực lượng chức năng cho biết bà đã bị xâm hại tình dục và bóp cổ tới chết.

Theo đó, nghi phạm gây ra cái chết của bà Cooper được xác định là Mathew Hemsley, một người đàn ông 34 tuổi vốn không có quan hệ gì với nạn nhân. Tại tòa án, thẩm phán đã gọi Hemsley là tên tội phạm "đồi bại và tàn nhẫn" sau khi nghe hồ sơ về những gì hắn đã gây ra.

Giả vờ nhờ giúp đỡ, gã đàn ông thẳng tay làm trò đồi bại và sát hại người phụ nữ lạ rồi chuyển luôn vào nhà nạn nhân ở - Ảnh 1.

Matthew Hemsley và Julie Anne Cooper. Ảnh: The Sun

Cụ thể, bà Cooper lần đầu gặp Hemsley tại khách sạn Saint George ở Innaloo, Perth. Khi ấy, Hemsley đã tiếp cận và ngỏ ý nhờ bà Cooper cho gã sạc nhờ điện thoại. Bà đã đưa Hemsley ra xe và để anh ta sạc điện thoại ở đó.

Điều tiếp theo người ta biết là Hemsley bất ngờ chuyển vào sống tại căn nhà của bà Cooper ở Doubleview, ngoại ô Perth. Tại đây, anh ta đã nói với những người hàng xóm rằng bà Cooper đang đi nghỉ với bạn trai và nhờ anh ta về trông nhà hộ.

Trong thời gian sinh sống tại căn nhà này, Hemsley thản nhiên sử dụng xe hơi của bà Cooper và đi quanh thị trấn. Không những thế, hắn cũng sử dụng vật dụng và ăn đồ ăn của bà.

Khoảng 1 tuần sau đó, khi thấy bà Cooper không liên lạc gì và không đến các cuộc hẹn mà bà đã lên lịch trước, con trai bà đã đến tận nhà tìm mẹ. Lúc ấy, Hemsley đã rời đi và để lại một "bãi rác" trong nhà bà Cooper. Thấy vậy, con trai bà đã trình báo với cảnh sát rằng bà đã mất tích và nhờ lực lượng chức năng can thiệp, hỗ trợ tìm kiếm.

Khoảng 3 tuần sau khi bà Cooper được trông thấy lần cuối, cảnh sát đã tìm đến Hemsley. Tuy nhiên, Hemsley đã khai rằng hắn có quan hệ qua lại với bà Cooper trong vài tuần và đã đến sống ở nhà bà trong một thời gian. Gã đàn ông khẳng định thêm rằng hắn và nạn nhân đã "đường ai nấy đi", gã đã chuyển khỏi căn hộ. Bên cạnh đó, Hemsley còn nói rằng bà Cooper hiện đã quay lại với bạn trai cũ và chuyển tới Sydney.

Hemsley cho biết gã đã cắt đứt liên lạc với bà Cooper và không biết bà hiện đang ở đâu.

Tuy nhiên, 1 tuần sau khi thấm vấn Hemsley, cảnh sát đã tìm thấy thi thể bà Cooper tại khu đất vắng người ở Ashendon. Cảnh sát Perth đã mở cuộc điều tra giết người và bắt đầu ghép nối các sự kiện có liên quan đến bà Cooper.

Theo đó, lực lượng chức năng nhận định bà Cooper bị sát hại vào đúng ngày bà gặp Hemsley. Khi ấy, gã đàn ông được cho là đã rủ bà đến một trại du lịch đặc biệt nhưng thực chất lại là khu đất vắng người qua lại để dở trò đồi bại. Cảnh sát cho biết anh ta đã tấn công tình dục bà trước khi bóp cổ bà tới chết.

Ban đầu, Hemsley đã phủ nhận mọi cáo buộc nhưng khi lực lượng chức năng cung cấp CCTV cho thấy gã đã lái xe của nạn nhân đi đổ xăng, gã nói rằng bà vô tình tự làm mình ngạt thở trong lúc hai người quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ lời khai này và kết án Hemsley vào năm 2020 với tội danh giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại