Nghệ sĩ cải lương Minh Hòa phải chạy xem ôm kiếm từng đồng bạc lẻ, được BB Trần cho 5 triệu

Tùng Ninh |

"Tới nay, tôi đã chạy xe ôm được hơn một năm rưỡi, cũng khá vất vả nhưng tôi chấp nhận để có tiền nuôi gia đình" – nghệ sĩ Minh Hòa nói.

Mới đây, chương trình Giác quan thứ 6 đã lên sóng với sự tham gia của BB Trần, Mai Tiến Dũng cùng một khách mời đặc biệt là nghệ sĩ cải lương Minh Hòa.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hòa phải chạy xem ôm kiếm từng đồng bạc lẻ, được BB Trần cho 5 triệu - Ảnh 1.

Được biết, nghệ sĩ Minh Hòa từng nổi tiếng một thời trên sân khấu cải lương cách đây nhiều năm. Anh là kép chính của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long cùng nhiều sân khấu khác như sân khấu Chí Linh – Vân Hà và nhà hát Trần Hữu Trang.

Tuy nhiên, trong thời buổi thoái trào của cải lương và sự tàn lụi của những nhà hát, sân khấu lớn, nghệ sĩ Minh Hòa không thể kiếm sống đủ bằng nghề diễn. Anh nghẹn ngào tâm sự:

"Để lo cơm áo gạo tiền và giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với sân khấu cải lương đến tận bây giờ, tôi phải chấp nhận gạt đi cái tôi nghệ sĩ để đi làm xe ôm, kiếm từng đồng bạc lẻ. Ban đầu, tôi coi đó là nghề tay trái nhưng càng ngày tôi càng cảm giác nó trở thành nghề chính lúc nào không hay.

Sân khấu cải lương giờ lụi tàn, leo lắt lắm, đâu còn được như hồi xưa. Mỗi tháng, sân khấu chỉ sáng đèn một lần, tức là tôi chỉ có một suất diễn duy nhất trong một tháng mà tập thì rất cực khổ, vất vả.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hòa phải chạy xem ôm kiếm từng đồng bạc lẻ, được BB Trần cho 5 triệu - Ảnh 3.

Tiền cát xê chẳng đáng bao nhiêu, không đủ trang trải ăn tiêu nên buộc lòng phải làm thêm nghề tài xế xe ôm để kiếm tiền xoay xở cuộc sống của gia đình.

Tới nay, tôi đã chạy xe ôm được hơn một năm rưỡi, cũng khá vất vả nhưng tôi chấp nhận để có tiền nuôi gia đình. Điều đáng buồn là khách đi xe cũng không nhận ra tôi.

Tuy cuộc sống không khá hơn là bao nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ sân khấu".

Trong chương trình, nam nghệ sĩ nhắc đến cải lương tuồng cổ với một sự tự hào nhưng xen lẫn chua xót vì loại hình nghệ thuật này đang ngày càng mai một, không còn như thời hoàng kim, càng ngày càng ít suất diễn. Anh nói:

"Tôi rất nhớ sân khấu nhưng phải kiếm sống để còn nuôi dưỡng được niềm đam mê với nghề. Tôi buồn vì cải lương ngày một mai một, lụi tàn, không còn được công chúng ưa chuộng".

Nghệ sĩ cải lương Minh Hòa phải chạy xem ôm kiếm từng đồng bạc lẻ, được BB Trần cho 5 triệu - Ảnh 4.

Nói đến đây, nghệ sĩ Minh Hà không kìm được sự xúc động. Các nghệ sĩ phía dưới cũng lặng đi vì hiểu được nỗi lòng của anh, đam mê cải lương nhưng không thể sống nổi với nghề.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Minh Hòa, diễn viên BB Trần đã dành số tiền thưởng 5 triệu đồng gửi tặng cho nam nghệ sĩ để anh trang trải cho cuộc sống của gia đình.

MC Thành Trung cũng đồng cảm với nghệ sĩ Minh Hòa và nói: "Nghề của chúng ta làm nghệ thuật đôi khi nó phải có thời anh ạ.

Cải lương đã từng là nét văn hoá không thể thiếu trong đời sống, đến bây giờ vẫn còn được gìn giữ, phát triển nhưng vài chục năm nữa không ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Ngay cả chúng em cũng sẽ lỗi thời và không phù hợp với mong muốn của khán giả. Bởi vậy nên em rất hiểu nỗi lòng của anh.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hòa phải chạy xem ôm kiếm từng đồng bạc lẻ, được BB Trần cho 5 triệu - Ảnh 5.

Em thấy anh Minh Hòa quá dũng cảm khi nói ra công việc tay trái của mình ngay trên sân khấu, dù đó là nghề xe ôm.

Anh phải tự hào rằng anh đã làm hết sức mình để lo cho gia đình và nuôi dưỡng niềm đam mê với sân khấu. Đó là điều không phải ai cũng làm được, chúng em ngưỡng mộ anh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại