Người phụ nữ mang tranh đi kiểm định, bị chê là đồ giả: Cô nói một câu khiến cả trường quay vỡ òa, chuyên gia phải xin lỗi!

TAMMY |

Khán giả trường quay không thể tin được những gì họ vừa chứng kiến, hội đồng chuyên gia thì tỏ ra cực kỳ lúng túng. Họ đã phải xin lỗi cô và xin phép cho kiểm tra lại bức tranh.

Ảnh:CCTV, Credit: Tammy

Ảnh:CCTV, Credit: Tammy

Show truyền hình "Kiểm định bảo vật" phát sóng từ năm 2003 là chương trình thẩm định kho báu nổi tiếng và ăn khách nhất tại Trung Quốc. Dưới bàn tay thẩm định của các chuyên gia, một chiếc bát sứ đơn giản cũng có thể trị giá hàng chục triệu NDT, một bức tranh cũ nát cũng trở thành báu vật vô giá.

Các chuyên gia được mời tới tham dự chương trình đều là những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực nghiên cứu di tích văn hóa tại Trung Quốc, họ có kiến thức, kinh nghiệm phong phú, chỉ cần cầm cổ vật trên tay là đã kể ra được giá trị và câu chuyện đằng sau nó.

Tuy nhiên, một tập phát sóng của "Kiểm định bảo vật" đã từng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao và để lại tai tiếng cho chương trình suốt thời gian dài, đó chính tập kiểm định "bức tranh Tề Bạch Thạch", nơi chính các chuyên gia đã mắc sai lầm nghiêm trọng.

Bức tranh Tề Bạch Thạch

Một nữ họa sĩ xinh đẹp có tên Huệ Quyên đã mang đến sân khấu chương trình bức tranh của danh họa Tề Bạch Thạch, nhờ các chuyên gia định giá giúp. 

Theo thông lệ chương trình, các khách mời khi tới đây sẽ giới thiệu sơ qua về món bảo vật cũng như lý do mình sở hữu nó. Song, người phụ nữ này lại nói cô muốn các chuyên gia thẩm định trước rồi bản thân sẽ kể nguồn gốc bức tranh sau.

Người phụ nữ mang tranh đi kiểm định, bị chê là đồ giả: Cô nói một câu khiến cả trường quay vỡ òa, chuyên gia phải xin lỗi! - Ảnh 1.

Họa sĩ Huệ Quyên là khách mời của chương trình "Kiểm định bảo vật". Ảnh: Kknews

Nghe cô nói vậy, các chuyên gia cũng mở ngay cuộn tranh ra và bắt đầu thẩm định. Họa sĩ Tề Bạch Thạch (1864 - 1957) là bậc thầy hội họa hiện đại tại Trung Quốc. Ông nổi tiếng với các tác phẩm màu nước họa về sơn thủy, hoa điểu, động vật... vô cùng sinh động. 

Tề Bạch Thạch cũng là người Trung Quốc đầu tiên ghi tên mình vào câu lạc bộ các tác giả có tranh cán mức giá 100 triệu USD ($100 Million Club) khi bộ tranh thủy mặc "Thập nhị phong cảnh đồ" của ông được bán với giá 140,8 triệu USD năm 2017.

Bức tranh xuất hiện trong chương trình lần này có tên là "Lá phong ve sầu mùa thu". Đây là bức họa Tề Bạch Thạch vẽ khi ông đã rất lớn tuổi nên cũng ít người biết tới. Nếu đây cũng là một bức tranh thật thì chắc chắn sẽ có giá trị cao ngất ngưởng.

Người phụ nữ mang tranh đi kiểm định, bị chê là đồ giả: Cô nói một câu khiến cả trường quay vỡ òa, chuyên gia phải xin lỗi! - Ảnh 3.

Bức họa có tên "Lá phong ve sầu mùa thu" xuất hiện trong chương trình. Ảnh: Sohu

"Thật không may đây lại là bức tranh giả! Nó chỉ đáng vào nghìn NDT mà thôi." - Một vị chuyên gia quả quyết kết luận.

Chuyên gia cho biết loại giấy và phong cách vẽ quả thức rất hợp với nét vẽ của Tề Bạch Thạch nhưng ở đây có một điểm không hợp lý đó là màu sắc tranh.

"Màu sắc trong tranh này không nhất quán. Chim và hoa trong tranh quá rực rỡ, thậm chí là hơi chói, nó không phù hợp với phong cách vẽ của họa sĩ gốc." Nghe tới đây, chủ nhân món bảo vật tỏ rõ vẻ không hài lòng, cô đề nghị vị chuyên gia xem xét lại.

Song các chuyên gia lại tỏ ra rất tức giận trước yêu cầu này, họ cho rằng cô không tin vào chuyên môn của họ và khẳng định họ đã tham gia đánh giá di tích văn hóa trong nhiều năm mà chưa bao giờ mắc lỗi. Bức tranh này hoàn toàn là giả, không thể là thật!

Sai lầm nghiêm trọng

Họa sĩ Huệ Quyên nghe tới đây thì mỉm cười, cô bắt đầu nói một câu khiến cả trường quay bất ngờ: "Tề Bạch Thạch là ông nội của tôi!"

Hóa ra người phụ nữ này chính là Tề Huệ Quyên, cháu gái của danh họa Tề Bạch Thạch. Cô được thừa hưởng tài năng hội họa của ông nội và cũng trở thành một họa sĩ. Bức tranh cô mang tới chính là nguyên tác của Tề Bạch Thạch, do đích thân vị danh họa để lại cho cô cháu gái. Đây chính là lý do Huệ Quyên không muốn tiết lộ thân phận ở đầu chương trình.

Người phụ nữ mang tranh đi kiểm định, bị chê là đồ giả: Cô nói một câu khiến cả trường quay vỡ òa, chuyên gia phải xin lỗi! - Ảnh 5.

Người phụ nữ này chính là Tề Huệ Quyên, cháu gái của danh họa Tề Bạch Thạch. Ảnh: Sohu

Khán giả trường quay không thể tin được những gì họ vừa chứng kiến, hội đồng chuyên gia thì tỏ ra cực kỳ lúng túng. Họ đã phải xin lỗi cô và xin phép cho kiểm tra lại bức tranh.

Tề Huệ Quyên giải thích bức họa cô mang tới được ông nội vẽ vào những năm cuối đời, tâm tính của ông đã khác nên cách thể hiện nghệ thuật cũng khác so với khi còn trẻ, điều này khiến các chuyên gia nhận định sai lầm.

Các chuyên gia thẩm định ngày hôm đó đã vô cùng xấu hổ, họ thực sự mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, tạo thành "vết nhơ" khó xóa trong lịch sử phát sóng của chương trình uy tín này.

Bài viết tham khảo từ Kknews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại