Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ "hứng" 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ

L.T. |

Suốt hơn 2 thập kỷ phải bươn chải kiếm tiền, thậm chí từ bỏ con đường học vấn, cô gái trẻ không ngờ được "đổi đời" trong chốc lát.

Cô gái may mắn ấy là Erica Jasmine Baldwin Gibson, lai 2 dòng máu Thái Lan - Mỹ. 

Sau nhiều năm sống trong nghèo khổ, bỗng một ngày đẹp trời, Erica bất ngờ nhận được tin mình sở hữu số tiền khổng lồ lên tới 1 tỷ USD (tương đương hơn 23 nghìn tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) từ người bà nội quá cố - bà Dextra Baldwin Gibson. 

Bà qua đời năm 2010 nhưng đến tận năm 2017, Erica mới được biết về di chúc và số tài sản to lớn mà bà đã để lại cho mình.

Trong bức di thư, bà Dextra ghi rõ Erica được thừa kế tài sản là số trái phiếu và cổ phiếu từ công ty dầu mỏ của gia đình.

Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 1.

Erica Jasmine Baldwin Gibson lúc nhỏ và bà nội của cô

Theo Next Shark, mẹ của Erica là bà Prakong, đã gặp cha cô, ông Kendrick Baldwin Gibson, khi làm việc tại một thẩm mỹ viện ở thành phố Bangkok (Thái Lan) từ nhiều thập kỷ trước.

Sau nhiều trắc trở về khoảng cách địa lý, văn hóa, cuối cùng cả 2 đã đến được với nhau. Ông Kendrick đề nghị kết hôn với bà Prakong và cả hai chuyển sang Mỹ sinh sống. Prakong đồng ý, họ chọn xây dựng tổ ấm tại hòn đảo Hawaii xinh đẹp trước khi hạnh phúc chào đón cô con gái Erica ra đời.

Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 2.

Bà Prakong khi còn trẻ

Thế nhưng, tin buồn bất ngờ ập đến khi ông Kendrick được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và qua đời vào năm 2000. Gia đình đã bị tàn phá về mặt tình cảm và tài chính vào thời điểm đó.

Bà Prakong, người hầu như không biết nhiều thông tin về mẹ chồng, nói với Thairath: "Trong 3 năm chồng tôi phải nằm viện điều trị ung thư, chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Vào thời điểm anh ấy qua đời, tôi hầu như không còn đồng nào để tổ chức tang lễ cho anh ấy. Mẹ anh ấy đã gửi tiền lo tang lễ. Sau đó, tôi không dám phiền đến bà nữa mà quyết định tự lo cho 2 mẹ con".

Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 3.

Erica và bố của cô

Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 4.
Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 5.

Kể từ đó, bà Prakong và con gái Erica phải vật lộn để kiếm sống. Khi trong túi chỉ còn 100 USD, bà phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà thờ để nuôi Erica. 

Sau đó, Prakong đã đệ đơn xin trợ giúp từ chính phủ Mỹ và nhận được 2.000 USD. Với số tiền này, Prakong đã tự thu mua gỗ từ Thái Lan sang để bán kiếm lời. 

Trời không phụ lòng người, may mắn đã mỉm cười với mẹ con bà khi công việc kinh doanh suôn sẻ và bà sớm mở được một nhà hàng của riêng mình trên đảo Kauai.

Trong khi đó, Erica quyết định không học đại học để giúp mẹ điều hành nhà hàng. Bản thân cô gái trẻ cũng không bao giờ ngờ được rằng cuộc sống của mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi luật sư của gia đình họ báo tin thừa kế vào đầu năm 2017 rằng bà nội của cô đã để lại cho cô số tiền khổng lồ là 1 tỷ USD.

Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 6.
Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 7.
Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 8.
Suốt 22 năm sống trong cảnh nghèo khó kiếm ăn từng bữa, cô gái trẻ bất ngờ hứng 23.000 tỷ đồng thừa kế từ gương mặt không ngờ - Ảnh 9.

Hai mẹ con Erica chia sẻ câu chuyện của mình trên sóng truyền hình

Erica nói với kênh truyền hình Thairath TV: "Bà tôi vẫn nghĩ về tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh nhà hàng của mình và không dựa dẫm vào số tiền đó để lười nhác. Mẹ con tôi vẫn thoải mái với những gì mình đang có và không muốn thay đổi gì cả".

Bà Prakong phát hiện ra rằng mảnh đất mà mẹ bà sở hữu ở Thái Lan có nước khoáng bên dưới, điều này khiến bà nghĩ đến việc kinh doanh cả nước khoáng.

2 mẹ con họ cũng tích cực làm từ thiện ở Thái Lan. Họ đã quyên góp 100.000 baht (hơn 75 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) cho Trung tâm Phúc lợi Phaya Thai, nơi giúp chăm sóc trẻ mồ côi. Sau khi được thừa kế số tiền lớn đó, Erica đã quyết định đi học đại học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại