"Thần đồng cải lương" Linh Tý sau cơn đột quỵ: Mắt không thể bình thường, tay phải đơ đơ

Mochi |

"Để thú tội về bản thân thì trong năm nay, tôi xui vì bị tai nạn, thấy mình xấu đi, tương lai mờ mịt", Linh Tý nói.

Mới đây, chương trình Các ông bố nói gì lên sóng với khách mời là nghệ sĩ Linh Tý. Linh Tý là con trai của nghệ sĩ Linh Tâm và Cẩm Thu. Từ nhỏ, anh đã nổi tiếng với ca khúc Kỷ niệm đồi sim trong vở Bài ca tìm mẹ và được mệnh danh là "thần đồng cải lương".

Năm 2012, Linh Tý kết hôn với bà xã Bích Trâm. Ít lâu sau, vợ chồng anh chào đón con gái đầu lòng ra đời. Trong chương trình, nam nghệ sĩ chia sẻ về quãng thời gian vợ mang bầu và sinh con gái nhỏ.

3 tháng đầu tôi phải bỏ hết công việc để chăm con

Khi biết tin vợ mang bầu, Linh Tý thừa nhận, anh khá bất ngờ vì thời điểm đó còn trẻ tuổi, chưa nghĩ phải làm cha sớm như vậy. 

"Lúc ấy vợ tôi bị ói hoài đi khám bác sĩ nói có bầu. Khi cầm tờ giấy, tôi đứng khóc một mình", anh nói.

Thần đồng cải lương Linh Tý sau cơn đột quỵ: Mắt không thể bình thường, tay phải đơ đơ - Ảnh 1.

Linh Tý bên bà xã Bích Trâm.

Chia sẻ về khoảng thời gian vợ mang bầu và sinh con gái, anh kể: "Khoảng thời gian đầu chăm sóc vợ bầu rất cực. Vợ tôi cứ kêu mình mập, xấu, nhưng có bầu phải mập chứ. Vợ tôi còn thích mùi xăng dù rất hóa chất.

Vợ tôi sinh nhẹ nhàng lắm, cô ấy sinh mổ cho an toàn. Trước đó vợ tôi cũng muốn sinh thường nhưng tôi lo lắm vì khi sinh tôi, mẹ tôi bị băng huyết. Khi mẹ tôi sinh em gái tôi, mẹ tôi cũng gặp vấn đề về sinh thường.

Khi vợ tôi đau đẻ, tôi cũng bị đau bụng vì "Tào Tháo đuổi". Tôi chở vợ vào bệnh viện mà còn đi lạc đường do bị rối quá, lúc đó khoảng 4h sáng.

Đúng nửa tiếng sau con ra đời, con la rất to. Lúc bồng con có cảm giác kỳ lắm, tôi thấy mình cần chú tâm lo cho cô gái này đến cuối đời.

Lúc đó vợ tôi vừa từ phòng mổ ra, nhìn thấy con thỏa mãn rồi mới đi ngủ."

Thần đồng cải lương Linh Tý sau cơn đột quỵ: Mắt không thể bình thường, tay phải đơ đơ - Ảnh 2.

Vợ con nam nghệ sĩ.

Do tính cẩn thận và khoa học, Linh Tý tự mình chăm con nhỏ suốt 3 tháng đầu. Việc bận rộn, thiếu ngủ khiến anh từng bị căng thẳng rất nhiều: 

"3 tháng đầu tôi phải bỏ hết công việc để chăm con. Ba mẹ tôi thì ở nước ngoài còn ông bà ngoại thì lớn tuổi rồi. 

Tôi không yên tâm để con cho ai đó chăm sóc. Vợ tôi thì nằm đó nên tôi phải lo dọn dẹp. Một ngày chắc tôi chỉ ngủ được một tiếng, chập chờn vì khi con khóc là phải dậy pha sữa.

Sinh hoạt bị xáo trộn khiến tôi bị stress, chỉ một câu nói của nhà hàng xóm là tôi quạu.

Sau 3 tháng tôi cũng đỡ bận vì mẹ tôi cũng về nước chăm con giúp tôi. Trong gia đình, vợ tôi đóng vai thiện, tôi đóng vai ác".

Hiện tại mắt tôi không thể bình thường như trước, tay phải đơ đơ

Khi được hỏi về những tật xấu của vợ, nam nghệ sĩ thừa nhận, vợ anh không bao giờ "có tội" hết: "Tội duy nhất là ăn hiếp chồng. Tôi phải nhường nhịn, tôn trọng vợ", anh nói.

Thần đồng cải lương Linh Tý sau cơn đột quỵ: Mắt không thể bình thường, tay phải đơ đơ - Ảnh 3.
Thần đồng cải lương Linh Tý sau cơn đột quỵ: Mắt không thể bình thường, tay phải đơ đơ - Ảnh 4.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, Linh Tý gặp tai nạn bất ngờ, đó là bị đột quỵ khi đang đi trên đường. Tai nạn không gây nghiêm trọng đến tính mạng nhưng khiến anh coi trọng sức khỏe hơn.

Anh tâm sự: "Để thú tội về bản thân thì trong năm nay, tôi xui vì bị tai nạn, thấy mình xấu đi, tương lai mờ mịt đi. Cái đẹp nhất là khi quay đầu lại, tôi thấy vợ con ngồi đó. Tôi có thể tiếp tục làm nghề để lo cho hai người.

Hiện tại mắt của tôi không thể bình thường như trước, tay phải đơ đơ, không thể tham gia phim hành động được nữa, tay trái vẫn chưa hồi phục nên tôi từng nghĩ quẩn là bỏ nghề.

Lúc bị tai nạn, mặt tôi bị chảy xệ một bên. Tôi cũng nóng giận với vợ. Vì thế tôi xin lỗi vợ vì năm nay không còn được như trước, không còn là người chồng có thể lo lắng được cho gia đình đầy đủ như trước."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại