Nghệ sĩ Linh Tý: "Mẹ tôi còn kẹt ở miền Bắc California, tình hình rất căng"

Cao Thanh Hương |

"Ở Mỹ, Chính phủ đang siết chặt mọi thứ. Mẹ tôi ở nhà suốt, cũng mua dự trữ đồ ăn nhưng tôi vẫn lo lắm, bà lớn tuổi rồi...", nghệ sĩ Linh Tý chia sẻ.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới càng lúc càng phức tạp, bởi vậy những ai còn người thân… kẹt ở nước ngoài, nỗi lo dường như tăng lên gấp đôi, gấp ba lần. 

Dẫu vậy, thì họ không được phép hoang mang, sợ hãi mà luôn phải tìm cách "lên dây cót" cho tinh thần, làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Nghệ sĩ Linh Tý là một ví dụ.

Mẹ tôi còn kẹt ở miền Bắc California

Theo tôi được biết, anh còn người thân đang ở Mỹ. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ đang diễn biến phức tạp, thậm chí, Chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm. Anh có cập nhật tình hình bên đó tâm trạng của anh thế nào?

Ba tôi hiện tại đang ở Việt Nam. Ông về nước làm chương trình. Tuy nhiên, hơn nửa tháng nay, cha con tôi cũng chưa gặp được nhau vì theo lời kêu gọi của Nhà nước, ai ở nhà nấy, hạn chế ra ngoài. Bản thân tôi cũng không muốn đi lung tung để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

Nhưng mẹ tôi thì còn kẹt ở miền Bắc California, Mỹ. Hàng ngày, tôi vẫn canh giờ để gọi điện nói chuyện với mẹ. Tôi kêu mẹ về nhưng bà không chịu. Bà sợ về, lỡ mà có bệnh thì phiền hà.

Nghệ sĩ Linh Tý: Mẹ tôi còn kẹt ở miền Bắc California, tình hình rất căng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Linh Tý.

Ở bên đó, Chính phủ đang siết chặt mọi thứ. Các cửa hàng đã đóng cửa hết. Hầu như không ai dám đi ra ngoài. Mẹ tôi gần như ở trong nhà suốt. Tôi lo lắm, làm gì cũng lo mẹ.

Mẹ tôi suy tính xa, từ khi bên đó chưa nổ dịch, bà đã gửi nước rửa tay và khẩu trang về cho tôi. Nên ở tình hình hiện tại, bà cũng đã có sự chuẩn bị, mua dự trữ đồ ăn khá nhiều. Điều tôi lo nhất là các ca nhiễm ở Mỹ tăng theo cấp số nhân mỗi ngày, mình ở đây lo không biết bên đó mẹ thế nào. Bà cũng lớn tuổi rồi.

Ba tôi ở Việt Nam nhưng cũng lo gia đình bên kia. Gia đình ba ở miền Nam California. Tuy có giờ giới nghiêm nhưng ba cũng lo không biết vợ con thế nào. Mọi người đều ráng giữ tinh thần thoải mái nhất, không dám thể hiện ra ngoài nhiều.

Nhưng cách đây ít ngày, anh có đăng stastus thể hiện tâm trạng lo lắng cho mẹ ở Mỹ. Gia đình phản ứng thế nào?

Hôm đó tôi buồn quá nên đăng stastus khá tâm trạng và bị ba mẹ la liền. Ba tôi gọi điện chửi "mày làm vậy rồi vợ con không giữ được tinh thần thì sao".

Mẹ tôi cũng điện về mắng luôn. Bà dặn, con không được đăng vậy. Con có lo cũng để trong lòng. Nói gì thì nói, con chồng, là cha, là trụ cột gia đình thì phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con. Ba mẹ tôi nói đúng.

Bệnh này lây lan quá dễ và quá nhanh, an toàn của mình là an toàn của mọi người. Nếu mình không giữ được an toàn cho mình thì sao đảm bảo an toàn được cho người khác.

Nghệ sĩ Linh Tý: Mẹ tôi còn kẹt ở miền Bắc California, tình hình rất căng - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Linh Tý và mẹ.

Ở nhà 1 tháng hay 1 năm cũng không đáng lo, nhưng...

Thế còn cuộc sống của gia đình anh, bị ảnh hưởng như thế nào?

Tình hình chung nên ảnh hưởng là điều không thể tránh. Chúng tôi có chút của để dành nên dẫu phải ở nhà 1 tháng hay 1 năm thì cũng không đáng lo. Ảnh hưởng lớn nhất với tôi là công việc. Mình không đi làm nhiều thì bị chán, nhớ sân khấu, nhớ phim trường. Tuy nhiên, tình hình chung như vậy thì mình phải chịu.

Hiện tại, tất cả các chương trình vợ chồng tôi đang sản xuất đều tạm ngưng lại hết. Con thì nghỉ học, cha mẹ thì nghỉ làm nên cả ngày chơi giỡn với nhau.

Tôi tự tạo niềm vui cho mình bằng cách quay clip gia đình rồi đăng trên youtube. Trong lúc như thế này, mình không thể để lo lắng, stress làm cuộc sống bí bách thêm được. Trước giờ, hai vợ chồng đi làm hoài thì xem như lúc này có thời gian dành cho con nhiều hơn.

Hầu như các ngành nghề đều được làm online tại nhà. Nghệ sĩ thì bị hủy show, cũng gần như án binh bất động trong nhà. Một vài người dự đoán vui là, sau dịch bệnh, hoặc dân số tăng, hoặc các vụ ly hôn sẽ tăng do các cặp vợ chồng gặp nhau nhiều dễ nảy sinh các vấn đề. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi là người lạc quan nên lo thì lo đó mà qua ngày hôm sau là hết. Tôi sẽ kiếm cái gì vui vui để lên tinh thần cho cả nhà. Cho nên khi ở nhà với vợ con, tôi sẽ chọc phá. Vợ chồng tôi gặp nhau, khó chán lắm. Thỉnh thoảng tôi chọc cười, thỉnh thoảng chọc chửi rồi lại vuốt, xong chọc cho chửi tiếp.

Vợ tôi bán hàng online, kiếm đồng ra đồng vào cho vui. Lúc cô ấy bán hàng, hai cha con tôi cũng nhảy vô livestream chọc phá là chính chứ không giúp được cô ấy bán hàng (cười).

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Nghệ sĩ Linh Tý: Mẹ tôi còn kẹt ở miền Bắc California, tình hình rất căng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại