Sếp hào phóng trao giải "thanh toán toàn bộ giỏ hàng" của nhân viên dịp cuối năm, nào ngờ phải "xỉu ngang" khi thấy mặt hàng bên trong

DINGDANG TT |

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc được phen xôn xao trước câu chuyện rút thăm trúng thưởng vô cùng tréo ngoe của một công ty nọ trong dịp cuối năm.

Được biết, trong những ngày năm hết Tết đến, một công ty ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tiến hành tổng kết cuối năm và cho nhân viên của mình tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng. Trong đó, giải nhất của chương trình sẽ nhận được phần thưởng "siêu to khổng lồ": Được sếp thanh toán hết cho những món đồ đang nằm trong giỏ hàng (trên các trang thương mại điện tử) 1 lần duy nhất.

Bởi giải thưởng quá hấp dẫn và có phần hơi khó tin, thế nên có nhân viên trong lúc kích động đã trực tiếp nhắn tin hỏi sếp rằng có phải bất cứ thứ gì trong giỏ hàng cũng đều được thanh toán hết hay không. Và không phụ lòng mong đợi của mọi người, vị sếp lớn họ Lý lúc ấy đã đáp lại bằng một lời khẳng định chắc nịch.

Bởi giải thưởng quá hấp dẫn và có phần hơi khó tin, thế nên có nhân viên trong lúc kích động đã trực tiếp nhắn tin hỏi sếp rằng có phải bất cứ thứ gì trong giỏ hàng cũng đều được thanh toán hết hay không. Và không phụ lòng mong đợi của mọi người, vị sếp lớn họ Lý lúc ấy đã đáp lại bằng một lời khẳng định chắc nịch.

Kết quả cuối cùng, Tiểu Vương - nhân viên trong công ty nọ - đã may mắn rút trúng giải nhất. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì để nói, cho đến khi sếp Lý hay tin trong giỏ hàng của Tiểu Vương có hẳn... một căn hộ.

Tới lúc này, sếp bắt đầu hối hận bởi chẳng thể nào đáp ứng nổi nguyện vọng của nhân viên như lời hứa hẹn ban đầu. Ông Lý nhanh chóng đi tìm Tiểu Vương - người đang mừng quýnh vì giải thưởng hết sức đặc biệt - để nói chuyện.

Sếp hào phóng trao giải thanh toán toàn bộ giỏ hàng của nhân viên dịp cuối năm, nào ngờ phải xỉu ngang khi thấy mặt hàng bên trong - Ảnh 1.

Tiểu Vương may mắn rút trúng giải nhất

Nghe những lời sếp nói, Tiểu Vương cảm thấy vô cùng giận dữ và thất vọng. Anh chia sẻ sau khi sếp biết về căn hộ trong giỏ hàng của anh thì tỏ ra không vui, đồng thời bày tỏ sẽ không thanh toán hết mọi thứ như đã hứa. Tiểu Vương cho rằng cách xử sự của sếp rất không hợp lý: "Lúc ấy còn nói hay lắm, vậy mà bây giờ lại hối hận, chẳng uy tín gì cả! Nếu làm thế này thì thà đừng cho rút thăm ngay từ đầu đi!"

Về phía sếp Lý, ông chia sẻ không phải không muốn thanh toán hết giỏ hàng cho Tiểu Vương, nhưng việc cho hẳn một căn hộ vào giỏ hàng thì có phần hơi quá đáng. Có lẽ khi đưa ra giải thưởng này công ty đã thiếu sự suy xét kỹ càng, thế nên trên giải thưởng cũng không ghi rõ giá trị tối đa mà công ty sẽ chi trả là bao nhiêu. Và sau tất cả, chẳng ai có thể ngờ được sẽ có người lưu hẳn một căn hộ trong giỏ hàng.

Sếp hào phóng trao giải thanh toán toàn bộ giỏ hàng của nhân viên dịp cuối năm, nào ngờ phải xỉu ngang khi thấy mặt hàng bên trong - Ảnh 2.

Anh tỏ ra vô cùng bức xúc khi sếp không làm như hứa hẹn

Mặc dù cũng không muốn thất tín, nhưng ông Lý chia sẻ công ty không thể thanh toán tiền căn hộ cho Tiểu Vương được. Bên cạnh đó, ông còn đưa ra đề nghị mỗi bên chịu lùi một bước, và đưa ra phương án giải quyết là công ty sẽ trả khoản tiền đặt cọc nhà cho Tiểu Vương chứ không phải là thanh toán chi phí cho cả căn hộ.

Hiện vẫn chưa rõ đến cuối cùng đôi bên quyết định giải quyết sự việc thế nào. Tuy nhiên, câu chuyện kể trên đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận ở đất nước tỷ dân. Cộng đồng mạng nước này đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều.

Sếp hào phóng trao giải thanh toán toàn bộ giỏ hàng của nhân viên dịp cuối năm, nào ngờ phải xỉu ngang khi thấy mặt hàng bên trong - Ảnh 3.

Người bênh vực Tiểu Vương thì cho rằng: "Sếp làm thế mất uy quá, sau này ai còn tin lời sếp nữa đây?", "Ơ hay, trao giải cho oai rồi lại hối hận hả?", "Vô lý quá, trao giải cho người ta xong nuốt lời, hài!", "Thử kiện ra toà đòi quyền lợi đi xem nào!"...

Người về phía sếp Lý lại bảo: "Nguyên căn hộ thì quá đáng thật đó!", "Ai mà ngờ lại có kẻ lưu hẳn cả căn hộ trong giỏ hàng cơ chứ?", "Một vừa hai phải thôi anh ơi, mấy cái giải thưởng này vui là chính mà.", "Công ty trao thưởng cho là tốt rồi, đừng được voi đòi tiên nữa đi!"...

Ngoài ra, cũng có không ít người trung lập đứng ngoài xem kịch hay: "Đang hí hửng được phần thưởng lớn, ai dè chuyện lại bung bét đến mức này.", "Không ngờ đến đúng không?", "Công ty thì trao giải không kín kẽ, còn nhân viên thì cũng hơi bị tham cơ, đến khổ!", "Ha ha, lần đầu gặp phải trường hợp như thế này luôn đấy!", "Thương sếp!"...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại