Người đàn ông một mình vượt đại dương để gặp gia đình vào dịp Giáng sinh

Thanh Bình |

Theo Daily Mail, một du khách người Nga Dmitry Pelevin đã một mình vượt Thái Bình Dương trên du thuyền để về gặp gia đình vào dịp Giáng sinh.

Người đàn ông một mình vượt đại dương để gặp gia đình vào dịp Giáng sinh. (Ảnh: Facebook)

Người đàn ông một mình vượt đại dương để gặp gia đình vào dịp Giáng sinh. (Ảnh: Facebook)

Cụ thể, trong thời gian đại dịch Covid-19, người đàn ông người Nga bị mắc kẹt ở Pháp, còn gia đình anh ở New Zealand. Vì chuyến bay giữa các nước bị hủy nên Pelevin phải tìm một con đường khác để đến với người thân yêu.

Sau đó, Pelevin quyết định mua một chiếc du thuyền và đi từ đảo Martinique của Caribe đến Panama, từ đó anh đi qua kênh đào Panama một cách an toàn và ra ngoài đại dương. Để tới được cảng ở New Zealand, Pelevin đã phải đi 7 ngàn dặm.

Pelevin cho biết, anh muốn đi thuyền đến gặp con trai mình vào tháng 10 để kịp gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con trai, nhưng khó khăn đã nảy sinh trên đường đi.

“Ngay sau khi rời Panama, động cơ thuyền bị hỏng và tôi phải đến Tahiti vài ngày. Sau đó, cánh buồm chính bị rách và chỉ có một chiếc. Rồi mùa bão bắt đầu và tôi bị mắc kẹt giữa những khó khăn”, Pelevin chia sẻ.

Pelevin nói thêm rằng anh ấy đã chèo thuyền được 10 năm, nhưng trước đó anh ấy chưa bao giờ ra khơi một mình và đó cũng là ước mơ của anh ấy. “Bây giờ tôi đang kể cho con trai nghe về cuộc phiêu lưu của mình. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những ngày nghỉ sắp tới”, Pelevin kể lại.

Trước đó, vào tháng 6, một người đàn ông Argentina bị mắc kẹt ở Bồ Đào Nha quyết định đi thuyền buồm vượt Đại Tây Dương trong 85 ngày để về nhà gặp người cha già. Do chính phủ Argentina ngừng khai thác các chuyến bay quốc tế để chống dịch, ông Juan Ballestero, một thuỷ thủ 47 tuổi, mắc kẹt trên đảo Porto Santo (Bồ Đào Nha) và không thể về nhà.

Giữa lúc thế giới chìm trong đại dịch, ông Ballestero không muốn ở xa gia đình, nhất là người cha già 90 tuổi. Vì vậy, ông quyết định dong buồm ra khơi để trở về nhà bằng đường biển. Sau 85 ngày lênh đênh trên biển cùng chiếc thuyền có tên Skua, ông Ballestero đã về nhà an toàn. Người thuỷ thủ xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và sớm được về gặp cha mẹ.

Theo trang thống kê Worldometers, toàn thế giới đã ghi nhận 79.807.969 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.750.901 ca tử vong và 56.194.066 bệnh nhân bình phục.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 vẫn là Mỹ với 337.066 ca tử vong trong tổng số 19.111.326 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 147.128 ca tử vong trong số 10.147.468 ca dương tính với SARS-CoV-2. Brazil đứng thứ 3 với 190.032 ca tử vong trong số 7.424.430 ca nhiễm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại