Khánh Đơn: Lúc đó là 2 giờ 30, tôi mở cửa thấy nhà tối om, vợ con không còn ai hết

Tùng Ninh |

"Đến khi ấy tôi mới hoang mang vì vợ tôi ôm con bỏ nhà đi rồi" – nhạc sĩ Khánh Đơn nói.

Vừa qua, tại chương trình Thám tử hôn nhân, nhạc sĩ Khánh Đơn đã tiết lộ đôi điều về đời sống hôn nhân giữa mình và vợ hot girl kém 8 tuổi. Anh không ngần ngại nói về thói quen thích nhậu, thích đi massge của mình. Khánh Đơn chia sẻ:

"Vợ tôi trước đây là diễn viên nhưng từ hồi gặp, quen rồi cưới tôi, cô ấy chỉ ở nhà sinh con, làm nội trợ nên ít người biết. Cô ấy trông thì hiền nhưng không hiền lắm, nên mỗi lần cãi nhau tôi cũng chẳng dám đi đâu, sợ cháy cả tầng chung cư thì tội người ta.

Nhạc sĩ Khánh Đơn: 2 giờ 30 sáng về, tôi mở cửa thấy nhà tối om, vợ con không còn ai hết - Ảnh 1.

Vợ tôi có thói xấu tôi không thích là hay càm ràm. Với tôi, hạnh phúc là sau mỗi ngày làm việc được tụ tập uống bia cùng bạn bè nhưng vợ tôi lại cứ nói nhiều, khiến tôi khó chịu.

Trước đây, tôi vùng vẫy lắm, cứ đi hát về là tụ tập quán xá, rồi đi massage các kiểu nhưng lấy vợ về tôi ngoan như một con mèo, đi làm về thẳng nhà với vợ con, một tuần chỉ nhậu khoảng ba ngày. Cứ cách một ngày tôi lại đi nhậu một lần, hôm nay ở nhà chơi với vợ con để hôm sau được đi tiếp.

Ngày xưa mỗi lần đi chơi là tôi đi tới tận sáng, nhưng lấy vợ xong bị quy định đi đâu thì đi, miễn một giờ phải có mặt ở nhà. Nếu tôi về trễ một tiếng sẽ bị phạt một triệu, chẳng hạn 2 giờ về phạt 2 triệu, 3 giờ về phạt 3 triệu, còn đi tới sáng vợ nó lấy cả nhà, đuổi tôi ra khỏi nhà luôn.

Nói chung, vợ tôi không thích tôi đi nhậu nhưng không quá khó khăn, chỉ là cô ấy ở nhà đợi nên lo lắng".

Nhạc sĩ Khánh Đơn: 2 giờ 30 sáng về, tôi mở cửa thấy nhà tối om, vợ con không còn ai hết - Ảnh 3.

Khánh Đơn cũng tiết lộ về một lần khiến vợ nổi giận tới mức bỏ nhà ra đi, khiến anh phải về tận nhà vợ xin lỗi. Anh kể:

"Có lần tôi đi nhậu đến đêm, say sưa quá, đến lúc giật mình tỉnh dậy đã 2 giờ sáng mới vội vàng chạy về nhà.

Lúc đó là 2 giờ 30, tôi mở cửa thấy nhà tối om, vợ con không còn ai hết. Đến khi ấy tôi mới hoang mang vì vợ tôi ôm con bỏ nhà đi rồi.

Tôi lo lắng vì vợ tôi vốn không có người thân hay bạn bè ở Sài Gòn, nhà ở tận Hậu Giang nên không biết cô ấy đã đi đâu. Tôi gọi điện thì vợ tắt máy, không thèm nghe. 

Cô ấy còn tắt cả định vị trên điện thoại để tôi không tìm ra được. Nhà tôi chỉ có một cái xe mà hôm đó tôi đi mất nên vợ tôi không biết đã đi bằng cái gì.

Nhạc sĩ Khánh Đơn: 2 giờ 30 sáng về, tôi mở cửa thấy nhà tối om, vợ con không còn ai hết - Ảnh 4.

Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ dưới quê, cũng không ai biết gì. Tôi bồn chồn không ngủ được, thức tới tận 6 giờ sáng. Sau một hồi, tôi gọi điện tiếp cho em trai của vợ thì mới biết vợ tôi đi taxi về thẳng nhà ở Hậu Giang.

Đến lúc đó tôi mới an tâm, đợi một lúc cho vợ nguôi giận mới dám gọi điện lại. Tôi gọi thì vợ tắt máy nên lại phải gọi cho em vợ để nhờ đưa máy rồi mới xin lỗi, giải thích. Vợ tôi nghe xong cũng nguôi ngoai nhưng vẫn giận, không chịu về.

Ngày hôm đó, tôi phải lái xe suốt 4 tiếng đồng hồ về quê Hậu Giang để làm lành với vợ. Từ đấy, mỗi lần đi nhậu tôi phải đặt đồng hồ báo thức, đến hơn 12 giờ là đồng hồ kêu để nhắc tôi. Nếu có lỡ về muộn quá, tôi phải gọi điện về xin phép".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại