Hội phú ông "pha-ke": Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai "nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo"

THANH THANH TT |

Sau hội phú bà Thượng Hải "fake", một hội phú ông "pha-ke" tiếp tục bị bóc mẽ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc được phen sững sờ bởi những chiêu trò vô cùng tinh vi.

Mới đây, sự thật về hội "phú bà Thượng Hải" bị vạch trần đã gây nên một cuộc tranh luận dữ dội trong cộng đồng mạng Trung Quốc, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra những nữ thần sang chảnh mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ hoá ra lại chỉ là "phiên bản mua chung cao cấp" của các cô gái trẻ ham hư vinh.

Hội phú ông pha-ke: Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những cô gái này vì mơ ước lấy được một người chồng giàu có, khao khát được bước chân tới cánh cửa danh gia vọng tộc nên đã bất chấp tất cả, tự nguỵ tạo cho mình một cuộc sống sang chảnh hết sức giả trân.

Tuy nhiên cũng vì kinh tế có hạn, nên những "nguỵ tiểu thư" này sẽ kêu gọi cùng nhau mua chung. Họ cùng mua từ những món đồ hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, cùng ghép chung combo trà chiều tại khách sạn cao cấp, cho đến đôi tất da chân hàng hiệu cũng được họ share nhau, với tiêu chí càng đông càng rẻ, mà càng rẻ thì lại càng tốt.

Đã là giả thì dù có che đậy đến mấy cũng sẽ có ngày bại lộ. Điều thú vị là sau khi hội phú bà này bị phanh phui, không lâu sau đó hàng loạt hội phú ông "pha-ke" cũng bị vạch trần sự thật phũ phàng khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Và so với hội phú bà, chiêu trò của những quý ông này thậm chí còn có phần tinh vi hơn nhiều.

Hội phú ông pha-ke: Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nếu như hội phú bà đam mê sống ảo phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để cùng nhau mua chung, sử dụng chung những dịch vụ sang chảnh, đắt tiền thì các nguỵ công tử thậm chí chẳng cần tốn xu nào cũng có thể trở thành những tổng tài, phú nhị đại giàu có.

Bởi chẳng cần đi đâu xa, các quý ông chỉ cần ngồi nhà, mở điện thoại tìm kiếm những bức ảnh sang chảnh có sẵn trên internet, sau đó copy và đăng tải lên trang cá nhân của mình, và thế là hàng loạt tổng tài trẻ tuổi, giàu có ra đời.

Hội phú ông pha-ke: Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Bạn sợ rằng những bức ảnh "mượn" từ trên internet này sẽ bị bạn bè phát hiện ư? Đừng lo lắng, vì giờ đây đã có nhan nhản những dịch vụ chuyên cung cấp ảnh sống ảo được bán đầy rẫy trên các trang mua sắm trực tuyến, hầu hết đều được giả dạng dưới danh nghĩa "dịch vụ chụp ảnh du lịch".

Tại đây, chỉ với 19,8 tệ (khoảng 70 nghìn đồng) là bạn đã có thể sở hữu ngay cuộc sống của một phú nhị đại đích thực. Sau khi mua dịch vụ, bạn sẽ được gia nhập hội phú ông sang chảnh, nơi mà mỗi ngày sẽ được người bán cung cấp cho những bức hình sống ảo vô cùng sang chảnh để đăng lên mạng xã hội.

Hội phú ông pha-ke: Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Cứ 5h chiều mỗi ngày, hội phú ông lại trở nên vô cùng nhộn nhịp, họ đua nhau copy những bức hình được gửi từ người bán. Từ ảnh chụp siêu xe, đồng hồ đắt tiền, bữa ăn tại nhà hàng sang trọng, cho đến phòng tập gym, phòng làm việc, những chuyến du lịch, thậm chí còn có cả ảnh chơi đùa với thú cưng, đáp ứng đầy đủ các khía cạnh trong cuộc sống.

Và cứ như vậy, hôm thì bạn sẽ được xuất hiện ở câu lạc bộ cưỡi ngựa hoàng gia, nay lại được thưởng thức trà chiều, thảnh thơi hút xì gà ở khách sạn cao cấp, rồi kia lại được đi du lịch nước ngoài, bạn có thể trải nghiệm ngay cuộc sống trong mơ, tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim con nhà siêu giàu chỉ với số tiền cỏn con.

Hội phú ông pha-ke: Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Xem trang cá nhân của họ có thể thấy những thành viên trong nhóm hầu hết đều là những chàng trai trẻ tuổi, trông có vẻ rất sành điệu, có xuất thân quý tộc, sống trong nhà lầu, sở hữu xe hơi sang trọng, quanh năm được chu du khắp thế giới.

Nhưng tất nhiên, hầu hết những bức ảnh họ đăng tải đều được copy từ nhóm chung và là ảnh không lộ mặt, cũng chính vì vậy nên họ thường xuyên đăng tải những bức hình giống nhau, mặc dù giữa họ lại chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì.

Hội phú ông pha-ke: Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo - Ảnh 6.

Sự trùng hợp không hề nhẹ giữa những bức hình của các chàng trai, cô gái

Bạn muốn đích thân xuất hiện trong những bức ảnh sang chảnh này ư? Dễ thôi, chỉ cần bỏ ra 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) là có thể đăng ký tham gia ngay lớp học đào tạo sống ảo chuyên nghiệp.

Sau khi chính thức trở thành học viên, bạn sẽ được người bán tư vấn lựa chọn combo phù hợp với nhu cầu của bản thân, cung cấp cho bạn những công cụ chụp ảnh như dinh thự sang trọng, siêu xe, đồng hồ đắt tiền, họ có thể đáp ứng bất kể thứ gì chỉ cần bạn yêu cầu.

Thậm chí, bạn sẽ được "giáo viên" của lớp học sống ảo này hướng dẫn góc độ chụp ảnh sao cho đẹp, cung cấp nội dung để đăng lên mạng xã hội. Cứ mỗi tuần, bạn sẽ được cùng những "học viên" khác đi đến một địa điểm cao cấp để "thực tập" chụp hình sống ảo.

Hội phú ông pha-ke: Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Hội phú ông rởm hay phú bà "fake" nhìn chung đều sử dụng những chiêu trò tương đối giống nhau, về bản chất đều là muốn khoe mẽ cuộc sống xa xỉ. Nếu các nàng tiểu thư sống ảo có nhóm mua chung, thì những vị công tử "fake" này lại có nhóm xài ảnh chùa, lớp học dạy sống ảo siêu tốc.

Cũng giống như hội phú bà "pha-ke", những chàng trai trẻ này hầu hết đều có chung một mục đích, đó là có thể len lỏi vào xã hội thượng lưu để tiếp cận với những phụ nữ giàu có hoặc dễ dàng tìm kiếm tình một đêm hơn. Họ không chỉ nhắm vào những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin, mà thậm chí cả ca sĩ, diễn viên cũng trở thành mục tiêu săn đuổi của họ.

Hội phú ông pha-ke: Cuộc sống sang chảnh giả dối của những chàng trai nghèo cũng phải cho thằng Tèo sống ảo - Ảnh 8.

Ảnh minh họa

Sau khi sự thật bị phanh phui, đa phần người dân Trung Quốc đều tỏ ra vô cùng bất bình. Có cư dân mạng còn hài hước bình luận, nếu như phú bà "fake" kết hôn với phú ông "fake" thì họ quả là môn đăng hộ đối, hai người sau này có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, thậm chí còn có thể mở một lớp học đào tạo sống ảo nữa.

Chụp hình sống ảo không còn là việc gì quá xa lạ với giới trẻ hiện nay. Nhưng việc sống ảo quá mức, tự ép bản thân trở nên giả tạo thì thật đáng lo ngại. Đôi khi điều đó có thể khiến bạn đánh mất cuộc sống thực tại, rồi một ngày bạn sẽ suy sụp khi nhận ra cái thế giới xa xỉ ấy thì ra đều chỉ là giả dối.

Trong thời đại internet mà mọi thứ cứ thật thật giả giả, hãy cứ là chính mình, tin tưởng bản thân mới là điều đáng quý, tuyệt đối đừng để những phù phiếm ngoài kia làm mờ mắt. Tiêu tiền mà bản thân tự kiếm được chẳng có gì là sai, nhưng che mắt người khác bằng những hành động đầy gian dối này thì thật chẳng đúng chút nào, phải không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại