Bị kẻ ấu dâm bắt cóc, 52 ngày sau, cậu bé được tìm thấy và nói 1 câu khiến tất cả phải ngỡ ngàng

Thanh Hương |

Nơi cậu bé bị giam cầm khiến nhiều người cảm thấy rùng mình, nhưng câu nói đầu tiên của cậu bé khi được cảnh sát tìm thấy mới gây bất ngờ hơn cả.

Con trai 7 tuổi bỗng dưng mất tích, bố mẹ vội vàng báo cảnh sát, 52 ngày sau điều kỳ diệu xảy ra

Một vụ việc bắt cóc trẻ em mới xảy ra tại Nga khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi. Theo đó, một cậu bé 7 tuổi sau khi bước xuống từ trên xe buýt trường học bỗng dưng bị mất tích khiến những người thân của em vô cùng hoảng loạn và lo sợ. 

Bố mẹ cậu bé đã báo cảnh sát ngay sau vụ việc, tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua mà họ vẫn không có tin tức gì. Người dân địa phương sợ rằng cậu bé đã bị giết, song cha mẹ em thì luôn trông mong vào tia hy vọng cuối cùng, rằng con trai của họ vẫn còn sống, và nhất định sẽ trở về với gia đình. 

Bị kẻ ấu dâm bắt cóc, 52 ngày sau, cậu bé được tìm thấy và nói 1 câu khiến tất cả phải ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Căn nhà của tên bắt cóc nhìn bên ngoài rất bình thường.

Sau 52 ngày, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhờ những nguồn tin bí mật, cảnh sát đã phát hiện ra được nơi cậu bé bị giam giữ. Đó là ở Makarikha, vùng Vladimir, cách thủ đô Moscow khoảng 300 km. 

Và kẻ bắt cóc chính là Dmitry Kopylov, 26 tuổi, được cho là một kẻ ấu dâm và đã từng lạm dụng tình dục cậu bé 7 tuổi trong quá trình giam giữ em. 

Được cho là bị tẩy não, cậu bé 7 tuổi thốt ra câu nói kinh ngạc sau khi được tìm thấy

Công cuộc tìm kiếm nạn nhân nhỏ tuổi đã tiêu tốn rất nhiều nguồn lực và có sự tham gia của nhiều lực lượng, từ cảnh sát cho tới quân đội và cả rất nhiều những người tình nguyện tận tụy đã nỗ lực hết sức mình. 

Được biết, những hình ảnh ghi lại căn hầm nơi Kopylov giam giữ cậu bé đã khiến cho nhiều người cảm thấy rùng mình. 

Bị kẻ ấu dâm bắt cóc, 52 ngày sau, cậu bé được tìm thấy và nói 1 câu khiến tất cả phải ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Cảnh sát đã phải khoan 1 cánh cửa thép và đập vỡ cửa sổ mới chui được vào bên trong.

Căn hầm được xây dựng kiên cố, có trần thấp, chỉ có 1 chiếc giường sắt theo đúng kiểu dành cho tù nhân với những tiện ích tối thiểu. Xung quanh đều là những bức tường trống, ảm đạm và lạnh lẽo 1 cách đáng sợ. Được biết, kẻ bắt cóc được cho là sống bên trên căn hầm này và đang trong quá trình cải tạo lại căn hầm. 

Lực lượng cảnh sắt đặc vụ của Nga đã phải khoan xuyên qua 1 tấm cửa thép và phá cửa sổ mới chui được vào bên trong căn hầm. Tuy nhiên, họ nghi ngờ cậu bé do bị giam giữ lâu ngày và đã bị kẻ ấu dâm tẩy não nên đã có phản ứng rất kỳ lạ. 

Bị kẻ ấu dâm bắt cóc, 52 ngày sau, cậu bé được tìm thấy và nói 1 câu khiến tất cả phải ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Bên trong căn hầm lạnh lẽo tới đáng sợ, nơi cậu bé 7 tuổi bị giam giữ.

Khi các cảnh sát tới giải cứu em, cậu bé đã rất tức giận và hét lên: "Lẽ ra các chú không nên đập vỡ cửa sổ như thế". 

Sau đó, các cảnh sát bảo đừng lo lắng gì hết và cậu sẽ sớm được trở về với bố mẹ, cậu bé mới dần trở lại cảm xúc bình thường của một đứa trẻ bị bắt cóc. Cậu bé cười trong vui mừng, sau đó lại khóc vì xúc động. 

Được biết, sau khi bắt cóc nạn nhân, kẻ ấu dâm Kopylov đã lên mạng khoe khoang về việc giam giữ cậu bé trong các đoạn hội thoại với những kẻ ấu dâm khác trên một trang web đen. Chính vì điều này mà thông tin về nơi hắn giam giữ cậu bé mới lộ ra ngoài, "đến tai" Interpol và cuối cùng dẫn đến cuộc giải cứu ngoạn mục nói trên.   

Bị kẻ ấu dâm bắt cóc, 52 ngày sau, cậu bé được tìm thấy và nói 1 câu khiến tất cả phải ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Lối xuống căn hầm mà cậu bé bị giam giữ.

Đại tá Irina Volk, thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết họ đã nhận được tin báo về cậu bé từ "những người đồng nghiệp nước ngoài qua các kênh của Interpol". 

Người ta tin rằng các chuyên gia của Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện ra kẻ ấu dâm Kopylov với sự giúp đỡ từ các đặc vụ ở các quốc gia khác. 

Phát biểu sau vụ việc, Tổng thư ký Interpol Jürgen Stock cho hay: "Cậu bé đã trở về với gia đình của mình nhờ vào các sĩ quan cảnh sát và đặc vụ vô cùng tận tụy cũng như phản ứng nhanh chóng của các giới chức trên khắp thế giới". 

Bị kẻ ấu dâm bắt cóc, 52 ngày sau, cậu bé được tìm thấy và nói 1 câu khiến tất cả phải ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Dmitry Kopylov, 26 tuổi, kẻ ấu dâm và bắt cóc cậu bé.

Nhưng ông Stock cũng đưa ra lời cảnh báo: "Trong khi chúng tôi cảm thấy nhẹ cả người vì câu chuyện này kết thúc có hậu, nhưng ngoài kia, vẫn có nhiều trẻ em đang đợi được giải cứu". 

Vụ giải cứu diễn ra vào tuần trước và hiện cậu bé đang được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện trước khi trở về nhà với cha mẹ. Với những thương tổn về mặt tinh thần, cậu bé cũng sẽ được điều trị với các chuyên gia tâm lý. 

Cha của cậu bé chia sẻ trong xúc động: "Thằng bé rất vui khi được gặp lại mẹ mình. Nó đã ôm và hôn cô ấy. Chúng tôi đang vỡ òa với cảm xúc. Đúng là 1 sự bùng nổ về mặt cảm xúc, và chúng tôi cảm thấy nhẹ cả người khi sự việc đã kết thúc. Cuối cùng thằng bé đã được tìm thấy". 

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại