*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nghe con kể, chị Kiki biết ngay con đã gặp bọn buôn người. Nhưng vì sao chúng lại thả Tiểu Vũ đi thì chị không hiểu.
Đôi vợ chồng đều chẳng thèm ngó ngàng gì tới con trai, sự hờ hững này đã khiến nhiều hành khách cảm thấy bất bình, thậm chí nảy sinh nghi ngờ đứa trẻ kia vốn đang bị bắt cóc.
Nơi cậu bé bị giam cầm khiến nhiều người cảm thấy rùng mình, nhưng câu nói đầu tiên của cậu bé khi được cảnh sát tìm thấy mới gây bất ngờ hơn cả.
Theo đoạn video mà các công tố viên cung cấp, bọn trẻ phải ngủ trên những tấm bìa cứng hoặc tấm chăn mỏng trên sàn nhà.
Anh Fu Gui lạc nhà từ năm 6 tuổi, suốt 27 năm trời anh và gia đình đã không ngừng tìm kiếm nhau và cuối cùng, ngày đoàn tụ đã đến.
"Chúng tôi tìm thấy một thi thể bé gái. Nạn nhân bị đánh, bị tấn công tình dục rồi bị thiêu đến chết". "Không phải, không phải con tôi, nhất định không phải con bé..."
(Soha.vn) - Được bao nhiêu tiền lì xì năm mới, con chị Nguyễn Thị Lệ, người đã bắt cóc bé Nguyễn Trường Hà vào năm 2011, đều để dành gửi vào trại giam cho mẹ.