Đang nhậu thì nổi hứng đi Đà Lạt, nhóm bạn lập kèo đi luôn và ngay: "Tiền không quan trọng bằng việc bạn có dám hay không"

Duy Nam |

Cả nhóm tự thấy đã ở trong guồng quay của cơm áo gạo tiền rất lâu, ít khi có quyết định táo bạo như ngày còn trẻ. Họ "chốt" kèo trong vòng một nốt nhạc và lập tức xách ba lô lên đường.

Chỉ đăng một dòng trạng thái vui vơ, anh Minh Đức (SN 1991) không ngờ thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

"Có ai như chúng tôi, đang ngồi nhậu ở Sài Gòn lúc 19h, hứng lên bàn đi Đà Lạt và thế là đặt xe và homestay rồi lên đường lúc 23h đêm luôn. Một chuyến đi đầy bất ngờ!", anh viết.

Đang nhậu thì nổi hứng đi Đà Lạt, nhóm bạn lập kèo đi luôn và ngay: Tiền không quan trọng bằng việc bạn có dám hay không - Ảnh 1.

Bài đăng của anh Đức

Liên hệ với anh Đức, được biết sau đợt giãn cách xã hội thứ 2, anh và nhóm bạn ngồi uống bia với nhau và nói chuyện vu vơ về Đà Lạt. Anh tâm sự có lẽ khoảng thời gian ở trong nhà nhiều hơn bình thường khiến cả nhóm cảm thấy bức bối. Và thế là quyết định đi Đà Lạt ra đời ngay trên bàn nhậu. Họ nhanh chóng tìm homestay và hãng xe di chuyển. 

Chuyến đi đầy ngẫu hứng nhưng vẫn rất thành công của anh và các bạn khiến nhiều người ghen tị. Không phải ai cũng sẵn sàng gác lại bộn bề của công việc để lên đường đi chơi ngay, cũng hiếm người dám đi du lịch khi tiền và lịch trình không có sẵn.

Đang nhậu thì nổi hứng đi Đà Lạt, nhóm bạn lập kèo đi luôn và ngay: Tiền không quan trọng bằng việc bạn có dám hay không - Ảnh 2.

Nhóm bạn thân của anh Đức (áo đen cầm máy)

"Nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần có sẵn tiền thì thoái mái mà đi. Nhưng nhóm tôi lại nghĩ khác. Tiền không quan trọng bằng việc bạn có dám hay không! Ở đây là dám bỏ lại tất cả để cho bản thân một trải nghiệm. 

Chúng tôi cũng gặp những khó khăn nhất định về chi phí cũng như sắp xếp công việc cá nhân. Lúc khởi hành, một vài người trong nhóm vẫn còn lăn tăn về chuyện công việc, gia đình. Nhưng chúng tôi nhanh chóng gác lại, chuẩn bị tâm trạng tốt nhất để tận hưởng chuyến đi", anh Đức chia sẻ.

Nói là làm, cả nhóm gồm 9 người lên xe khách giường nằm xuất phát từ TP HCM đi Đà Lạt ngay trong đêm. Ban đầu, cả nhóm dự tính đi từ 25/8 đến 29/8 nhưng ngày cuối cùng có mưa, họ quyết định ở lại Đà Lạt thêm một ngày nữa.

"Nhóm tôi đến homestay vào lúc rạng sáng, cả nhóm quyết định lên đồ để đi ăn sáng và uống cà phê luôn. Sau đó tiếp tục đi lang thang một vài nơi để chụp ảnh cho bộ sưu tập Thu Đông của một bạn trong nhóm. Tới chiều, chúng tôi ghé mua thực phẩm để làm tiệc BBQ", anh Đức nhớ lại.

Được biết, nhóm bạn thân của anh Đức gồm hai cặp vợ chồng và 5 thành viên độc thân. Bà xã của anh cũng góp mặt trong chuyến đi này.

Công việc của các thành viên khá đa dạng từ tạo mẫu tóc, ca sĩ tự do, thiết kế thời trang đến tài chính, hay freelancer... Chơi thân đã khá lâu nên cả nhóm thường xuyên có những chuyến đi "điên rồ" như thế này. Họ cùng nhau tới Đà Lạt hồi cuối tháng 5 và lưu luyến mãi với sự thơ mộng của thành phố này.

"Chúng tôi yêu cảm giác vừa bước ra khỏi xe giường nằm, được không khí mát lành của Đà Lạt chữa lành buồng phổi đầy khói bụi thị thành. Đến Đà Lạt, chúng tôi được sống chậm lại, ngủ khi muốn ngủ và không phải đặt báo thức. Thậm chí, có bạn còn muốn chuyển lên Đà Lạt sinh sống", anh nói.

Chia sẻ về kỉ niệm hài hước trong chuyến đi chóng vánh, anh Đức dí dỏm: "Dù soạn đồ gấp nhưng ai cũng đem đồ như thể đi dự tuần lễ thời trang. Thời tiết lạnh là điều kiện thuận lợi để một vài bạn trong nhóm thỏa sức sáng tạo với quần áo, phụ kiện...".

Ở Đà Lạt, nhóm bạn thân chủ yếu ở homestay cùng nấu nướng, thưởng thức rượu vang và nghe nhạc Trịnh, thậm chí còn khiêu vũ vào ban đêm. Rũ bỏ mọi lo toan thường nhật, họ dành thời gian hàn huyên, tâm sự, chia sẻ với nhau những ước mơ còn dang dở. Ý nghĩa của chuyến đi thực sự nằm ở những giây phút như thế.

Đang nhậu thì nổi hứng đi Đà Lạt, nhóm bạn lập kèo đi luôn và ngay: Tiền không quan trọng bằng việc bạn có dám hay không - Ảnh 5.

Một chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân - nghe thì đơn giản nhưng với nhiều người vẫn là điều xa xỉ. Cứ bàn rồi hoãn, thậm chí hủy là tình trạng chung của nhiều nhóm. Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành lí do khiến bạn chần chừ. Hy vọng câu chuyện của anh Đức sẽ trở thành động lực cho nhiều bạn!

Một số hình ảnh trong chuyến du lịch Đà Lạt của nhóm bạn thân:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại