Nhà đông con, 2 vợ chồng vẫn nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ, đến khi 1 trong số đó chết đi mới hé lộ bộ mặt thật của cặp đôi

LAN PHƯƠNG |

Bộ mặt thật của cặp vợ chồng được hé lộ sau cái chết của 1 đứa con nuôi và lời khai của cậu con trai út.

Gila và Mikhail Germanichesky là hai vợ chồng có nhiều con đến từ thành phố Yekaterinburg, Nga. Họ có 5 con ruột và nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi. 

Tưởng chừng như hai vợ chồng là những tấm lòng hảo tâm muốn xây đắp nên một gia đình hạnh phúc. 

Nhưng không, cậu con trai nuôi 6 tuổi của họ đã chết bí ẩn, con gái nuôi cũng đã phải chạy trốn khỏi nhà và con út chính là người đã lật tẩy gia đình này.

Nhà đông con, 2 vợ chồng vẫn nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ, đến khi 1 trong số đó chết đi mới hé lộ bộ mặt thật của cặp đôi - Ảnh 1.
Nhà đông con, 2 vợ chồng vẫn nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ, đến khi 1 trong số đó chết đi mới hé lộ bộ mặt thật của cặp đôi - Ảnh 2.

Theo bố mẹ nuôi, Nikita thường xuyên tự làm mình bị thương.

Nikita là con nuôi của hai vợ chồng có xuất thân từ Nizhny Tagil. Đứa trẻ được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi vào cuối năm 2017. 

Theo lời của hai vợ chồng thì Nikita là một đứa trẻ khó nuôi, khó chiều. Họ kể rằng đứa trẻ thường xuyên va vào tường và tự làm mình bị thương.

Được biết, hai vợ chồng đã kết hôn vào năm 2007. Vào thời điểm đó, họ đã có 2 đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên. 

4 năm sau đám cưới, họ có một cậu con trai chung Pasha, nhưng khi cậu bé lớn lên, người vợ bắt đầu mơ về một cô con gái. 

Và họ đã đến trại trẻ mồ côi ở Nizhny Tagil. Ở đó hai vợ chồng đã gặp Angelina, 12 tuổi, và 2 anh em Nikita, 4 tuổi, và Dima, 3 tuổi.

Theo lời của người chồng thì họ được thông báo rằng các cậu bé bị khuyết tật tâm lý. 

Ngoài ra, Nikita và Dima có số phận đáng thương hơn khi mẹ ruột chúng nghiện rượu và chết vì dùng thuốc quá liều. Bà ngoại từng nhiều lần bị kết án cũng đã bị tước quyền nuôi dạy họ.

Gila giải thích với cơ quan điều tra rằng Nikita là một đứa trẻ rất khó tính và hay bồn chồn. Đến năm 5 tuổi, cậu bé không giao tiếp với bất kỳ đứa trẻ nào ngoại trừ em trai của mình. 

Ở trường mẫu giáo, cậu bé thường đánh nhau với những người khác. Khi nổi cơn thịnh nộ, cậu bé sẽ đập đầu vào tường hoặc sàn nhà.

Vào tối ngày 24/7, Gila đón Nikita từ trường mẫu giáo. Cậu bé thất thường và nổi cơn thịnh nộ vì hôm đó bị bắt quả tang ăn trộm kẹo trong túi của cô giáo.

Theo lời khai của người vợ, vào tối hôm ấy bà đã nghe thấy tiếng khóc khi đang ở trong bếp nấu bữa tối. 

Khi bước vào nhà tắm bà nhận ra rằng Nikita đang nôn mửa rồi trượt chân và đập đầu vào cửa. Sau đó, bà được biết từ các giáo viên rằng con trai đã ăn 2-3 phần ăn của những đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo.

Vào giữa đêm, Nikita bị co giật và thở hổn hển. 

Đội ngũ y tế đã chiến đấu để giành lấy sự sống cho đứa trẻ trong nửa giờ, nhưng việc cung cấp oxy cho phổi và xoa bóp tim không giúp ích được gì. Nikita đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1h52 sáng ngày hôm sau.

Hai vợ chồng nói rằng đứa con trai nuôi 6 tuổi Nikita bị trượt chân trong nhà tắm và đã tử vong do vết thương nghiêm trọng. 

Nhưng các chuyên gia pháp y đã đưa ra kết quả ngược lại, từ thi thể đã phát hiện ra trước khi chết cậu bé đã bị đánh đập dã man.

Một vụ án hình sự đã được mở với nghi can lớn nhất là hai vợ chồng Gila và Mikhail Germanichesky với nghi vấn cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nhà đông con, 2 vợ chồng vẫn nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ, đến khi 1 trong số đó chết đi mới hé lộ bộ mặt thật của cặp đôi - Ảnh 4.

Nikita và anh trai Dima sống trong gia đình được một năm rưỡi.

Theo người đứng đầu cơ quan điều tra quận Chkalovsky của thủ phủ Ural, Dmitry Anikin, thì đây một trong những vụ án bạo lực chấn động nhất trong những năm gần đây.

Khi mới điều tra, hai vợ chồng đã đưa ra những lời khai khác nhau. Không có bản tường trình thống nhất những gì đã xảy ra với Nikita. 

Sau đó, cơ quan điều tra đã quyết định triệu tập để thẩm vấn tất cả những người có mặt trong căn hộ đêm đó. Em ruột của Nikita không thể đưa ra lời khai, chỉ còn lại 2 con trai còn lại là Vlad, 16 tuổi, và Pasha, 6 tuổi.

Nhà đông con, 2 vợ chồng vẫn nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ, đến khi 1 trong số đó chết đi mới hé lộ bộ mặt thật của cặp đôi - Ảnh 5.

Gila German với hai con trai Vlad và Pavel.

Vlad đưa ra lời khai giống hệt như những gì mà cha mẹ cũng đã khai trước đó. Vlad nói rằng Nikita thường xuyên tự làm mình bị thương và hôm đó cậu bé đã tự đập đầu vào nhà tắm.

Còn Pavel đã không đến để được thẩm vấn. Cặp vợ chồng trả lời với cơ quan điều tra rằng Pavel đột nhiên biến mất nên không thể đến và tiếp nhận điều tra.

Nhưng điều này không ngăn cản được các điều tra viên và lực lượng an ninh, họ đã cài đặt một máy nghe lén và tìm ra tung tích của Pavel. 

Pavel đã được gửi đến một trường Do Thái tư nhân ở St.Petersburg ngay sau khi cha mẹ cậu tiếp nhận thẩm vấn của cơ quan điều tra.

Khi được thẩm vấn, Pavel thú nhận rằng cha mẹ đã thực sự đánh Nikita khi cậu bé có những dấu hiệu bất thường. Trong biên bản khi được thẩm vấn Pavel kể rằng, Nikita đã bị cha mẹ đánh đập và giam cầm ỡi.

Trưởng phòng điều tra cho biết, sau khi biết Pavel đưa ra lời khai chống lại mình thì cặp vợ chồng đã gọi điện cho con trai và yêu cầu phải thay đổi lời khai ngay lập tức.

Trước đó, cô con gái nuôi Angelina của 2 vợ chồng cũng đã bỏ trốn khỏi nhà, cô bé đã ở tạm tại nhà bạn bè với sợ bị đánh giống như Nikita.

Nhà đông con, 2 vợ chồng vẫn nhận nuôi thêm 3 đứa trẻ, đến khi 1 trong số đó chết đi mới hé lộ bộ mặt thật của cặp đôi - Ảnh 7.

Mikhail và những đứa con.

Giờ đây, Gila bị bắt với nhiều tội danh: Cố ý gây tổn hại thân thể dẫn đến cái chết của nạn nhân, cố ý tra tấn trẻ vị thành niên, làm ra các hành vi nguy hiểm đến xã hội và không hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy trẻ vị thành niên.

Vụ án hình sự của Mikhail Germanichesky được tách thành một thủ tục tố tụng riêng biệt, nhưng về cơ bản cũng giống người vợ. Hai vợ chồng đối mặt với mức án 15 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại