Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành "biểu tượng của bi kịch Beirut", chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài

L.T |

Faris là người duy nhất đã được tìm thấy, trong khi 9 người đồng đội còn lại của cô vẫn còn mất tích.

Ngày 6/8, khi thủ đô Beirut (Liban) vẫn chưa kịp "hoàn hồn" sau vụ nổ hóa chất kinh hoàng xảy ra ở khu vực cảng, thì một đám tang đặc biệt đã diễn ra ở thị trấn Al Qaa or Masharih al-Qaa. 

Gọi là đám tang đặc biệt bởi người ta không khóc thương ai oán mà cùng nhau nhảy một điệu nhảy tưng bừng để đưa tiễn một cô gái tên Sahar Faris (25 tuổi) - nữ nhân viên y tế thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ.

Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut, chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài - Ảnh 1.

Faris là người duy nhất đã được tìm thấy, trong khi 9 người đồng đội còn lại của cô vẫn còn mất tích. 

Trong tang lễ dành cho nữ anh hùng, người dân cố gắng tươi cười, tung hoa, hò hét, ca hát và nhảy múa cùng cỗ quan tài chứa thi thể cô gái bên trong.

Video: Đám tang của Faris được tổ chức tại quê nhà của cô.

Thực tế, đây không phải hành động khiếm nhã mà là phong tục truyền thống của người Liban. 

Theo đó, khi một cô dâu qua đời trước lễ cưới, tang lễ của cô sẽ diễn ra theo cách khác. Mọi người không tỏ ra đau buồn mà thay vào đó họ tổ chức một cách náo nhiệt nhất với hoa và những điệu nhảy.

Faris đang được gọi là "Cô dâu của Beirut" trên mạng xã hội sau khi hy sinh anh dũng trong vụ nổ kinh hoàng.

Faris đã đính hôn và dự định tổ chức đám cưới vào tháng 6/2021 nhưng chưa kịp mặc váy cô dâu cô đã phải nằm xuống.

Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut, chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài - Ảnh 3.
Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut, chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài - Ảnh 4.

Faris và chồng sắp cưới.

Chồng sắp cưới của Faris, anh Gilbert Karaan, đã gửi lời nhắn nhủ cuối cùng đến người anh yêu rằng: "Chúng ta dự định kết hôn vào ngày 6/6/2021. 

Em đang chuẩn bị cho ngôi nhà của chúng ta những món nội thất em rất thích. 

Tất cả những gì em mong muốn vẫn sẽ ở đó, chỉ có điều anh không thể ngắm em trong bộ váy cưới trắng nữa. Em là cuộc sống của anh, em đã đốt cháy trái tim anh. 

Anh như mất đi lẽ sống từ khi em ra đi. Thứ cướp em khỏi anh đáng bị nguyền rủa. Nó cướp từ anh nụ cười và sự dịu dàng của em. 

Anh yêu em và sẽ luôn yêu em cho đến khi chúng ta gặp lại và bước tiếp cuộc hành trình". Dòng tâm sự của chú rể đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo Daily Mail, ngày 6/8, các nhà chức trách đã xác định được danh tính của 3 lính cứu hỏa cố tìm cách lao vào căn nhà kho đang bốc cháy để dập lửa ngay trước khi vụ nổ ở Beirut.

Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut, chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài - Ảnh 5.

Bức ảnh cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của những người lính cứu hỏa được điều động đến chữa cháy tại nhà kho số 12 của cảng Beirut.

Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut, chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài - Ảnh 6.
Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut, chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài - Ảnh 7.

Người dân địa phương đăng ảnh lên các phương tiện truyền thông xã hội để mọi người thấy đồng phục của lính cứu hỏa bị xé vụ sau vụ nổ.

Một bức ảnh được truyền thông công bố cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của những người lính cứu hỏa được điều động đến chữa cháy tại nhà kho số 12 của cảng Beirut trước khi hơn 2.700 tấn amoni nitrat phát nổ. 

Người chụp bức ảnh nổi tiếng này được xác nhận cũng đã tử vong.

3 người lính cứu hỏa trong ảnh Jo Noon, Methal Hawwa và Najib Hitti. Họ thuộc nhóm phản ứng nhanh gồm 10 người có mặt đầu tiên ở hiện trường. 

Cho đến nay, 9 người trong nhóm này đã tử vong hoặc mất tích. Trong khi đó, cô Sahar Faris, nữ đồng nghiệp của họ và cũng là chuyên gia y tế, được xác nhận đã chết.

Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut, chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài - Ảnh 8.

10 người lính cứu hỏa bất chấp tính mạng lao vào nguy hiểm, 9 người mất tích và 1 người đã chết.

Những người đứng đầu sở cứu hỏa cho biết 3 người lính và 1 người đồng nghiệp, được cho là Faris, được điều động từ trạm cứu hỏa ở La Quarantain và là những người đầu tiên có mặt ở hiện trường. 

"Khi khói bắt đầu bốc lên, chúng tôi điều một đơn vị 10 người đến, gồm 6 người trên xe chữa cháy và 4 người trên xe phản ứng khẩn cấp. 

3 người đàn ông trong bức ảnh là những người đầu tiên đến hiện trường và cố gắng phá khóa nhà kho số 12", một vị lãnh đạo sở cứu hỏa cho biết.

"Đồng nghiệp của họ cũng lập tức theo sau. Họ không thể thoát khỏi vụ nổ. Thi thể cô Faris đã được tìm thấy. Vị hôn phu của cô ấy rất đau khổ".

Người đội trưởng điều động nhóm lính cứu hỏa trên nói với phóng viên tờ Daily Mail: "Tôi có thể nói một điều về tất cả bọn họ. 

Họ đều là những người tốt và luôn sẵn sàng trở thành những người đầu tiên ở tuyến đầu. 

Chúng ta có thể nói gì về những người hy sinh thân mình vì sự an toàn của người khác đây? Họ đều là anh hùng và chúng ta mang ơn họ".

Đám tang đặc biệt của cô gái trở thành biểu tượng của bi kịch Beirut, chưa kịp mặc váy cưới đã nằm lại trong quan tài - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại