*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một công nhân xây dựng Trung Quốc vô tình khoan trúng mộ cổ nghìn năm. Sau khi được khai quật, các nhà khảo cổ học sững sờ phát hiện cỗ quan tài của một cô dâu nhí bên cạnh 2 chiếc quan tài của 2 bé trai khác.
Các chuyên gia đã tiến hành tạo dựng hình ảnh 3D cho khuôn mặt dựa trên đặc điểm cấu tạo của phần xương cốt còn lại và tìm ra được thân phận của thi hài.
Hình ảnh này ban đầu khiến các nhà khoa học sửng sốt ngỡ xác ướp vẫn còn mở mắt.
Cặp quan tài đã hé lộ về lời nguyền cổ đại của những kẻ thường xuyên ghen ghét, đố kỵ với thành công của người khác.
Tháng 5/1994, thi hài cổ nhất Trung Quốc được phát hiện ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc. Đây là thi hài người phụ nữ sống cách đây gần 2.400 năm được bảo tồn hoàn chỉnh nhất về ngoại hình và xương cốt.
Hiếm có lăng mộ nào gần như nguyên vẹn chứa đầy báu vật cổ xưa quý giá trong suốt 3.000 năm như lăng mộ của cặp vợ chồng Yuya-Tjuyu trong Thung lũng các vị vua của Ai Cập.
Phát hiện ngôi mộ cổ khổng lồ, sau khi khai quật, các nhà khảo cổ lạnh người thấy 47 cỗ quan tài, trong đó 46 cỗ quan tài chứa thi thể của 46 cô gái trẻ khỏa thân. Từ đây, một bí mật động trời được khám phá.
Kết quả giám định đã cho thấy thân phận thật sự của người đàn ông bí ẩn trong lăng mộ nàng công chúa thời Đường.
Mong muốn trước khi mất của Gia Cát Lượng đã quá nổi tiếng ở Trung Quốc nên những kẻ đạo mộ cũng tự né tránh lăng mộ của ông.
Cỗ quan tài tuyệt đẹp 2.700 tuổi chứa xác ướp của một nữ ca sĩ nhà thờ Ai Cập cổ đại chưa từng được mở nắp có một số phận bi thảm khi phải tha hương rồi cuối cùng bị thiêu rụi nơi đất khách quê người.
Cách đây rất lâu, một phụ nữ sống ở Thebes, Ai Cập đã được ướp xác và đặt bên trong một cỗ quan tài tuyệt đẹp. Suốt 2.700 năm, xác ướp của bà đã không bị ai quấy rầy cho đến khi cỗ quan tài bị phá hủy ở Brazil.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã khai quật được một cỗ quan tài kỳ lạ mà khi mở ra thay vì mùi tử thi hôi thối nó lại tỏa ra một mùi thơm nồng đặc biệt.