"Thứ gì vĩ đại nhất trên đời?" và đáp án khiến tất cả chúng ta phải sửng sốt, nhìn nhận lại bản thân

Khánh An |

Bạn có thể trả lời được câu hỏi này không? Hãy so sánh đáp án với chúng tôi nhé.

Thứ gì là vĩ đại nhất?

Một con chuột nhỏ nọ cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé. Nó rất muốn có được một thứ gì đó vĩ đại nhất thế giới.

Có một lần, nó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mênh mông rộng lớn, cảm thấy trời cao là thứ vĩ đại nhất. Vậy là nó nói với trời cao: "Có phải bạn không sợ thứ gì không? Tôi bé nhỏ như thế này, liệu bạn có thể trao cho tôi sự can đảm không?"

Trời cao nói: "Tôi cũng có nỗi sợ. Tôi sợ nhất là mây đen, bởi vì mây đen có thể che kín cả bầu trời. Khi nó che mất khuôn mặt tôi, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa."

Chuột nhỏ cảm thấy mây đen tuyệt vời hơn, bèn đi tìm mây đen: "Bạn có thể che kín cả bầu trời, chắc hẳn là thứ vĩ đại nhất."

Mây đen nói: "Tôi cũng có nỗi sợ. Tôi sợ nhất là gió lớn. Vất vả lắm mới che kín mít được bầu trời, gió lớn đến một cái là thổi cho tôi tan tành cả."

Chuột nhỏ lại chạy đi tìm gió, gió nói: "Tôi cũng có nỗi sợ. Tôi sợ bức tường nhất. Nếu trên đất có bức tường, tôi không tài nào vượt qua được. Bởi vậy bức tường còn tài giỏi hơn tôi."

Chú chuột nhỏ chạy đi tìm bức tường: "Bạn chặn được cả gió, có phải bạn là thứ vĩ đại nhất không?"

Bức tường nói một câu khiến nó vô cùng sửng sốt: "Tôi sợ nhất là loài chuột, bởi vì chuột biết đào lỗ ở dưới chân tôi. Rồi sẽ có một ngày tôi bị rập rầm rầm vì có quá nhiều lỗ chuột."

Lúc này, chuột nhỏ bỗng nhiên tỉnh ngộ: Tìm đi tìm lại, tìm khắp thế giới tìm khắp một lượt rồi, hóa ra thứ vĩ đại nhất chính là bản thân.

Thứ gì vĩ đại nhất trên đời? và đáp án khiến tất cả chúng ta phải sửng sốt, nhìn nhận lại bản thân - Ảnh 2.

Lời bình

Có nhiều người luôn tham lam cố chấp với mục tiêu của mình, khi không đạt được sẽ quay sang hâm mộ người khác, trong quá khứ coi họ là "tấm gương", còn hiện tại xem họ như "thần tượng".

Những người như thế luôn cảm thấy người khác hoàn hảo hơn mình, bản thân họ cũng luôn khao khát được trở thành một người khác, hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn.

Thật ra mỗi người đều có điểm mạnh của mình, không thể vì thấy người khác tốt nên cảm thấy bản thân không có chút ít ưu điểm nào.

Tục ngữ nói: "Ai cũng có sở trường sở đoản của riêng mình." Một người dù vĩ đại đến chừng nào cũng sẽ có khuyết điểm, một người dù nhỏ bé đến mức nào cũng sẽ có ưu điểm.

Bởi vậy, không cần phải đem ưu thế của người khác ra so sánh với nhược điểm của bản thân. Ưu điểm của bạn có thể cũng là điều người khác không bao giờ sánh được.

Hãy luôn tin vào bản thân, tin rằng bạn là người độc nhất vô nhị, tin rằng có những giá trị do bạn tạo ra sẽ chẳng ai làm được. Tự tin ngẩng cao đầu để sống một cuộc đời ý nghĩa, đó là cách tốt nhất để tận hưởng cuộc sống này.

Thứ gì vĩ đại nhất trên đời? và đáp án khiến tất cả chúng ta phải sửng sốt, nhìn nhận lại bản thân - Ảnh 4.

Người ngủ trên cây

Có một người trèo lên cây hóng chuyện, kết quả là chưa hóng xong câu chuyện đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, người thoáng lắc lư. Giật mình tỉnh dậy,  anh ta lại tiếp tục hóng chuyện, không lâu sau lại bắt đầu gà gật. Đã mấy lần anh ta suýt nữa thì rơi xuống dưới, vô cùng nguy hiểm.

Có người thấy vậy bèn chế giễu: "Anh ta thật là ngu ngốc, leo lên cái cây cao như thế đã nguy hiểm lắm rồi, lại còn ngủ gà gật nữa! Xem kìa, lại lắc lư rồi đấy!"

Mấy người cùng đi hóng chuyện nghe thấy vậy, không hẹn mà cùng hướng ánh mắt lên trên cây, "Ơ! Có người như thế thật kìa! Lẽ nào không sợ rơi xuống ư?"

Lúc này, có một người xuất gia đi ngang qua đó, nhân dịp này bèn khai thị cho mọi người:

"Thưa bà con, đời người ngắn ngủi, không ai biết cái chết cách chúng ta bao xa. Nhưng mà chúng ta đã quên đi việc quan trọng đó, cả ngày chỉ lo hóng chuyện thiên hạ, như vậy chẳng phải cũng ngu dốt như người trên cây kia sao?"

Thứ gì vĩ đại nhất trên đời? và đáp án khiến tất cả chúng ta phải sửng sốt, nhìn nhận lại bản thân - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Lời bình

Đời người chẳng có là bao, dù già trẻ lớn bé, những bất trắc có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vậy nhưng rất nhiều người trong chúng ta lại đang quên mất chuyện sinh tử, lãng phí thời gian quý báu của bản thân, để bị thu hút bởi danh lợi, cám dỗ và cả những chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Đó là hành động của những người thiếu khôn ngoan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại