Thợ sửa điện đến nhà thấy người đàn ông xịt khử mùi xung quanh tủ lạnh liên tục, cảnh sát vào cuộc mới phát hiện tội ác bên trong

IMACHO |

Gã đàn ông Zahid Younis đã cố gắng sử dụng chai xịt phòng nhằm xua đuổi mùi hôi thối bốc ra từ chiếc tủ lạnh mà hắn dùng để che giấu tội ác của mình khi căn nhà mất điện nhưng 'cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra', việc làm của hắn với 2 người phụ nữ cuối cùng cũng bị phơi bày.

Vào ngày 29/7, tòa án Southwark, Anh, đã tiến hành xét xử vụ việc 2 thi thể của 2 người phụ nữ Henriett Szucs, 34 tuổi, và bà mẹ 3 con Mihrican Mustafa, 38 tuổi, được cảnh sát tìm thấy trong căn nhà của Zahid Younis ở khu dân cư Canning Town, London. 

Tòa án cho biết 2 nạn nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng trước khi chết, bị gãy xương nhiều chỗ và Mustafa bị gãy xương ức và thanh quản.

Thợ sửa điện đến nhà thấy người đàn ông xịt khử mùi xung quanh tủ lạnh liên tục, cảnh sát vào cuộc mới phát hiện tội ác bên trong - Ảnh 1.
Thợ sửa điện đến nhà thấy người đàn ông xịt khử mùi xung quanh tủ lạnh liên tục, cảnh sát vào cuộc mới phát hiện tội ác bên trong - Ảnh 2.

Thi thể của Henriett Szucs (trái) được tìm thấy vào năm ngoái bên cạnh xác chết của bà mẹ 3 con Mihrican Mustafa, người đã mất tích vào 3 năm trước.

Younis đã mua chiếc tủ lạnh với mục đích duy nhất là giấu thi thể của Szucs sau khi ra tay tàn độc giết chết người phụ nữ này vào ngày 11/11/2016. 

Younis đã gọi điện yêu cầu kiểm tra nguồn điện khi nhà của hắn bị mất điện vào tháng 4/2019, vài tuần trước khi các thi thể được tìm thấy. 

Một người thợ điện cho biết khi có mặt tại trước cửa nhà Younis, anh đã thấy gã này cầm trên tay chai xịt phòng và lúc bước vào nhà thì thấy Younis xịt xung quanh tủ lạnh.

Công tố viên Duncan Penny nói rằng từ tháng 4/2019, mùi hôi thối đã tràn ngập trong nhà của nghi phạm bơi vì nhà hắn bị mất điện có khả năng là do nợ tiền điện. 

Ông Penny cũng tin rằng Younis hoàn toàn ý thức được rằng việc này có thể khiến tội ác của hắn bị bại lộ.

Từ tháng 4/2019, nghi phạm đã bắt đầu lo lắng về vấn đề điện trong căn hộ của mình. Một người thợ điện đã được cử đến đây để kiểm ra. 

Khi đó, Younis đã vô cùng lo lắng nên sử dụng bình xịt nhằm che giấu đi mùi hôi bốc ra từ chiếc tủ lạnh. Vì nghi ngờ nên thợ điện đã báo cảnh sát đến điều tra.

Thợ sửa điện đến nhà thấy người đàn ông xịt khử mùi xung quanh tủ lạnh liên tục, cảnh sát vào cuộc mới phát hiện tội ác bên trong - Ảnh 3.
Thợ sửa điện đến nhà thấy người đàn ông xịt khử mùi xung quanh tủ lạnh liên tục, cảnh sát vào cuộc mới phát hiện tội ác bên trong - Ảnh 4.
Thợ sửa điện đến nhà thấy người đàn ông xịt khử mùi xung quanh tủ lạnh liên tục, cảnh sát vào cuộc mới phát hiện tội ác bên trong - Ảnh 5.

Szucs đã viết nhật ký trong thời gian qua lại với Younis và trong đó có ghi lại chi tiết những lần cô bị hắn bạo hành. Thi thể của Szucs trong tủ lạnh vẫn còn mặt đồ ngủ trên người cho thấy nạn nhân đã ngủ lại nhà nghi phạm trước khi bị giết chết.

2 năm sau khi Szucs mất tích, Younis nói trong một nhóm chat trên WhatsApp rằng hắn muốn thoát khỏi một người phụ nữ khi đó đang sống cùng nhà với hắn trước khi giấu thi thể của Mustafa vào trong tủ lạnh.

Công tố viên cho biết Younis đã than phiền với những người bạn của hắn về một người phụ nữ ở căn hộ của hắn không chịu rời đi vào tháng 5/2018.

Sáng ngày 27/4/2019, cảnh sát đã có mặt tại căn hộ của Younis ở Canning Town. Một viên cảnh sát đã nghi ngờ chiếc tủ lạnh đang được khóa lại, bên trên đặt nhiều chiếc túi đựng đồ, bởi vì ruồi nhặng liên tục bâu xung quanh nó. 

Khi đó, cảnh sát đã sử dụng xà beng đã phá cửa tủ lạnh và phát hiện ra một điều không tưởng: Bên trong tủ lạnh là thì thể của 2 người phụ nữ. 

Công tố viên tin rằng Younis có mối quan hệ mật thiết với cả hai nạn nhân trong nhiều tuần trươc khi giết chết họ.

Thời điểm bị bắt, điều duy nhất Younis nói với cảnh sát là: "Đây là nhà tôi, chuyện riêng của tôi, không ai có quyền can thiệp".

Vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử 29/7, Younis đã yêu cầu được dẫn về phòng giam vì cảm thấy không khỏe trong người. Đến thời điểm hiện tại, tên này vẫn bác bỏ cáo buộc giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại