"Lạc lối" bên tình trẻ, người vợ cùng tình nhân sát hại chồng dã man

Trọng Đức |

"Lạc lối" bên người tình trẻ và khát khao được chung sống cùng nhau, Tô Thị Xin cùng bạn trai kém 7 tuổi hết mua thuốc độc rồi lại bào chế thuốc độc để sát hại chồng nhưng bất thành. Quyết không buông tay, cặp tình nhân đã lập kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ nhằm sát hại anh Tr. bên bờ suối.

Cho đến bây giờ, nhiều người dân ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ trọng án dã man xảy ra vào giữa tháng 7-2020 vừa qua.

Lạc lối bên tình trẻ, người vợ cùng tình nhân sát hại chồng dã man - Ảnh 1.

Đặng Văn Thủ tại cơ quan công an

Khoảng 5 giờ ngày 10-7, người dân thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu phát hiện anh Lý Văn Tr. (SN 1981) - người trong thôn, đang nằm hôn mê, vùng mặt, đầu biến dạng tại khu vực khe suốt Pát Nát.

Hiện trường vụ án là đường dân sinh khai thác keo, cách nhà nạn nhân không xa. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến chiều ngày hôm sau anh Tr. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bình Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Kết quả khám nghiệm xác định anh Tr. bị hung thủ rình phục trước và sử dụng vật tày, vật có cạnh sắc đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt dẫn đến tử vong.

Điều đáng chú ý, tài sản có giá trị mà nạn nhân mang theo người vẫn còn nguyên. Từ kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án nhận định, anh Tr. bị giết do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Cơ quan điều tra loại trừ nguyên nhân kẻ thủ ác giết người, cướp tài sản.

Qua xác minh cho thấy, anh Tr. là người khá kín tiếng, ít giao du với mọi người xung quanh. Nạn nhân chỉ có duy nhất một lần mâu thuẫn với anh Chu Văn L., (người cùng bản) trong việc tranh chấp ranh giới đất rừng vào năm 2018.

Tuy nhiên, sau đó sự việc này đã được chính quyền địa phương hòa giải, phần tranh chấp đã được cấp sổ đỏ và giao cho gia đình anh Tr. quản lý.

Tiến hành xác minh theo hướng tình ái, gia đình nạn nhân cho biết bản thân anh Tr. và vợ là Tô Thị Xin (SN 1984) lấy nhau nhiều năm nhưng không có con. Điều tra theo hướng này, cơ quan công an xác định anh không có quan hệ ngoài luồng nên tập trung quan hệ của vợ nạn nhân.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã tiến hành theo dõi diễn biến tâm lý của Tô Thị Xin trong quá trình chăm sóc anh Tr. tại bệnh viện cũng như trong đám tang. Kết quả cho thấy Xin có biểu hiện tâm lý bình thường, không tỏ ra quá đau buồn trước cái chết của chồng mình.

Tiến hành dựng lên các mối quan hệ của Tô Thị Xin, lực lượng công an phát hiện điểm bất thường, gần đây chị Xin có mối quan hệ trên mức bình thường với Đặng Văn Thủ (SN 1991, trú tại thôn Nặm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu).

Đặc biệt, Thủ là đối tượng côn đồ hung hãn và rất manh động. Sau khi xảy ra vụ trọng án, Thủ vắng mặt tại địa phương.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được cơ quan điều tra đã triệu tập Xin lên để đấu tranh, làm rõ. Sau một hồi quanh co, Xin khai nhận đã cùng người tình là Đặng Văn Thủ sát hại anh Tr..

Theo khai nhận của Xin, do kết hôn với anh Tr. đã nhiều năm không có con nên cả hai đã xin con nuôi là 2 bé gái xinh xắn. Tính tình anh Tr. chất phác, ngày ngày chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.

Song Xin thì ngược lại, chị ta có nhiều mối quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông trên địa bàn. Đến khi gặp Thủ, Xin đem lòng yêu say đắm. Ban ngày, chị ta thường lấy danh nghĩa đi chợ để hẹn hò với Thủ. Tối đến, chị ta trốn vào rừng để "mây mưa" với người tình.

Tình yêu ngày càng nồng nhiệt thì nỗi lo bị phát hiện càng lớn. Anh Tr. lờ mờ nhận ra vợ có người tình ở ngoài, nhưng không có chứng cứ. Người đàn ông yêu vợ đau khổ đi tìm mua loại "thuốc" dạng "bùa" về cho vợ uống với mục đích để vợ quên người tình.

Sau khi uống xong, Xin tâm sự với Thủ, cả hai đều lo lắng thuốc có tác dụng thật. Sợ Xin quên mất người yêu, nhằm ngăn chặn điều này, cả hai đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch giết anh Tr. để được chung sống cùng nhau.

Theo Xin, chị ta 4 lần đưa tiền cho Thủ đi mua thuốc độc để đầu độc chồng. Thủ lên mạng tìm mua thuốc độc đưa cho Xin, nhưng sau đó phát hiện thuốc giả, cặp tình nhân đã luộc con cóc để chế thuốc độc.

Người đàn bà nhiều lần định hạ độc vào lon nước bò húc để cho chồng uống nhưng vẫn chưa dám. Xin chỉ lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống, thức ăn của chồng.

Sau khi thấy chồng ngấm thuốc ngủ say, Xin lẻn ra khỏi nhà chạy vào rừng để gặp tình trẻ. "Mây mưa" xong, chị ta trở về mà anh Tr. vẫn không hay biết...

Đến ngày 10-7, cả hai đã thực hiện "kịch bản" ra tay sát hại nạn nhân chi tiết và tỉ mỉ.

Từ lời khai của Xin cùng những tài liệu đã thu thập được, lực lượng phá án đã khẩn trương truy bắt Đặng Văn Thủ.

Qua phát động phong trào quần chúng, lực lượng điều tra nhận được thông tin Thủ hiện đang ẩn nấp tại nhà cô ruột là Đặng Thị Ch. (SN 1983, trú tại thôn Phù Ninh, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Đây là khu vực rừng núi hiểm trở, khó tiếp cận để bắt giữ vì Đặng Văn Thủ là đối tượng côn đồ, manh động, có thể gấy án để lấy tiền tiếp tục lẩn trốn.

Với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và bắt bằng được đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị, một mặt phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thị xã Đông Triều tổ chức rình phục ở các điểm xung yếu, các nhà dân gần rừng núi, một mặt tiến hành vây ráp khu vực đồi núi nơi xác định Đặng Văn Thủ đang lẩn trốn để truy bắt.

Sau 2 ngày vây ráp không có kết quả, đến chiều 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được thông tin Đặng Văn Thủ xuất hiện tại khu vực nhà Tô Thị Xin, lực lượng công an đã triển khai kế hoạch đón lõng và bất ngờ bắt giữ được đối tượng.

Khi được hỏi vì sao lại nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân, Đặng Văn Thủ trả lời: "Dù kém 7 tuổi nhưng em rất yêu Xin và Xin cũng yêu em nên đã nảy ra ý định giết anh Tr. Lúc đó em không nghĩ được gì nhiều, em chỉ nghĩ được ở bên chị ấy và chị ấy cũng nói chỉ cần được ở bên em".

Theo lời khai của Thủ, hắn là người dân tộc Sán Chỉ, học hết lớp 9 thì ở nhà làm ruộng, nhưng chủ yếu là đi lang thang. Tháng 5-2020, Thủ quen Xin qua Zalo, sau một vài lần "chat " với nhau, Thủ đã bị người phụ nữ dân tộc Tày hơn mình 7 tuổi lôi cuốn.

Lâu dần, những câu tình cảm ướt át trên mạng không thỏa mãn nỗi nhớ mong của cả hai, họ hẹn gặp mặt và nảy sinh tình yêu.

Tình yêu vụng trộm nhanh chóng bén rễ và cả hai lao vào như con thiêu thân khiến Thủ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị chồng Xin phát hiện. Cặp tình nhân đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch giết anh Tr. để có thể về chung sống với nhau.

Thực hiện mưu đồ đó, Thủ nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc độc đưa cho Xin pha vào đồ uống nhằm đầu độc chồng nhưng không hiệu quả. Thủ rất sốt ruột muốn chung sống với người tình nên đã bàn với Xin lên kế hoạch giết anh Tr. bằng cách khác.

Thủ đã rình ở nhà anh Tr. chờ đêm tối anh ra ngoài đi vệ sinh để ra tay, nhưng đêm đó anh không ra ngoài nên thoát nạn. Nóng lòng muốn chung sống cùng nhau, cả hai bàn bạc kế hoạch giết anh Tr. ở ngoài một cách kỹ lưỡng.

Xin cung cấp quy luật sinh hoạt của chồng cho người tình. Sáng sớm ngày 10-7, Thủ phục sẵn trên con đường anh Tr. thường đi qua. Xin ở nhà điện thoại thông báo giờ đi và địa điểm mà anh Tr. sẽ qua để Thủ ra tay.

Khi anh Tr. tới gần bờ suối, Thủ rình sẵn trong bụi cây lao ra, dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại