Cô gái đang hạnh phúc với bạn trai, 1 tiếng gõ cửa trong đêm khiến mọi chuyện bại lộ

Thanh Hương |

Đây chính là giấc mơ đáng sợ nhất của mọi cô gái.

Yêu và được yêu lại luôn là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của mọi cô gái nói chung. Thế nhưng, dù được yêu nhiều hay không thì có lẽ số phụ nữ luôn phải "dè chừng" với người yêu sẽ nhiều hơn là ngược lại. 

Vì sao ư? Một phần lý do nằm ở bản năng của đàn ông, và nếu bạn từng đọc qua cuốn sách Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu của 2 tác giả nổi tiếng Allan & Barbara Pease (bản dịch của Lê Huy Lâm), bạn sẽ hiểu được lý do của vấn đề này. 

Sở dĩ phải có dẫn chứng dài dòng như vậy là vì nhân vật chính của chúng ta, một cô gái hoàn toàn tin tưởng vào người bạn trai đã yêu 8 năm cuối cùng khi gặp chuyện đã gần như bị sang chấn tâm lý vô cùng nặng nề. 

Nếu như khi yêu, cô ấy vẫn luôn "mắt nhắm mắt mở" thì có lẽ mọi chuyện không tồi tệ thế. 

Tiếng gõ cửa trong đêm báo hiệu chuyện chẳng lành

Được biết, cô gái giấu tên này gặp gỡ bạn trai khi mới 25 tuổi thông qua những người bạn, và họ trúng phải tiếng sét ái tình gần như lập tức và nhanh chóng trở thành 1 đôi. Người đàn ông này đã đối xử với bạn gái bằng tình yêu và sự trìu mến, khác biệt so với tất cả những người bạn trai cũ của cô. 

Cô gái đang hạnh phúc với bạn trai, 1 tiếng gõ cửa trong đêm khiến mọi chuyện bại lộ - Ảnh 1.

Cô gái đang ở trong nhà cùng bạn trai thì có 1 tiếng gõ cửa lớn vang lên trong đêm. (Ảnh minh họa)

Khi họ yêu nhau được khoảng 9 tháng, anh ta thú nhận với cô rằng mình đã ngủ với bạn gái cũ 6 tháng trước đó, và tất nhiên là cô gái rất đau khổ. Tuy nhiên, cô đã tha thứ cho bạn trai vì muốn tiếp tục mối quan hệ này. 

Tuy nhiên, khi tình yêu của họ bước sang năm thứ 8 và họ đã dọn về sống chung ở một nhà thì đột nhiên mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. 

Một buổi tối nọ, cô gái và bạn trai đang ngủ ở trong nhà thì bỗng nghe thấy một tiếng gõ cửa rất lớn. Song có lẽ vì đêm đã khuya nên họ ngại ra mở cửa. Không thấy ai ra mở cửa nên người nào đó bên ngoài cũng không gõ cửa thêm nữa và rời đi. 

Chuyện tưởng như chẳng có gì, có thể là một gã say nào đó gõ cửa sau khi đi nhậu về, hoặc một cậu thiếu niên nghịch ngợm nào đó chẳng hạn. Thế nhưng hóa ra không phải.  

Sau khi người gõ cửa bỏ đi, bạn trai của cô gái cũng đi ra khỏi giường, nói anh ta biết người đó là ai, và anh ta sẽ giải quyết mọi chuyện, và không nói thêm gì nữa. 

Sáng hôm sau, anh ta quay lại và thừa nhận rằng người gõ cửa đêm qua là người yêu cũ của anh ta. 

Tất nhiên là cô gái kia không hề biết gì về chuyện này. 

Chân tướng sự việc sáng tỏ

Ngay lúc đó, cô gái biết người yêu mình đang nói dối, vì mọi chuyện dường như có gì đó không ổn. Tại sao người yêu cũ không liên lạc gì lại đột nhiên trở lại tìm gặp anh ta sau 8 năm? 

Khi bị hối thúc, người đàn ông lại lảng tránh chủ đề, nói rằng mình đang mệt và chỉ muốn đi ngủ. Đến tối hôm đó, anh ta mới thú thực mọi chuyện. 

Câu chuyện được cô gái đăng tải trên trang News.com.au: "Tôi nghĩ tất cả là do tôi đoán mò mà thôi, thế nhưng hóa ra tôi lại đoán đúng. Đó là anh ta đã gặp gỡ người khác trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau."

Cô gái đang hạnh phúc với bạn trai, 1 tiếng gõ cửa trong đêm khiến mọi chuyện bại lộ - Ảnh 2.

Cô gái không ngờ người mình sống chung 8 năm qua là 1 kẻ bội bạc. (Ảnh minh họa)

Thật đáng buồn, người đứng ở bên ngoài cửa tối hôm đó không phải là bạn gái cũ, mà là bạn gái hiện tại của anh ta. Và chàng trai không chỉ phản bội bạn gái mình vào năm thứ 8, mà có lẽ đã phản bội ngay từ những ngày đầu tiên. 

Ngay lập tức, cô gái tội nghiệp phát hiện ra mối quan hệ 8 năm của mình hóa ra chẳng là gì ngoài 1 lời nói dối trắng trợn. Cô đau khổ nói lời chia tay với gã đàn ông bội bạc và không bao giờ quay trở lại. 

Nhưng những tháng sau đó mới thật sự khó khăn cho cô. Cuối cùng, cô đã gặp cô gái kia, và hóa ra, dù chưa kết hôn chính thức, nhưng họ đều đã sống chung với anh ta. Đến lúc này cô mới biết rằng cuộc sống của họ giống nhau đến mức đáng ngạc nhiên. 

"Khi chúng tôi nói chuyện và nhận ra mọi thứ giống nhau đến thế nào, từ những chuyến du lịch, những chuyến bay, những việc anh ta đã làm với cả 2 chúng tôi, tôi mới thấy buồn nôn đến mức nào", cô gái tâm sự. 

Cô gái đang hạnh phúc với bạn trai, 1 tiếng gõ cửa trong đêm khiến mọi chuyện bại lộ - Ảnh 3.

Cô gái đã chủ động chia tay, nhưng lại bị sang chấn tâm lý nặng nề. (Ảnh minh họa)

Và cô gái cũng thừa nhận sau vụ chia tay này, cô đã bị PTSD, tức là Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý. Cô đã không còn dám tin vào ai nữa, vì đã mất đi 8 năm thanh xuân tin vào một kẻ đã lừa dối cô hàng ngày. Chính vì thế, cô cũng chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào sau đó. 

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Đa phần đều lên án người đàn ông lăng nhăng và lừa dối 2 người phụ nữ cùng lúc kia. Tuy nhiên, một số cũng cho rằng việc cô gái rơi vào trầm cảm nặng nề là không nên, vì suy cho cùng chỉ có một mình cô thiệt thòi. 

Thay vào đó, cô gái nên học cách sống mạnh mẽ, dám chấp nhận hiện thực và tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, vì cô xứng đáng có được điều đó, ví dụ như phần bình luận của tài khoản tên là MagnetarSGR 0525−66: "Tôi hiểu là cô ấy rất buồn, nhưng đến mức bị PTSD ư? Thôi nào cô gái, đừng làm quá mọi chuyện lên thế. Chỉ có những người như binh lính, các nhân viên y tế, nhân viên phản ứng nhanh, cảnh sát hay các dịch vụ cấp cứu thì mới bị PTSD thôi. Còn việc bị bạn trai phản bội thì không đâu. Hãy ăn 1 cái kem mát lạnh, khóc rồi vượt qua nó thôi nhé". 

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại