Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: 'Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy'

Bá Tứ |

'Tôi là người làm thuê, ông chủ bảo chạy đường nào thì tôi đi đường đó. Xe chạy sai tuyến đăng ký đó là lỗi của chủ xe', tài xế điều khiển chiếc xe khách bị rơi xuống đèo Ngọc Vinh (huyện Sa Thầy, Kon Tum) sáng 11/7 phân trần.

Theo nhiều người đi trên chuyến xe khách BKS 36B-02232 phản ánh, trước khi vụ tai nạn xảy ra vào lúc hơn 4h ngày 11/7 tại Km23+900 Quốc lộ 14C, đoạn đèo Ngọc Vinh (thôn Đắk Tang, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum), tốc độ xe chạy rất nhanh, nghe mùi khét của thắng, xe lắc 3 lần và lăn xuống vực sâu hơn 20m; vị trí xe nằm cách đường khoảng 50m.

Tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, thường trú Thanh Hóa) cho biết: “Khi sự việc xảy ra, xe chạy với tốc độ từ 30-40km/h, xe lao dốc liên tục, mất lái và lao xuống vực. Tôi là người làm thuê, ông chủ bảo tôi chạy đường nào thì tôi đi đường đó, xe chạy sai tuyến đăng ký thì đó là lỗi của chủ xe”.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, tốc độ cuối cùng của chiếc xe khách BKS 36B-02232 tại xã Rờ Kơi lúc 3h38 phút là 65 km/h. Theo điều tra, hộp số của xe sau gặp nạn ở cấp số 4.

Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của tài xế Nam tại bệnh viện.

Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy - Ảnh 2.

Theo dữ liệu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, tốc độ cuối cùng của chiếc xe khách BKS 36B-02232 tại xã Rờ Kơi lúc 3h38 phút là 65 km/h.

Ông Nguyễn Mẫn - Trưởng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum thông tin: “Chiếc xe chạy sai tuyến, lỗi này vi phạm hành chính. Tài xế khai chạy 30km/h, nhưng đó chỉ là lời khai. Nếu xe chạy với tốc độ đó, chỉ cần đạp thắng nhẹ là xe đứng im”.

Tài xế Trương Ngọc Thế (ông Thế ngồi bên ghế phụ trước khi vụ tai nạn xảy ra) chia sẻ với phóng viên về phút thoát chết hi hữu: “Lúc xe gần lao xuống vực, tôi kịp vớ tay nắm chặt ghế, nằm ôm ghế cho đến lúc xe lăn xuống vực sâu.

May lúc đó tôi còn thức, nếu ngủ thì chắc không qua khỏi. Tôi thấy xe thắng cả trăm mét nhưng không có tác dụng”.

Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy - Ảnh 4.

Đoạn đường quanh co nơi vừa xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường nơi xảy ra tai nạn đèo dốc quanh co, đường hẹp, mặt đường kém ma sát do có lớp đá mịn rải trên bề mặt. Một số người dân cho biết cung đường này thường xuyên xảy ra tai nạn.

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 4h sáng 11/7, chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi BKS 36B-02232 của nhà xe Minh Thắng chạy trên tuyến quốc lộ 14C, di chuyển theo hướng từ tỉnh Thanh Hóa đi huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Khi đi đến đoạn đường thuộc đèo Ngọc Vinh, chiếc xe khách mất lái và lao xuống vực sâu 20m khiến 6 người chết, 34 người bị thương.

Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy - Ảnh 5.

Chiếc xe lao xuống vực có độ sâu khoảng 20m.

Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy - Ảnh 6.

Xe khách bị lật ngửa dưới chân đèo.

Xe khách chạy sai tuyến, rơi đèo Ngọc Vinh: Tôi là người làm thuê, chủ bảo sao thì làm vậy - Ảnh 7.

Khi được kéo lên đường, chiếc xe biến dạng, hư hỏng nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại