*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Xu hướng mua “tiêu sản” thay vì “tài sản” ngày càng khiến túi tiền cạn đi, dù kiếm tiền bao nhiêu cũng không đủ!
"Tôi chưa bao giờ ký hợp đồng cho bất cứ công việc nào. Tôi đã là ông chủ của chính mình trong suốt cuộc đời".
Robert Kiyosaki chia sẻ: "Khoảnh khắc bạn nhận lương, bộ não của bạn coi như đã chết".
Một người có kinh nghiệm 20 năm mua đất làm nhà vườn nghỉ dưỡng tại vùng ven đô Ba Vì đã có những chia sẻ với PV Infonet khi anh đã phải mất 10 năm đầu vất vả, trải qua những chuyện ít ai ngờ tới.
Môi trường công sở trẻ trung, cởi mở, thân thiện và thoải mái khiến bạn cảm thấy đồng nghiệp giống như người thân, là nơi bạn có thể trút mọi tâm tư muộn phiền. Thực tế, để sóng yên biển lặng thì không phải chuyện gì cũng có thể cởi lòng cởi dạ, bạn cần học cách giữ im lặng một số vấn đề.
Theo chính quyền địa phương, chiều 20-8, ông Tr.Đ.Đ., nguyên Phó trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), đã trả 162 triệu đồng và cam kết sẽ trả hết cho người làm công nhiều ngày dựng lều trước cổng nhà mình đòi tiền.
'Tôi là người làm thuê, ông chủ bảo chạy đường nào thì tôi đi đường đó. Xe chạy sai tuyến đăng ký đó là lỗi của chủ xe', tài xế điều khiển chiếc xe khách bị rơi xuống đèo Ngọc Vinh (huyện Sa Thầy, Kon Tum) sáng 11/7 phân trần.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Vũ Ngọc Viễn đã lấy dao đâm vào mặt bạn nhậu thương tích 35%.
Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa tạm giam đối tượng, khởi tố Đoàn Văn Dần (SN 1986, trú xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương) về hành vi giao cấu với trẻ em.
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc đến sửa máy thuê, Điểu Quốc Trạng đã dùng cuốc đánh nhiều nhát vào người gia chủ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, đừng quên mỉm cười thật tươi mà đối diện với nó, cũng đừng nên chỉ nhìn vào lợi ích sự nghiệp hữu hình mà quên đi mệnh giá sức khỏe vô hình.
Một người đàn ông trông ghe cát thuê được phát hiện đã tử vong sau khoảng 2 ngày người nhà không liên lạc được.
Tâm điểm