Hoàng Mèo cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ: "Đã có lúc con lầm lỡ"

Tùng Ninh |

"Mẹ mong những gì con nói được sẽ làm được, để con gái mẹ và cháu mẹ được hạnh phúc" – mẹ vợ Hoàng Mèo nức nở nói.

Vừa qua, tập hai chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng, với chuyến thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Hoàng Mèo.

Mẹ vợ Hoàng Mèo: "Tôi không làm gì được, chỉ biết la mắng Hoàng Mèo nên nó sợ, tránh mặt tôi luôn"

Được biết, nghệ sĩ Hoàng Mèo hiện đang sống cùng bố mẹ vợ tại một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Anh chia sẻ với chương trình:

"Hiện tại tôi đang ở chung nhà với mẹ vợ. Tôi cũng có nhà riêng nhưng cuối tuần mới chạy về đó còn trong tuần ở nhà mẹ vợ để gần chỗ con học, tiện cho ông bà ngoại cơm nước nữa.

Hoàng Mèo cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ: Đã có lúc con lầm lỡ - Ảnh 1.

Tôi đang mơ ước xây dựng một chỗ ở cho đại gia đình, giúp cả nhà tôi lẫn nhà vợ gần nhau hơn nữa.

Nhưng ở đây hai vợ chồng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng mới ăn cơm cùng ba mẹ vợ, chắc một tuần được một lần. Nhiều khi cả tuần lễ vợ chồng tôi cũng không gặp nhau.

Tôi cưới vợ được 10 năm quen nhau trước đó 6 năm nên tính ra phải ăn chực nhà vợ mười mấy năm rồi. Nhà vợ tôi gần chợ nên đi chợ cũng tiện.

Ban đầu về nhà vợ, tôi chưa gây được cảm tình, niềm tin với ba mẹ vợ do cách nói chuyện. Sau một thời gian chung sống, ba mẹ mới hiểu tôi hơn.

So với cách đây 3, 4 năm, hiện tại cuộc sống vợ chồng tôi ổn định hơn trước. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng có những khoảng lặng, đứng bên bờ vực tan vỡ. Con gái giúp chúng tôi níu lại với nhau, chịu khó chia sẻ, hiểu nhau hơn.

Hoàng Mèo cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ: Đã có lúc con lầm lỡ - Ảnh 3.

Dù là nghệ sĩ, nhưng tôi phải sống thực tế, cần có một cái gì đó lo được cho mình và vợ con mình. Đơn giản nhất là sinh con ra phải lo cho được cho con. Nhưng có khoảng thời gian tôi chưa làm được điều đó.

May sao ba mẹ hai bên hỗ trợ, rồi anh em trong nghề giúp đỡ nên tôi khá hơn và có được ngày hôm nay".

Hoàng Mèo ở với bố mẹ vợ đã lâu nên rất được yêu quý. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống cũng xảy ra những xích mích. Mẹ vợ Hoàng Mèo kể:

"Tôi coi Hoàng Mèo như con ruột chứ không nghĩ là con rể. Ở với nhau mười mấy năm, tôi thương nó lắm. Hoàng Mèo chỉ có tật là mê ngủ, vợ nó gọi mãi không dậy nên giận.

Nhiều khi vợ chồng chúng nó cũng cãi nhau nhưng đều tự giải quyết, tôi có hỏi cũng không nói gì, chỉ bảo tôi cứ yên tâm.

Tính con gái tôi cứng đầu, lầm lì nên giận chồng ít khi nói ra, cứ lẳng lặng đi. Tôi nhớ có lần nó mang bầu đứa thứ hai tới tháng thứ 8, vợ chồng nó cãi nhau rồi nó xách vali mang hai con đi cả tuần.

Hoàng Mèo cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ: Đã có lúc con lầm lỡ - Ảnh 4.

Tôi ở nhà chỉ biết khóc, khóc nhiều lắm, khóc ngày khóc đêm, gọi điện thì không chịu bắt máy.

Tôi không làm gì được, chỉ biết la mắng Hoàng Mèo nên nó sợ, tránh mặt tôi luôn. Nó cũng đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Tới khi biết vợ nó ở Đà Lạt, nó mới lấy xe ra rước về.

Hoàng Mèo cũng ngọt miệng, hay nịnh lắm. Nó phải vậy tôi mới lo cho con nó được".

Thấy mẹ nhắc đến chuyện bỏ nhà đi, vợ Hoàng Mèo tâm sự thêm: "Thời gian đầu sinh con xong, tôi stress nặng vì chồng bận đi quay, rồi vô tâm vô tư, đi quay xong không chịu về nhà, cứ đi chơi, cà phê các kiểu.

Tôi hỏi thì chồng bảo đi làm ăn, tạo mối quan hệ nhưng tôi chẳng biết đi đâu, trong khi tôi ở nhà chăm con rất cực khổ.

Vì thế nên chúng tôi cãi nhau, rồi tôi bỏ nhà đi khi mang thai 8 tháng. Tôi cảm thấy rất hối hận và có lỗi với mọi người. Tôi đã định bỏ hết tất cả để đi luôn. Bây giờ, tôi muốn xin lỗi ba mẹ nhiều lắm.

Sau khi tôi bỏ đi, Hoàng Mèo có tìm lên Đà Lạt xin lỗi tôi, hứa sẽ thay đổi, xin tôi cho thêm thời gian nữa để chứng minh. Từ đó, Hoàng Mèo thay đổi nhiều".

Hoàng Mèo cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ: Đã có lúc con lầm lỡ - Ảnh 5.

Vợ Hoàng Mèo

Mẹ vợ bật khóc nhắc nhở khi Hoàng Mập cúi đầu xin lỗi

Sau những phút trải lòng, Hoàng Mèo xúc động cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ. Anh nói:

"Trong khoảng thời gian ở chung với ba mẹ, vợ chồng con đã làm nhiều chuyện khiến ba mẹ lo lắng. Hôm nay con xin lỗi ba mẹ, mong ba mẹ bỏ qua những phút lầm lỡ của con. Con hứa sẽ không để tình trạng đó diễn ra nữa

Đã có lúc con lầm lỡ, khiến vợ con mất niềm tin nơi con. Con hứa với ba mẹ sẽ không làm vậy nữa. Anh cũng hứa với em sẽ tốt hơn, lo cho em và con cái nhiều hơn. Mọi chuyện đã qua rồi nên anh mong em tha thứ và hiểu cho anh".

Hoàng Mèo cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ: Đã có lúc con lầm lỡ - Ảnh 6.

Chứng kiến hành động của con rể, mẹ vợ Hoàng Mèo bật khóc nức nở nói: "Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi con ơi, chứ vợ chồng cứ gây lộn mãi mẹ thấy mà đau lòng lắm. Nhiều khi mẹ buồn mà mẹ không nói ra được.

Con đi đâu có công việc gì cũng phải sắp xếp để về với vợ với con. Mẹ mong những gì con nói được sẽ làm được, để con gái mẹ và cháu mẹ được hạnh phúc".

Hoàng Mèo cúi đầu xin lỗi ba mẹ vợ: Đã có lúc con lầm lỡ - Ảnh 7.

Mẹ vợ Hoàng Mèo bật khóc

Vợ Hoàng Mèo cũng khóc theo và hứa: "Con xin lỗi ba mẹ. Từ nhỏ tới giờ trong ba chị em, con bao giờ cũng là đứa làm ba mẹ lo lắng nhất. Tới tầm tuổi này mà con vẫn chưa lo được gì cho ba mẹ, để ba mẹ phải cực khổ hoài. Con cảm thấy bản thân mình vô dụng quá.

Con không biết sẽ đi tới đâu, nhưng từ ngày hôm nay con sẽ cố gắng hết sức để lo cho ba mẹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại