Bố mẹ nhốt cặp sinh đôi 16 tuần tuổi ở nhà 4 ngày để đi uống rượu, bà ngoại tìm đến nhà thấy tình trạng các cháu liền gọi cảnh sát

L.T |

Sự việc chỉ được phát giác khi bà ngoại của 2 đứa trẻ tìm đến nhà và chứng kiến cảnh tượng ám ảnh xảy ra với các cháu.

Theo truyền thông Nga, một cặp vợ chồng ở thị trấn Vilyuchinsk, vùng Kamchatka đang phải đối mặt với án tù vì bỏ rơi 2 đứa con sinh đôi mới 16 tuần tuổi để đi uống rượu. 

Điều đáng nói là họ bỏ mặc 2 đứa trẻ tới 4 ngày liền khiến bé trai tử vong trước khi được phát hiện còn bé gái thì rơi vào tình trạng nguy kịch vì quá đói.

Được biết, người mẹ tên Margarita Yanayeva, 23 tuổi, nói dối với bạn bè rằng 2 đứa con của cô ta đang phải ở trong bệnh viện vì nhiễm Covid-19.

Bố mẹ nhốt cặp sinh đôi 16 tuần tuổi ở nhà 4 ngày để đi uống rượu, bà ngoại tìm đến nhà thấy tình trạng các cháu liền gọi cảnh sát - Ảnh 1.
Bố mẹ nhốt cặp sinh đôi 16 tuần tuổi ở nhà 4 ngày để đi uống rượu, bà ngoại tìm đến nhà thấy tình trạng các cháu liền gọi cảnh sát - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng nhốt 2 đứa trẻ suốt 4 ngày trong nhà.

Thế nhưng cảnh sát cho biết thực tế thì cô ta và chồng là Alexey, 35 tuổi, đã nhốt 2 đứa trẻ mới 16 tuần tuổi trong nhà và đi tiệc tùng suốt 4 ngày.

"Trong 4 ngày, 2 đứa trẻ không được ăn cũng không được chăm sóc chu đáo. 

Quần áo và tã lót của chúng cũng không có ai thay cho", một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết. "Họ bỏ đói những đứa trẻ và không đảm bảo vệ sinh khiến chúng rơi vào tình trạng nguy hiểm".

Bố mẹ nhốt cặp sinh đôi 16 tuần tuổi ở nhà 4 ngày để đi uống rượu, bà ngoại tìm đến nhà thấy tình trạng các cháu liền gọi cảnh sát - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng hiện đang phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam.

Bố mẹ nhốt cặp sinh đôi 16 tuần tuổi ở nhà 4 ngày để đi uống rượu, bà ngoại tìm đến nhà thấy tình trạng các cháu liền gọi cảnh sát - Ảnh 4.

Bà ngoại của 2 đứa trẻ vì không thể liên lạc được với các con nên đã tìm đến tận nhà và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng xảy ra với các cháu liền gọi cảnh sát. 

Bé trai đã tử vong trước khi người bà đến còn bé gái chỉ còn thoi thóp thở thì được đưa đến bệnh viện ở vùng Kamchatka.

Cặp vợ chồng hiện đang phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam vì khiến con trai tử vong đồng thời bị cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên vì bỏ đói và không chăm sóc chúng theo đúng nghĩa vụ của người làm cha mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại