Hoa hậu Lương Thùy Linh: "Tôi khá áp lực vì chiếc vương miện trên đầu"

Tùng Ninh |

"Nổi tiếng giúp tôi có tài chính vững chắc hơn, chu cấp được cho gia đình" – Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình “Lời tự sự”, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã chia sẻ về cuộc sống của mình trước và sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2019.

Nổi tiếng giúp tôi có tài chính vững chắc hơn, chu cấp được cho gia đình

Sau khi tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới. Nó không chỉ có sách vở nữa mà còn là con đường nghệ thuật.

Ngoài những buổi chụp hình, quay hình, tôi còn được đóng góp cho cộng đồng. Đó là điều tôi luôn mong ước từ khi đặt chân vào trường Ngoại thương. Con đường của tôi cũng rộng mở hơn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tôi khá áp lực vì chiếc vương miện trên đầu - Ảnh 1.

Trước đây, tôi là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời bố mẹ. Tôi rất chăm học, tự giác học và biết nấu ăn. Tôi cũng là người luôn khát khao. Tôi khát khao có thể trợ giúp bố mẹ, em trai.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người nổi tiếng. Khi thành hoa hậu, cuộc đời tôi như sang một trang khác. Nhiều người cứ nói làm người nổi tiếng thì phải đánh đổi nhiều thứ nhưng tôi thấy đó là cái giá xứng đáng. Nổi tiếng giúp tôi có tài chính vững chắc hơn, chu cấp được cho gia đình và giúp đỡ được nhiều người khác.

Ngay khi vào năm nhất, tôi đã làm thêm bằng cách trợ giảng, nhân sự. Số tiền đầu tiên tôi nhận được là 4 triệu một tháng. Lúc đó, tôi tự thưởng cho mình một món đồ. Còn lại tôi tích cóp để gửi về cho bố mẹ.

Năm ngoái, tôi đã tặng mẹ tôi một chiếc túi hơn 2 triệu bằng tiền tích cóp đi làm của mình. Tôi còn nấu một bữa ăn để tặng bố.

Sau khi kiếm được đồng tiền đầu tiên, tôi mong muốn kiếm thêm một khoảng tiền to hơn để tặng bố mẹ nhiều quà hơn, lì xì nhiều tiền hơn. Tết năm ngoái, khi tôi lì xì bố mẹ một khoản tiền, bố mẹ tôi thực sự hạnh phúc khi thấy con gái đã trưởng thành.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tôi khá áp lực vì chiếc vương miện trên đầu - Ảnh 3.

Tôi không phải một cô công chúa được nuông chiều

Chiếc xe đầu tiên tôi sở hữu là một chiếc xe đạp điện vào năm lớp 10. Nó hơi bé so với ngoại hình của tôi vì tôi bị quá khổ.

Học hết lớp 12, tôi xuống Hà Nội nên để lại chiếc xe đạp điện đó cho một người em có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội không phải nơi xa lạ với tôi vì tôi thường ghé thăm Hà Nội vào những dịp nghỉ hè. Tôi rất yêu Hà Nội vì nó có nét thanh bình nơi khác không có.

Tuy nhiên, việc sống một mình tại Hà Nội khiến tôi khá bỡ ngỡ. Khi lên đại học, tôi phải tự nấu nướng, giặt giũ, làm việc nhà mà không hề có bố mẹ bên cạnh. Trong năm thứ nhất đại học, tôi đã học được rất nhiều thứ, trưởng thành, tự lập hơn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tôi khá áp lực vì chiếc vương miện trên đầu - Ảnh 4.

Tôi nấu không hẳn ngon nhưng biết nấu rất nhiều món. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình thích nấu ăn. Bố tôi nấu rất ngon và thường dạy cho tôi những bí kíp nấu ăn chỉ mình bố biết.

Tôi không phải một cô công chúa được nuông chiều. Khi ở nhà, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, dạy tôi từ việc dọn phòng, quét nhà tới giặt quần áo. Trước khi học đại học, tôi đã phải làm việc nhà.

Nhưng lên đại học, tôi phải tự tay làm hết mọi thứ nên khá áp lực. Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng, tôi đã quen và sống tốt.

Tôi rất xa lạ với showbiz, không hề biết cách tạo dáng, trình diễn trên sân khấu

Hành trình thi hoa hậu của tôi gần như chỉ có tự thân tôi lo. Tôi cảm thấy may mắn gặp được những người tốt. Họ giúp tôi rất nhiều như mượn váy để mặc.

Lần đầu tiên bước chân lên sân khấu hoa hậu, tôi cảm thấy khá hồi hộp, tim đập mạnh, bỡ ngỡ khi hàng ngàn khán giả xem mình. Nhưng chỉ sau vài bước đi, tôi đã lấy lại tự tin và mạnh mẽ bước trên sân khấu.

Trước khi thi hoa hậu, tôi không hề biết tới thế giới showbiz. Tôi rất xa lạ với showbiz, không hề biết cách tạo dáng, trình diễn trên sân khấu. Mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi thi Miss World Việt Nam.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tôi khá áp lực vì chiếc vương miện trên đầu - Ảnh 5.

Khi đi thi, tôi chưa chuẩn bị gì nhiều nhưng được nghe nhiều lời động viên từ thầy cô, bạn bè nên cũng tự tin vào bản thân để thử sức trên con đường mới. Tôi đi thi với tâm thế rất tự nhiên.

Sau đêm đoạt giải, tôi khá bất ngờ, không thể tin mình đi lên từ một con số 0 mà lại được nhiều người biết đến như vậy.

Tôi khá áp lực vì chiếc vương miện trên đầu, nó mang theo cho tôi rất nhiều trách nhiệm. Nhưng dần dần tôi cũng quen với mọi thứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại