Bác sĩ Italia chia sẻ sự thật đau lòng sau lời nói dối bệnh nhân “Tất cả đều ổn”

An An |

Italia hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng y tế tàn khốc nhất kể từ Chiến tranh thứ giới thứ II, buộc các bác sĩ, bệnh nhân và gia đình bệnh nhân phải đưa ra quyết định khó khăn.

"Tất cả đều ổn"

Cứ 13h chiều hàng ngày, các bác sĩ tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU của bệnh viện Policlinico San Donato sẽ cập nhật tình hình cho người thân của 25 bệnh nhân nhiễm viêm phổi do virus corona mới (Covid-19) thể nặng, tất cả đều được dùng thuốc an thần và đặt thở ống thở.

Reuters cho biết, khi thực hiện các cuộc gọi, bác sĩ cố gắng không tạo hy vọng ảo cho gia đình người bệnh bởi họ hiểu rằng những người nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đều có nguy cơ tử vong rất cao.

Khi dịch bệnh lan rộng, giường bệnh trở nên khan hiếm do nhu cầu ngày càng tăng. Do đó, mỗi khi có giường bệnh trống, hai bác sĩ Khoa Gây mê sẽ tham khảo ý kiến với bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và bác sĩ Khoa Nội để đưa ra quyết định.

Tuổi tác, tình trạng bệnh tật cũng như hoàn cảnh gia đình là những yếu tố quan trọng.

"Chúng tôi phải tính đến việc liệu các bệnh nhân lớn tuổi có người thân bên cạnh chăm sóc họ khi họ rời khỏi ICU hay không, bởi vì họ sẽ cần sự giúp đỡ", bác sĩ Marco Resta, Phó Trưởng Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Policlinico San Donato, nói.

"Ngay cả khi [bệnh nhân] không còn cơ hội", ông chia sẻ. "Bạn vẫn phải "nhìn thẳng vào họ và nói, ' Tất cả đều ổn'. Lời nói dối này sẽ hủy hoại bạn".

Italia hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng y tế tàn khốc nhất kể từ Chiến tranh thứ giới thứ II, buộc các bác sĩ, bệnh nhân và gia đình bệnh nhân phải đưa ra quyết định khó khăn.

Nhiều bác sĩ đã cảnh báo, miền bắc Italia - nơi có hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất thế giới, đã chịu ảnh hưởng dịch bệnh đầu tiên tại châu Âu. Dịch bện tấn công vào Bologna và Veneto trước tiên, làm tê liệt mạng lưới bệnh viện địa phương, khiến các đơn vị chăm sóc đặc biệt bị quá tải.

Chỉ trong ba tuần, 1.135 người cần được chăm sóc đặc biệt ở vùng Bologna, nhưng khu vực này chỉ có 800 giường chăm sóc đặc biệt, theo bác sĩ Giacomo Grasselli, người đứng đầu bộ phận chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Policlinico.

Nắm bắt cơ hội

Bệnh nhân Alfredo Visioli, 83 tuổi đến từ Cremona vốn có cuộc sống năng động trước khi nhiễm bệnh.

Lúc đầu, ông sốt liên tục và được chẩn đoán mắc bệnh sau hai tuần. Ông bị xơ phổi dẫn đến khó thở.

Các bác sĩ tại bệnh viện Cremona, thuộc một thị trấn với khoảng 73.000 người ở khu vực Bologna, đã phải lựa chọn có nên đặt nội khí quản cho ông hay không.

"Họ [bác sĩ] nói không có tác dụng gì đâu", cô Marta Manfredi, cháu gái ông chia sẻ, cô chỉ muốn nắm tay ông trước khi ông qua đời nhờ hiệu quả của morphine.

Bây giờ Manfredi đang lo lắng cho người bà của mình. Bà cũng đã nhiễm Covid-19 và hiện đang điều trị trong bệnh viện. Dù sức khỏe đã khá hơn nhưng bà vẫn chưa biết về sự ra đi của ông.

Điều phối viên chăm sóc đặc biệt của vùng Bologna, Grasselli cho biết, cho đến nay, tất cả những bệnh nhân có cơ hội hồi phục đều được tiếp nhận điều trị.

Nhưng theo ông, cách làm này hiện đang gặp nhiều khó khăn. "Trước đây, chúng tôi có thể nói với một số bệnh nhân rằng, cho họ thêm cơ hội vài ngày. Bây giờ chúng tôi phải nghiêm ngặt hơn".

Tình trạng này cũng đang xảy ra ở nhiều nơi trên toàn Italia.

Bác sĩ Italia chia sẻ sự thật đau lòng sau lời nói dối bệnh nhân “Tất cả đều ổn” - Ảnh 2.

Khung cảnh bên ngoài bệnh Policlinico San Donato. Ảnh: Reuters

Vào thứ Sáu vừa qua, Thị trưởng Fidenza, Andrea Massari cho biết, thành phố đã đóng cửa bệnh viện địa phương trong vòng 19 giờ, do bệnh nhân quá tải và nhân viên bệnh viện đã làm việc 21 ngày không nghỉ.

Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc một số bệnh nhân "tử vong tại nhà", thị trưởng Andrea Massari nói.

Theo điều phối viên Grasselli, tại các bệnh viện ở Italia, một y tá sẽ chăm sóc bốn hoặc năm bệnh nhân Covid-19. "Chúng tôi đã tổ chức lại hoàn toàn hệ thống bệnh viện", ông nói.

"Hãy cho tôi chết ở nhà"

Trái ngược với nhiều bệnh nhân được điều trị trong bệnh viện, một số người muốn trở về nhà.

"Hãy đưa anh ra khỏi đây. Hãy để anh chết ở nhà. Anh muốn gặp lại em lần nữa", ông Stefano Bollani, 55 tuổi nhắn tin cho vợ mình, bà Tiziana Salvi, từ đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Policlinico San Donato.

Hai ông bà đã không gặp nhau kể từ khi ông nhập viện vào hai tuần trước. Bà được biết, tình trạng của ông dường như đã được cải thiện trong những ngày gần đây. "Ông ấy không nên nói với tôi như vậy", bà nói.

Cựu bác sĩ quân y Resta cho rằng, tình hình hiện nay ở Bologna đang rất căng thẳng.

Ông cho biết, bệnh viện đang cố gắng kích hoạt một hệ thống trực tuyến, để bệnh nhân có thể trò chuyện với người thân.

Theo Reuter, thực trạng đau lòng hiện nay đối với những bệnh nhân Covid-19 thể nặng chính là bác sĩ chứ không phải người thân, thường là người cuối cùng mà họ gặp mặt trước khi qua đời. Những người thân của họ thậm chí không thể tiếp cận quan tài để tránh lây nhiễm.

Bác sĩ Italia chia sẻ sự thật đau lòng sau lời nói dối bệnh nhân “Tất cả đều ổn” - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại