Nam Em: Tôi bị miệt thị "cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi"

Tùng Ninh |

"Chúng tôi luôn bị xã hội so sánh, nói này nói nọ, khiến chúng tôi bị tổn thương, ám ảnh, ức chế" – Nam Em chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Sao Voice, chị em Nam Anh – Nam Em đã có mặt để chia sẻ về bản thân mình.

Nam Em: Tổn thương, ức chế, mặc cảm vì bị so sánh với chị gái mình

Là cặp chị em song sinh luôn gắn bó như hình với bóng, Nam Em và Nam Anh từ bé đã phải đối diện với sự so sánh từ phía mọi người. Điều này khiến họ cảm thấy rất áp lực. Nam Em kể lại:

"Hồi xưa, Nam Anh và tôi chỉ học chung cấp ba với nhau rồi không học nữa vì cứ hay bị so sánh với nhau.

Nam Em: Tôi bị miệt thị Cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi - Ảnh 1.

Nam Anh - Nam Em

Hễ điểm dưới một con số cũng bị lôi ra so sánh. Tôi tức quá, không chịu được vì bị so sánh với Nam Anh nên lúc thi đại học mới chọn trường khác. Ấy thế mà khi chọn trường thi đầu vào có điểm số thấp hơn cũng vẫn bị so sánh.

Tôi tổn thương nhất mỗi lần bị hỏi Nam Anh với Nam Em ai học giỏi, xinh hơn. Rồi đến khi thi vào trường Văn hóa Quân đội, tối ngày tôi phải đi ca hát, tập văn nghệ để dành dụm tiền mà còn bị Nam Anh trì triết học không lo học, chỉ ca hát, múa may, xướng ca vô loài.

Thực ra, khi sinh ra mà có một người chị em giống mình là điều may mắn. Nhưng chúng tôi lại luôn bị xã hội so sánh, nói này nói nọ khiến điều này dần trở nên tiêu cực, khiến chúng tôi bị tổn thương, ám ảnh, ức chế. Lúc nào tôi đi ra đường cũng bị mặc cảm, tự ti với chính chị gái mình.

Hồi đi học, lúc nào thầy cô mở sổ ra cũng kêu sao lớp này có hai cái tên giống nhau, rồi lôi chúng tôi ra làm chủ đề so sánh trước cả lớp.

Dù chỉ là nói vui thôi nhưng tôi cũng tổn thương dữ lắm. Thà rằng họ cứ so sánh chúng tôi với người ngoài còn đỡ hơn là so sánh với người trong nhà.

Với lại, nếu có so sánh chị em tôi thì so sánh cái gì tích cực, chứ đừng so sánh mấy thứ tiêu cực, rồi từ đó miệt thị chúng tôi, khiến chúng tôi buồn".

Nam Em: Tôi bị miệt thị Cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi - Ảnh 3.

Nam Em

Nam Em: Bị miệt thị "cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi"

Không chỉ bị so sánh, Nam Em còn bị miệt thị nặng nề. Chính điều này đã khiến cô quyết tâm vươn lên để nổi tiếng. Cô nói:

"Từ khi biết mình có một người chị và luôn bị lôi ra so sánh, để chê bai đen hơn, xấu hơn, mập hơn, tôi luôn phải phấn đấu để vươn lên. Tôi nhớ ngày đó ai hỏi tôi lớn lên làm gì, tôi đều nói muốn trở thành ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Họ nghe xong, bĩu môi miệt thị tôi: "Cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi, để tao chống mắt lên coi mày làm được gì". Tôi không nói gì, chỉ cúi mặt nuôi ước mơ của mình rồi phấn đấu để nó thành hiện thực.

Cuộc sống này là thế, dù bị so sánh hay không cũng phải biết ước mơ, vạch ra kế hoạch cho mình rồi tìm cách đi tới đích. Tôi sống như vậy nên mới có ngày hôm nay, chứ không như Nam Anh, chẳng biết mình làm gì, muốn gì nữa, lúc thích quản trị kinh doanh, lúc thích học dược…

Cũng may hồi đó tôi dứt áo ra đi, chứ không thì giờ này hai chị em tôi đã lấy chồng sinh con, an phận ở dưới quê rồi.

Nam Em: Tôi bị miệt thị Cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi - Ảnh 4.

Phụ nữ mà không có sự nghiệp, phải sống nhờ chồng thì khổ lắm. Tôi cần phải độc lập về tài chính và phải để đàn ông tôn trọng mình, không được để đàn ông nghĩ mình dựa dẫm, phải có đàn ông mới sống được.

Ngày hôm nay so với ngày xưa của chúng tôi là một sự cách biệt hoàn toàn xa. Ngày xưa, chị em tôi sống trong tăm tối còn bây giờ đã tươi sáng hơn. Ngày xưa phải xòe tay xin tiền còn bây giờ chủ động kiếm tiền".

Nam Anh: Nam Em đi chơi với thầy giáo khiến mình bị đánh

Về phía mình, Nam Anh lại có suy nghĩ thoáng hơn Nam Em. Cô cho rằng, việc bị so sánh là số trời đã định, nên dù có ức chế cũng nên chấp nhận nó. Cô nói:

Nam Em: Tôi bị miệt thị Cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi - Ảnh 5.

"Nói một cách công bằng, chúng tôi không được lựa chọn người chị em sinh đôi với mình. Tạo hóa ban cho mình một người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng dòng máu, cùng huyết thống, lại có ngoại hình giống mình thì mình phải chấp nhận.

Nhưng điều này nhiều khi gây ức chế. Có những lúc tôi muốn sống một cuộc sống, xây dựng thế giới của riêng mình, không giống ai, nhưng khó lắm vì luôn bị so sánh.

Thế rồi tôi nhận ra, cái gì cũng có thị phi của nó, nên buộc phải chọn một cách suy nghĩ, định hướng tích cực hơn.

Nhiều khi thấy Nam Em bị gọi lên bảng không thuộc bài, tôi có thuộc cũng phải nói là không thuộc, chứ không lại bị lôi ra so sánh. Rồi có lần Nam Em đi chơi với người yêu là thầy giáo, tôi ở nhà lại bị đánh vì không trông coi em ấy".


Nam Em: Tôi bị miệt thị Cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi - Ảnh 6.

Nam Anh

Về sự tương đồng giữa hai chị em, Nam Em cho biết: "Sự tương đồng giữa tôi và Nam Anh là có cơ địa giống nhau nên đứa này bệnh đứa kia cũng bệnh theo. Nhưng đó cũng là cái hay.

Nhiều khi tôi bị bệnh, đang cảm thấy mệt mỏi, tiêu cực mà quay qua thấy Nam Anh vẫn vui tươi là tôi thấy tích cực hơn.

Có một điều đặc biệt là nếu cả hai đứa không có người yêu thì sẽ đi chơi chung với nhau, còn chỉ cần một đứa có người yêu, đứa còn lại cũng nhất định phải kiếm người yêu theo".

Còn Nam Anh lại cho rằng, chị em mình có thần giao cách cảm với nhau. Cô nói:

Nam Em: Tôi bị miệt thị Cha mẹ mày ra sao thì mày cũng vậy thôi - Ảnh 7.

"Không chỉ có cơ địa giống nhau, chúng tôi còn tương đồng cả về tinh thần, như kiểu thần giao cách cảm. Nhiều khi tôi buồn, gọi điện hỏi Nam Em cũng thấy nó kêu buồn.

Tuy nhiên, chị em tôi cũng có cái khác nhau. Nam Em là người thích mạo hiểm còn tôi thích an toàn, hay sợ nhiều thứ. Bởi vậy nên tôi cứ đâm đầu vào mấy nghề an toàn.

Nhưng rồi tôi vẫn không bỏ được đam mê nghệ thuật, nên lại cũng quay về nghệ thuật. Bởi thế mới có chuyện tôi vào nghệ thuật sau Nam Em. Nếu không có Nam Em mở đường, chắc tôi cũng không vào showbiz đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại