Hình ảnh bà nội kéo lê đứa trẻ hàng xóm hơn 10 mét vì ăn hiếp cháu đích tôn gây phẫn nộ, hai gia đình không thể hòa giải

JIA YOU |

Dù đây là mâu thuẫn của trẻ con nhưng người lớn cuối cùng đã gây họa, khiến sự việc càng phức tạp hơn. Hiện tại, cả hai gia đình đều chưa tìm được tiếng nói chung.

Trang 163 đưa tin, vào ngày 7/3 vừa qua, cô Lý sống ở Tân Kiến, Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc, nói rằng con gái 8 tuổi tên Hiên Hiên đang chơi với một cậu bé hàng xóm trong khu phố.

Trong quá trình đó, hai đứa trẻ sinh ra mâu thuẫn và cãi nhau, Hiên Hiên đã đẩy đứa trẻ kia ra nhưng không ngờ cậu bé lại rơi xuống hồ nước. 

May mắn thay, nước trong hồ tương đối cạn, và cậu bé nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi hồ. Lúc này, bà nội của cậu bé kia đã chạy đến tấn công Hiên Hiên khiến cô bé bị thương.

Hình ảnh bà nội kéo lê đứa trẻ hàng xóm hơn 10 mét vì ăn hiếp cháu đích tôn gây phẫn nộ, hai gia đình không thể hòa giải - Ảnh 1.

Sau khi phát hiện sự việc, cô Lý đã đến hiện trường và bất lực gọi cảnh sát. Cha của cậu bé kia khi biết con bị ngã xuống nước đã nhanh chóng chạy đến và đưa về nhà. 

Theo camera giám sát tại khu vực lúc đó có thể thấy được, bà nội cậu bé kia đã đẩy Hiên Hiên hai lần khiến cô bé ngã xuống, sau đó lôi đi hơn 10 mét trên con đường xi măng, quần áo cũng bị rách.

Trước hành động của bà nội, bố đứa trẻ kia bảo rằng sau khi đến nơi thì mới biết chuyện. Tuy nhiên, anh nói rằng báo cáo của cô Lý với cảnh sát có nhiều điều không hợp lý.

Hình ảnh bà nội kéo lê đứa trẻ hàng xóm hơn 10 mét vì ăn hiếp cháu đích tôn gây phẫn nộ, hai gia đình không thể hòa giải - Ảnh 2.

Cô Lý nói rằng con gái đang bị thương khắp người và đang chờ kết quả của bác sĩ. Mặc dù cô và gia đình đã công khai xin lỗi bố mẹ cậu bé kia qua Wechat nhưng gia đình kia không chấp nhận.

Về phía bố cậu bé bị đẩy xuống nước, anh nói rằng hành động của bà nội là không đúng. Anh cũng sẽ xin lỗi gia đình cô Lý, nhưng cô lại yêu cầu gia đình phải đến tận nơi để xin lỗi. 

Trước tình hình này, gia đình nào cũng đòi hỏi sự thành khẩn của đối phương nhưng không ai chịu xuống nước trước. Cuối cùng việc hòa giải đi vào bế tắc và chưa xin lỗi nhau. Cảnh sát đã vào cuộc để giúp mọi chuyện êm đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại