Trương Diễm: "Học trò của Đàm Vĩnh Hưng không ai dám nói bỏ nghề"

Tùng Ninh |

"Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng rất ghét thể loại nản chí trước khó khăn vì sư phụ trước giờ đã gặp quá nhiều khó khăn rồi" – Trương Diễm cho biết.

Mới đây, ca sĩ Trương Diễm (học trò của Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Thần tượng Bolero 2017) đã khiến công chúng chú ý khi đăng ký tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát, dù đã gặt hái được một số thành quả trên con đường sự nghiệp.

Nữ ca sĩ cho biết, việc đi thi giúp cô luôn được ở trong trạng thái không ngừng trau dồi thêm về nghề nghiệp.  Tuy nhiên, ở lần đi thi này, cô lại giấu Đàm Vĩnh Hưng vì ngại sự giúp đỡ của thầy mình.

Trương Diễm: Học trò của Đàm Vĩnh Hưng, không ai dám nói bỏ nghề - Ảnh 1.

Trương Diễm

Trong buổi lễ ra mắt cuộc thi, Trương Diễm đã có phần giao lưu, phỏng vấn với kênh iHay TV. Cô nói:

"Thực ra, tôi chưa nói bất cứ điều gì với sư phụ của mình. Trước đây, mỗi khi tham gia cái gì hay làm điều gì, tôi cũng đều nói với sư phụ Đàm Vĩnh Hưng hết.

Sở dĩ như vậy vì tôi thi nhiều cuộc thi quá rồi, nói ra sợ sư phụ Đàm Vĩnh Hưng lại bảo: Mày thi làm gì nhiều quá vậy Diễm.

Nhưng được thi và được lên truyền hình là niềm hạnh phúc của tôi. Lần trước, tôi thi chương trình Người kể chuyện tình cũng không hỏi ý kiến sư phụ Đàm Vĩnh Hưng.

Đến phút cuối không được lọt vào top trong chung kết nên cũng không dám nói mà trốn luôn.

Khi thấy tôi tham gia các cuộc thi như này, sư phụ Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ ủng hộ thôi, chứ cũng không có phản ứng gì gọi là quá tiêu cực đâu.

Tôi nghĩ tôi phần nào hiểu được sư phụ Đàm Vĩnh Hưng, một người mà tôi gắn bó đến nay đã là năm thứ ba rồi. Tôi biết mỗi năm qua đi sư phụ đều nhìn thấy bước phát triển của tôi. Dù là âm thầm thôi, nhưng sư phụ vẫn để ý đến tôi".

Trương Diễm: Học trò của Đàm Vĩnh Hưng, không ai dám nói bỏ nghề - Ảnh 3.

Trương Diễm cũng tiết lộ thêm về con người, tính cách của Đàm Vĩnh Hưng. Cô nói:

"Tất cả học trò của Đàm Vĩnh Hưng đều được dạy không bao giờ gục ngã trước bất cứ thứ gì. Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng rất ghét thể loại nản chí trước khó khăn vì sư phụ trước giờ đã gặp quá nhiều khó khăn rồi.

Bởi vậy, với khó khăn của chúng tôi, sư phụ Đàm Vĩnh Hưng thấy bình thường, có gì to tát đâu. Những cái khó đó đâu là gì với cái nghề ca hát này. Mình phải tập đối đầu với tất cả mọi sự khó khăn, những điều có thể làm cho mình nản lòng.

Sư phụ Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ ủng hộ sự nản lòng của học trò. Vì thế, đã là học trò của Đàm Vĩnh Hưng, không ai dám nói bỏ nghề vì nếu nói ra câu đó, sư phụ sẽ bảo: "Thôi mày bỏ nghề luôn đi, mày nên về nhà mà ở với má".

Trương Diễm: Học trò của Đàm Vĩnh Hưng, không ai dám nói bỏ nghề - Ảnh 4.

Tôi từng chứng kiến có nhiều người nói với sư phụ Đàm Vĩnh Hưng rằng muốn bỏ nghề vì không chịu được những câu chửi trên Youtube, sư phụ đáp luôn: "Thôi, nếu không chịu được thì nên về nhà".

Năm trước nữa, tôi có đi hát Tết với sư phụ Đàm Vĩnh Hưng nhưng Tết vừa rồi thì không đi cùng. Năm nay đúng thời điểm dịch bệnh Corona nên các show diễn bị hủy nhiều.

Được cái, cứ đến năm mới, tôi đều gửi cho thầy mình một lời chúc chân thành, chứ không phải chúc giống mọi người. Đáp lại, sư phụ Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi đến cho tôi một lời chúc bằng voice tự thu, cũng rất chân thành, khiến tôi vô cùng xúc động".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại