Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam: "Tôi gặp áp lực rất nhiều khi liên tục bị so sánh với người khác"

Tùng Ninh |

"Tôi cũng không dư dả về kinh tế để có thể đầu tư tốt cho bản thân mình mỗi khi xuất hiện" – Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Nữ hoàng Nhan sắc, Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa đã chia sẻ những bước chuẩn bị của mình trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 tại Thái Lan. Được biết, Hoài Sa chính là Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam, đăng quang cuộc thi Miss Beauty 2015.

Tôi nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, trình diễn thời trang, ca nhạc

Sau khi tham gia cuộc thi Chinh phục hoàn mỹ năm ngoái và giành giải Á quân 2, tôi nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, trình diễn thời trang, ca nhạc. Người ta mời tôi đi diễn nhiều hơn và tôi có thêm một lượng fan kha khá.

Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam: Tôi gặp áp lực rất nhiều khi liên tục bị so sánh với người khác - Ảnh 1.

Hoài Sa

Tuy có nhiều thay đổi tích cực, nhưng tôi vẫn mong chờ những điều mới mẻ hơn sẽ đến với mình trong năm 2020 này. Tôi cảm thấy may mắn khi được đại diện cho Việt Nam tới tham dự Miss International Queen 2020 (cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020).

Tôi đã từng được mời tham gia cuộc thi này vào năm 2016 nhưng để lỡ mất cơ hội. Lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Năm đó, vì một số vấn đề trục trặc nên ban tổ chức không thể gửi tôi sang thi đấu được. Tôi đành phải để tụt mất cơ hội, nhưng vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân để mong đợi cơ hội sẽ đến với mình một lần nữa. Và bây giờ thì nó đã đến.

Tôi không phải người xô bồ, làm gì cũng nhanh. Tôi thích cái gì cũng phải từ từ và chắc chắn. Tôi được khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi The Voice 2018. Từ đó tới nay, mọi người cứ mong chờ tôi có hoạt động gì mới nhưng không thấy gì.

Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam: Tôi gặp áp lực rất nhiều khi liên tục bị so sánh với người khác - Ảnh 3.

Tôi nói thật là tôi đã làm việc hết khả năng của mình rồi. Sắp tới tôi sẽ cho ra mắt một album mới. Tôi mong khán giả sẽ ủng hộ mình.

Vì phải thi bikini nên khá mệt với tôi

Tôi nhận được lời mời tham dự Miss International Queen mới từ tháng 7 năm ngoái, nên vẫn còn rất bỡ ngỡ. Đến giờ tôi vẫn đang phải chuẩn bị trang phục, trau dồi thêm kỹ năng catwalk, ứng xử… Cũng may mắn là các anh chị trong nghề luôn hỗ trợ tôi.

Để chuẩn bị tham gia cuộc thi, tôi hay nói chuyện, hỏi han Nhật Hà (quán quân Hành trình nhan sắc 2019) nhiều hơn. Còn chị Hương Giang thì khá bận, lịch trình dày đặc nên hai chị em vẫn chưa có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau.

Cuộc thi này hướng tới hình ảnh đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Tôi phải làm sao để có thể luyện cho mình vẻ ngoài tự tin nhất có thể.

Cuộc thi này có cả phần thi bikini. Vì phải thi bikini nên khá mệt với tôi. Cơ thể của tôi khá gầy. Tôi phải ăn nhiều, tập nhiều để làm sao cho săn chắc hơn.

Ngoài cơ thể, tôi rất tự tin vào khả năng ăn nói, giao tiếp của mình. Tôi cũng từng làm việc tại một quán bar Tây nên được thực hành nói tiếng Anh nhiều. Bởi vậy, dù có thể không giỏi, nhưng tôi không hề tự ti về tiếng Anh của mình.

Điểm khiến tôi tự tin nhất là nụ cười và sự chân thật. Tôi không phải kiểu người sắc sảo hay quá khôn khéo, nhưng luôn chân thành trong mọi cái mình nói ra.

Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam: Tôi gặp áp lực rất nhiều khi liên tục bị so sánh với người khác - Ảnh 4.

Dù được khán giả kỳ vọng nhiều, nhưng tôi không hể thấy áp lực. Những người đi trước đã làm rất tốt rồi nên tôi cứ thế làm theo tôi. Tôi chỉ mong muốn được đem nét đẹp của người con gái chuyển giới Việt Nam tới thế giới, thế là vui rồi.

Tôi đã phải làm việc cật lực để tích cóp được tiền bạc, tài chính

Từ trước đến giờ, tôi toàn đi thi độc lập, không có ekip nào xung quanh, nên khá chông chênh khi cứ phải làm mọi thứ một mình.

Hồi trước, tôi không tự tin về bản thân mình. Từ lúc thi Giọng hát Việt tới Hành trình nhan sắc, tôi gặp áp lực rất nhiều khi liên tục bị so sánh với người khác. Tôi cũng không dư dả về kinh tế để có thể đầu tư tốt cho bản thân mình mỗi khi xuất hiện.

Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam: Tôi gặp áp lực rất nhiều khi liên tục bị so sánh với người khác - Ảnh 5.

Tôi đã phải làm việc cật lực để tích cóp được tiền bạc, tài chính, từ đó đầu tư cho mình chỉn chu hơn. Bây giờ, tôi đã hoàn toàn khác so với trước đây.

Tôi còn nhớ, ở cuộc thi Vietnam Idol 2015, tôi chỉ là một cậu thí sinh Bùi Hoài Sơn. Còn bây giờ, tôi đã là Hoa hậu Bùi Đình Hoài Sa. Tôi cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi đến thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại