Người phụ nữ bị bạn thân "lừa" sinh con cho chồng sau đó bị đối phương hắt hủi rằng: "Ai bảo đứa trẻ cô sinh ra là con gái"

HY LI |

Hai người bạn và một người đàn ông cùng chung sống dưới một mái nhà, cứ tưởng sẽ mãi hạnh phúc nhưng mâu thuẫn lại ập đến bất ngờ.

A Tuyết (36 tuổi) đang sống một mình cùng cô con gái 4 tuổi nhưng hiện tại không được đi học vì A Tuyết không có đủ tiền. Sau khoảng thời gian dài, cô quyết định đến tìm hai vợ chồng bạn để giải quyết vấn đề tay ba giữa họ. 

Cô cho biết, mình và A Lam là bạn thân nhiều năm. Trong giai đoạn khó khăn, A Tuyết đã đến ở nhờ nhà A Lam, sau đó phát sinh vấn đề với Phú Cường, chồng của A Lam, và kéo dài hơn 2 năm nay.

A Lam lớn hơn A Tuyết 4 tuổi nhưng cả hai chơi với nhau rất hợp tính. 5 năm trước, sau khi ly dị chồng, A Tuyết đã đến ở nhờ gia đình bạn 1 thời gian. Trong quãng thời gian này, 2 vợ chồng bạn đối xử với cô rất tốt, không để A Tuyết phải làm việc nhà.

A Lam và Phú Cường dù đã lấy nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa có mụn con nào. 

Khi A Lam đề nghị A Tuyết sinh con hộ, A Tuyết đã ngay lập tức đồng ý: "A Lam rất tốt với tôi, cô ấy hứa sẽ nuôi tôi và con tôi, cô ấy còn chấp nhận để cả 3 chúng tôi chung sống cùng nhau".

Tuy nhiên, khi đứa trẻ ra đời, mâu thuẫn cũng nổ ra. A Tuyết và con gái phải sống trong nhà thuê. 

Phú Cường thỉnh thoảng mới đến thăm cô và đưa tiền sinh hoạt. Mãi đến 2 năm trước, người đàn ông này đã không đến nữa, tiền sinh hoạt cũng không chu cấp thêm.

Người phụ nữ bị bạn thân lừa sinh con cho chồng sau đó bị đối phương hắt hủi rằng: Ai bảo đứa trẻ cô sinh ra là con gái - Ảnh 1.

A Tuyết (áo trắng đứng giữa) đến tìm Phú Cường nhưng chỉ gặp A Lam (áo sọc đen bên phải) ở nhà.

Cô đã đến nhà họ tìm "bạn trai" nhưng không được gặp. A Tuyết cho rằng, vợ chồng của bạn đã "lừa" mình sinh con, sau đó đuổi ra đường.

Trong khi đó, người bạn A Lam lại cho biết mình và Phú Cường đã ly dị, đồng thời không muốn liên quan gì đến A Tuyết và chồng cũ nữa: "Ai bảo đứa trẻ cô sinh ra là con gái làm gì. 

Bây giờ anh ta đang ân ái với người phụ nữ khác rồi. Tôi cũng đã ly dị với anh ta. Đừng làm phiền nữa!". Hiện tại, A Tuyết vẫn cố tìm kiếm thông tin của Phú Cường nhưng đều rất bế tắc.

Suy đến cùng thì A Tuyết và A Lam đều là những người phụ nữ tội nghiệp, chỉ vì một đứa con nối dõi mà chịu tổn thương. Tuy nhiên, đứa bé kia mới chính là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại