Nhã Phương nghẹn ngào: "Tôi là vợ mà chẳng làm được gì cho chồng mình"

Tùng Ninh |

"Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nhưng tôi chẳng làm được gì cho Trường Giang. Anh ấy xây cả nhà lẫn tổ ấm cho tôi luôn" – Nhã Phương nói.

Sau loạt thông tin bị hoãn chiếu gây xôn xao dư luận, mới đây, bộ phim “30 chưa phải là Tết” của Trường Giang đã chính thức được công chiếu. Nhã Phương cũng có mặt tại buổi công chiếu để ủng hộ Trường Giang. Tại đây, cô xúc động chia sẻ niềm tự hào về chồng mình với công chúng.

Nhã Phương nghẹn ngào: Tôi là vợ mà chẳng làm được gì cho chồng mình - Ảnh 1.

Trường Giang đã hoàn toàn thay đổi        

Bình thường xem phim anh Giang đóng xong tôi ít khi khen lắm, nhưng lần này tôi bất ngờ vì phim hay quá. Bộ phim lần này anh Giang đóng quá tuyệt vời.

Đoạn khiến tôi xúc động nhất, phải bật khóc là đoạn chị Hồng Vân nói về sự thật trong phim. Đôi khi mọi người cứ nhìn mọi thứ ở khía cạnh rất xấu xa nhưng thực chất nó không xấu.

Mình phải trải lòng, phải lắng nghe thì mới biết được nó là sự thật hay không, chứ đừng áp đặt. Từ khoảnh khắc đó, nước mắt tôi cứ rơi.

Tôi khẳng định, phim này là một Trường Giang khác. Trường Giang đã hoàn toàn thay đổi sau khi lập gia đình.

Dù Trường Giang không nói nhiều, nhưng ở đây, ba mặt một lời mà nói, tôi rất tự hào về chồng mình.

Nhã Phương nghẹn ngào: Tôi là vợ mà chẳng làm được gì cho chồng mình - Ảnh 3.

Tôi là vợ mà chẳng làm được gì cho chồng mình

Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nhưng tôi chẳng làm được gì cho Trường Giang. Anh ấy xây cả nhà lẫn tổ ấm cho tôi luôn. Tôi rất muốn khoe với mọi người rằng chồng tôi là người vô cùng tuyệt vời.

Tôi cũng vừa kết thúc một bộ phim mình đóng cách đây một ngày. Trong thời gian tôi đóng phim, vợ chồng tôi phải chuyển sang nhà mới. Tới cận Tết rồi tôi mới về tới nhà và thấy Trường Giang đã làm tất cả mọi thứ chỉ trong mấy ngày rỗi.

Hôm đó tôi đi quay phim tới tận 6 giờ sáng, đang rất mệt thì chồng gửi cho một demo về nhà mới. Trong đó có cảnh anh ấy đang trang trí phòng cho con gái.

Tôi thấy cảnh chồng trang trí phòng cho con gái, xây nhà mới mà xúc động lắm. Đúng là chồng tôi cái gì cũng giỏi hết. Tôi là vợ mà chẳng làm được gì cho chồng mình.

Nhã Phương nghẹn ngào: Tôi là vợ mà chẳng làm được gì cho chồng mình - Ảnh 4.

Tết năm nay vẫn như mọi năm. Trường Giang vẫn đi diễn để phục vụ khán giả còn tôi về quê ăn Tết. Chắc chắn chúng tôi sẽ về cả hai gia đình nhưng tôi về nhà chồng trước. Sau khi Trường Giang diễn xong, vợ chồng tôi sẽ về nhà ngoại nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng để có một cái Tết ấm no, hạnh phúc bên gia đình mình.

Nếu phim này không ra được rạp, tôi sẽ buồn và thấy có lỗi với Trường Giang rất nhiều

Lúc phim “30 chưa phải là Tết” chưa ra được rạp, tôi cũng động viên anh Giang nhiều. Tôi nói rằng mọi chuyện không sao đâu, em tin sẽ có một điều may mắn xảy đến.

Khi ấy, chúng tôi cũng áp lực. Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức rồi, nếu không được ra rạp thì tiếc lắm. Bộ phim này rất hợp với chồng tôi ở thời điểm hiện tại.

Nhã Phương nghẹn ngào: Tôi là vợ mà chẳng làm được gì cho chồng mình - Ảnh 5.

Nghe chồng mình nói làm phim này cho con gái, tôi thương anh lắm. Tôi có hỏi anh có sao không khi phim bị hoãn chiếu, nhưng anh giấu đi và nói không sao đâu.

Chồng tôi lúc đó khá lo lắng, tôi cũng vậy. Nếu phim này không ra được rạp, tôi sẽ buồn và thấy có lỗi với Trường Giang rất nhiều vì bản thân tôi chính là người thúc anh ấy làm phim.

Tôi thúc anh vì vai diễn này khác hẳn những vai diễn trước của anh. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua và may mắn tới rồi.

Bạn diễn của Trường Giang trong phim là Mạc Văn Khoa thì rất dễ thương, đáng yêu. Đây là sự kết hợp khá ổn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại