Nhân chứng vụ cháy khiến 5 mẹ con thiệt mạng: "Tiếng kêu cứu của họ lịm dần trong lửa"

Quốc Chiến |

Nhiều người hàng xóm cho hay họ nghe tiếng nổ nhưng khi phát hiện có cháy thì đã quá muộn.

Khoảng 10h sáng 21/1 (27 tháng Chạp), cả trăm cán bộ công an vẫn tiếp tục phong tỏa khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP HCM xảy ra vụ cháy nhà khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng gồm mẹ và bốn người con.

Danh tính nạn nhân vụ cháy bao gồm: Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ Thanh).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h30 tại con hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp (quận 9). Ngôi nhà xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 30m2 chia làm hai phòng. Được biết, thường ngày gia đình còn 2 cháu nhỏ. Tối xảy ra sự cố, 2 cháu đã về quê nên may mắn thoát chết.

Khi nghe tiếng tri hô, người dân cố gắng tìm cách dập lửa nhưng không thành liền báo cơ quan chức năng. Lực lượng chữa cháy đã điều động 3 xe cứu hỏa, 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Tuy nhiên do hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ phòng cháy chữa cháy đã phải dẫn đường ống vào bên trong để cứu hỏa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Nhân chứng vụ cháy khiến 5 mẹ con thiệt mạng: Tiếng kêu cứu của họ lịm dần trong lửa - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng bảo vệ khu vực hiện trường để khám nghiệm điều tra.

Theo anh Thới (một người dân địa phương) chia sẻ: "Khoảng 3h30 sáng thì vụ cháy xảy, lúc đó một số người nghe tiếng bùm bùm thì tưởng có ai nổ pháo hoa ngày tết. Cho đến khi nghe tiếng kêu cứu họ mới chạy ra thì đã quá muộn, ngọn lửa bốc cao ngút trời. Đứng xa hơn trăm mét vẫn còn thấy nóng".

"Lúc này chúng tôi nháo nhào kéo vòi để xịt dập lửa nhưng không ăn thua, một lúc sau lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đến. Khi dập được lửa thì mọi thứ cũng cháy đen, nhiều nạn nhân thiệt mạng rồi".

Trong khi đó, chị Quyên (một người tham gia chữa cháy) cho hay: "Khi ngọn lửa bùng lên rồi thì chúng tôi mới phát hiện. Những người bên cạnh nghe tiếng kêu cứu của họ lịm dần trong lửa nhưng không thể nào cứu được.

Ngôi nhà nhỏ nhưng chỉ có một cửa ra vào phía trước, 5 chiếc xe máy chắn ngang cửa. Khi đám cháy xảy ra từ phía cửa lan vào trong, 5 chiếc xe cháy cản đường thoát thân của họ. Nếu cháy từ phía trong ra thì chắc hậu quả không nặng nề như vậy".

Nhân chứng vụ cháy khiến 5 mẹ con thiệt mạng: Tiếng kêu cứu của họ lịm dần trong lửa - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP HCM có mặt xem xét hiện trường vụ cháy.

Cơ quan chức năng đang có mặt ở hiện trường để xử lý, điều tra vụ việc. Ông Võ Văn Hoan (Phó chủ tịch UBND TP HCM), ông Lê Hòa Bình (Giám đốc sở xây dựng TP HCM) đã đến hiện trường vụ cháy sau khi nhận thông tin.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, gia đình xảy ra vụ cháy cận nghèo của phường Phước Long B. Các nạn nhân nam làm sơn nước, người lớn nhất trong vụ việc làm công quả tại chùa gần đó, một người khác nhận trông trẻ.

Nhân chứng vụ cháy khiến 5 mẹ con thiệt mạng: Tiếng kêu cứu của họ lịm dần trong lửa - Ảnh 4.

Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, người cháu ngoại bà Huệ cho biết gia đình vừa nhận tin dữ vào sáng sớm nay: "Em xin vào nhìn mặt người thân nhưng mấy anh công an nói đã cháy đen, phủ khăn trắng. Họ nói em tạm thời ra ngoài để cơ quan chức năng làm việc", cô gái vừa nói vừa khóc nức nở.

Nhân chứng vụ cháy khiến 5 mẹ con thiệt mạng: Tiếng kêu cứu của họ lịm dần trong lửa - Ảnh 5.

Người dân bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Cũng theo người dân địa phương cho hay, trước khi xảy ra vụ cháy, nhà nạn nhân từng bị khủng bố đòi nợ bằng sơn. "Có thể vụ cháy này có liên quan tới vụ việc đã xảy ra?", người này đặt nghi vấn. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, Đại tá Trang Viết Thanh (Trưởng Công an quận 9) cho hay cơ quan chức năng vẫn đang điều tra: "Mọi thông tin chỉ là tin đồn, chúng tôi vẫn đang xác định nguyên nhân vụ cháy".

Theo quan sát của phóng viên, khoảng 10h00 sáng, 2 chiếc xe cứu thương vận chuyển thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại