Sau 3 tháng công tác, người đàn ông trở về phát hiện ngôi nhà trống không, thủ phạm chính là kẻ “xa tận chân trời gần ngay trước mắt”

JIA YOU |

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều người cho rằng, trong tình yêu đôi khi tin tưởng đối phương nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt.

Ngày 15/1, trang The Paper đưa tin, một người đàn ông trở về nhà sau chuyến công tác dài 3 tháng đã tá hỏa khi phát hiện trong nhà không còn một thứ gì. 

Thậm chí, cả chiếc giường ngủ cũng "không cánh mà bay". Sự việc ngay sau đó được báo cho cảnh sát Lịch Thành, và chỉ trong vòng 30 giờ, vụ trộm đã nhanh chóng được phá và bắt được nghi phạm. 

Danh tính cuối cùng đã khiến người đàn ông này bất ngờ.

Sau 3 tháng công tác, người đàn ông trở về phát hiện ngôi nhà trống không, thủ phạm chính là kẻ “xa tận chân trời gần ngay trước mắt” - Ảnh 1.

Được biết, vào lúc 8 giờ sáng ngày 13/1, một người đàn ông họ Tôn, 31 tuổi, sống ở Tề Nam, Trung Quốc đã đến đồn cảnh sát Lịch Thành nói rằng anh vừa công tác từ Châu Phi trở về và phát hiện trong nhà đã bị lấy trộm không còn một thứ gì. 

Anh Tôn cho hay, anh đi từ ngày 13/10/2019 đến ngày 12/1/2020, ngay khi bước vô nhà anh không nhìn thấy tivi, tủ lạnh, ghế sofa, giường ngủ và các vật dụng khác. 

Tổng trị giá những món đồ này lên đến hơn 20 ngàn nhân dân tệ (hơn 68 triệu đồng).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát ngay lập tức đã cử đội đặc nhiệm xuống hiện trường để điều tra. 

Bên cạnh đó, phía cảnh sát cũng thông qua lời khai của hàng xóm, cũng như việc rà soát camera giám sát trong vòng 3 tháng từ lúc anh Tôn đi công tác để cố gắng tìm ra manh mối.

Sau 3 tháng công tác, người đàn ông trở về phát hiện ngôi nhà trống không, thủ phạm chính là kẻ “xa tận chân trời gần ngay trước mắt” - Ảnh 2.

Vì khu vực xảy ra vụ việc là một nơi mới được xây dựng, hầu hết cư dân ra vào tấp nập cùng những chiếc xe vận tải thường xuyên ra vào nên khó phân biệt được đâu là xe của kẻ trộm, đâu là xe vận chuyển của những dân cư mới. 

Cảnh sát cũng đã tìm hiểu môi trường xung quanh và lấy lời khai của hàng xóm nhưng không tìm được manh mối gì có giá trị, cũng như không tìm thấy nghi phạm đáng nghi nào.

Tuy rằng vụ việc đang lâm vào cảnh bế tắc nhưng nhóm điều tra vẫn không ngừng bỏ cuộc. Sau cùng họ đã phát hiện có một chiếc xe bị tình nghi là xe chở đồ từ nhà anh Tôn ra ngoài. Cảnh sát điều tra được, chủ chiếc xe ấy là người đàn ông họ Tô.

Anh Tô cho biết mình là người buôn bán đồ nội thất đã qua sử dụng. Cách đây không lâu, anh biết được có một người phụ nữ bán đồ gia dụng và nội thất trên mạng nên đã liên hệ mua lại. 

Sau khi thỏa thuận giá cả, anh Tô cùng 2 người bạn đã đến đây lấy đồ đi.

Sau 3 tháng công tác, người đàn ông trở về phát hiện ngôi nhà trống không, thủ phạm chính là kẻ “xa tận chân trời gần ngay trước mắt” - Ảnh 3.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định người phụ nữ bán đồ cho anh Tô họ Du, 26 tuổi, cũng là người Tế Nam. 

Điều đáng nói cô Du chính là bạn gái của anh Tôn. Vì tin tưởng bạn gái, nên khi anh đi công tác đã nhờ bạn gái canh nhà giúp, nhưng không ngờ lại nhận phải quả đắng như thế này.

Cảnh sát đã nhanh chóng ra lệnh bắt giữ Du về tội chiếm đoạt tài sản. Tại đồn cảnh sát, Du cho biết vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, nhân tiện bạn trai đi công tác xa nên đã bán đồ nội thất trong nhà đã trang trải đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại